NỮ GIỚI » Tâm sự

Cái kết bất ngờ khi vợ âm thầm điều trị bệnh yếu sinh lý cho chồng

Thứ hai, 14/12/2015 16:19

Nghĩ rằng chồng bị yếu sinh lý nên tôi đã âm thầm tìm các bài thuốc chữa cho anh. Nhưng cái kết nhận được khi chồng hết yếu sinh lý khiến tôi thật sự đau lòng.

Tôi và chồng kết hôn sau hai năm hẹn hò. Cả hai đều có công việc ổn định, mức lương đủ tiêu thoải mái. Những tháng đầu kết hôn, tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi tự hào khi cưới được một người chồng có trách nhiệm, yêu thương, chăm sóc chu đáo cho vợ, biết đối nhân xử thế. Đặc biệt là chuyện chăn gối của vợ chồng tôi rất hòa hợp.

Thế nhưng, một thời gian sau, dường như chuyện chăn gối của vợ chồng tôi giảm hẳn đi. Bởi anh luôn bận rộn với công việc. Anh thường xuyên phải đi công tác. Khi trở về nhà, chồng vẫn tiếp tục ở trong phòng làm việc. Nhiều lần, tôi đã cố gợi ý chuyện ấy cho chồng bằng cách diện váy ngủ gợi cảm. Thế nhưng, chồng tôi từ chối và kêu mệt. Bị chồng "bỏ đói" nhiều tháng liền khiến tôi đau khổ. Thậm chí, tôi khóc và đòi ly hôn chồng. Lúc đó, anh lại xin lỗi và chiều theo ý tôi. Nhưng anh chỉ "lên giường" với tôi như kiểu trả bài, không hề có một chút hứng thú. Nhiều lúc chỉ mới được vài phút, anh đã kêu mệt và lăn ra ngủ.

Tôi nghĩ rằng chồng bị yếu sinh lý do quá mệt mỏi về công việc. Do đó, tôi quyết định âm thầm tìm cách chữa bệnh cho chồng.

Trong các bữa ăn, tôi luôn nấu những món chứa những thực phẩm tốt cho việc chữa bệnh. Tôi còn hỏi thăm khắp nơi để tìm các thầy giỏi để chữa căn bệnh này. Và cuối cùng, tôi cũng đã tìm được một thầy thuốc giỏi, chuyên chữa bệnh yếu sinh lý bằng thuốc bắc. Tôi mua thuốc bắc về và nấu cho anh uống. Ban đầu, anh rất ngạc nhiên bảo rằng mình không có bệnh sao phải uống thuốc. Nhưng tôi nói dối anh. Tôi bảo rằng: "Em thấy chồng mệt mỏi vì công việc, luôn trong tình trạng căng thẳng nên em đã sắc thuốc bổ cho chồng".

Tôi âm thầm nấu những món ăn bổ dưỡng để chữa bệnh yếu sinh lý cho chồng (Ảnh minh họa)

Chồng nghe tôi nói thế nên cảm động và uống hết cả chén thuốc. Hàng ngày, tôi vẫn chăm chỉ sắc thuốc cho chồng uống. Chỉ trong vòng hai tháng, tôi thấy sức khỏe của chồng đã được cải thiện rõ rệt. Chồng tôi ăn uống được nhiều hơn, không còn căng thẳng và mệt mỏi nữa. Chuyện chăn gối của vợ chồng tôi cũng cải thiện rõ rệt. Thậm chí, sau một tháng uống thuốc, ngày nào anh cũng muốn chuyện ấy với tôi. Điều đó khiến tôi cảm giác mệt mỏi và thậm chí sợ hãi.

Tôi bắt đầu từ chối việc gần gũi chồng khiến anh tức giận. Có một lần bị tôi đẩy ra, anh đã nói: "Nếu em cứ như thế này thì anh sẽ đi ngoại tình đấy". Lời anh nói cứ như con dao đâm vào tim tôi. Tôi cũng tức giận và nói lại anh: "Có gan thì anh đi đi. Tôi thách anh đấy". Sau đó, anh bỏ đi thật. Đêm đấy, tôi khóc nức nở. Tôi gọi điện nhưng anh không bắt máy. Tôi đã đi tìm anh. Đến những quán nhậu mà anh và bạn bè thường hay ghé qua nhưng vẫn không thấy chồng.

Đến gần 2h sáng, tôi vẫn lang thang trên đường mà không biết mình phải đi đâu tìm chồng. Bỗng tôi nhìn thấy một cặp đôi đang bước ra khỏi một quán bar. Người đàn ông đó rất giống chồng tôi. Anh đang say và ôm cô gái khác. Họ cười và đùa giỡn với nhau. Tôi còn nghe chồng nói: "Nào, anh sẽ đưa em đi nhà nghỉ. Hôm nay em chiều anh thì sẽ có thưởng. Vợ anh không muốn gần gũi với anh".

Tôi điếng người khi nghe lời nói của chồng. Tôi không ngờ anh lại đi tìm gái sau khi bị vợ từ chối. Tôi đến đẩy cô gái kia ra xa chồng và nói: "Cô cút đi. Đây là chồng tôi. Nếu lại gần chồng tôi một lần nữa thì tôi sẽ cho cô sống dở chết dở đấy". Lời nói đầy đe dọa của tôi khiến cô ta sợ hãi và bỏ đi. Tôi dìu chồng về nhà.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm nấu cháo cho chồng. Sau đó, tôi múc cháo ra bát và đặt một mảnh giấy gần bát cháo. Tôi viết trong mảnh giấy: "Thời gian qua, anh không phải uống thuốc bổ mà là thuốc chữa bệnh yếu sinh lý. Em chỉ mong anh khỏe để vợ chồng được vui vẻ, hạnh phúc sẽ trọn vẹn. Nhưng khi anh khỏe thì lại đi ra ngoài uống rượu và tìm gái. Anh ăn bát cháo này đi. Nếu muốn ngoại tình thì hãy đi lúc tỉnh táo".

Thật sự cả ngày làm việc hôm đó, tôi rất sợ hãi. Tôi sợ chồng tôi sẽ nổi giận vì tôi đã nói dối chồng thời gian vừa qua. Tôi sợ lòng tự trọng của chồng sẽ khiến anh mắng chửi thậm chí đòi ly hôn với tôi. Thế nhưng, đến lúc rời phòng làm việc để đi về nhà, tôi thấy anh đang đứng chờ dưới cổng công ty với bó hoa thật đẹp. Anh đi đến gần và nhẹ nhàng nói với tôi: "Anh xin lỗi vợ. Vợ hết giận anh nhé. Hôm nay, anh sẽ dành cho vợ một bữa tiệc lãng mạn".

Tôi hạnh phúc khi chồng nhận ra lỗi lầm (Ảnh minh họa)

Cuối cùng, vợ chồng tôi cũng lại yêu nhau và sống hạnh phúc như những ngày mới cưới. Đến bây giờ, tôi đang hạnh phúc khi chuẩn bị đón một thiên thần nhỏ sắp chào đời.

Thu Trang (Theo Giadinhvietnam.com)