NỮ GIỚI » Tâm sự

Cái kết đắng khi nhìn thấy người yêu phản bội

Thứ ba, 29/09/2015 11:18

Người yêu tôi thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra khi bị bắt gặp phản bội. Thậm chí, anh còn đưa tiền để bỏ đi đứa con tôi đang mang trong bụng.

Tôi và anh yêu nhau từ thời sinh viên đến nay cũng được 4 năm rồi. Anh ra trường trước tôi một năm và giờ đã có công việc ổn định với mức lương khá. Nhưng cũng kể từ đó, người yêu tôi dần thay đổi. Anh biết ăn diện và chăm chút đến ngoại hình hơn. Tình yêu của anh dành cho tôi cũng không còn như trước nữa. Dù phòng trọ ở gần nhau nhưng anh luôn tìm cách né tránh khi tôi muốn sang chơi.

Trong thời gian yêu nhau, tôi đã trao "cái ngàn vàng" cho anh. Vì nghĩ rằng trước sau gì chúng tôi cũng cưới nhau. Nhưng chính thái độ lạnh nhạt, hờ hững của anh thời gian gần đây khiến tôi lo sợ. Sợ rằng viễn cảnh hạnh phúc mà tôi tự vẽ ra sẽ chẳng thể thành hiện thực. Bạn bè tôi cũng khuyên nên chấm dứt mối quan hệ này đi, nhưng tôi không thể vì vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Và nhất là, tôi mới biết được mình đang mang thai đứa con của anh.

Cuối tuần biết người yêu được nghỉ, tôi đi chợ mua thật nhiều đồ ăn đem sang phòng anh. Nhân dịp này, tôi cũng muốn báo cho anh tin mừng mình có thai. Tôi nghĩ rằng vì con mà người yêu tôi chắc sẽ thay đổi và một đám cưới sẽ được tổ chức trong nay mai. Tôi hí hửng mở cửa vào phòng anh mà không gọi trước. Hình ảnh đập ngay vào mắt tôi là cảnh anh đang ôm một người con gái khác. Choáng trước cảnh tượng hiện ra trước mắt, tôi làm rơi cả túi đồ trên tay xuống đất.

Nghe thấy tiếng đồ rơi, anh và cô gái kia bật dậy. Nhìn thấy tôi nước mắt ngắn nước mắt dài thì anh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

- Cô làm gì mà sáng sớm đã sang đây làm phiền người khác thế? Không thấy tôi đang bận đây à. Khép cửa vào rồi đi về đi, rõ mệt.

- Anh… anh… không một lời giải thích, xin lỗi em ư?

- Tại sao tôi phải làm điều đó. Tôi với cô ấy đang yêu nhau, chúng tôi có làm điều gì trái với pháp luật đâu mà phải sợ.

- Anh và cô ấy yêu nhau? Vậy em với anh là gì?

- Chẳng là gì cả. Chúng ta chia tay đi.

- Em không thể, em đã mang thai rồi.

Tôi đau đớn khi bị người yêu phản bội (Ảnh minh họa)

Điệu bộ của người bạn trai mà tôi đã từng yêu hết lòng lúc đó khiến tôi ghê tởm. Anh vào lấy ví, đưa cho tôi một ít tiền bảo bỏ đứa con đó đi rồi đóng sầm cửa lại.

Tôi như không thể tin được những gì vừa mới diễn ra. Anh ta thậm chí không còn một chút tính người nào khi thản nhiên nói bỏ đi giọt máu của mình. Uất hận bao nhiêu, tôi lại thấy tim mình yếu đuối bấy nhiêu vì vẫn còn yêu anh nhiều lắm.

Mấy ngày nay, tôi nằm bẹp ở phòng. Chỉ hơn 1 tuần mà trông tôi như một cái xác không hồn. Nhưng cuối cùng, tôi cũng dần lấy lại được tinh thần. Tôi phải cứng rắn, mạnh mẽ và sống tốt hơn. Tôi sẽ giữ lại đứa con và lên kế hoạch trả thù để khiến anh ta mất tất cả. Tình yêu không đem lại cho tôi sự hạnh phúc mà là niềm đau đến tột cùng. Không biết đến bao giờ, tôi mới có thể quên được nỗi đau này để mở lòng yêu một người khác.

Thiên Thanh (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới