NỮ GIỚI » Tâm sự

Câu hỏi của con trai lên 4 giúp tôi biết được bí mật nhơ nhớp đằng sau những món quà chồng tặng

Thứ bảy, 24/12/2016 11:40

Khi con trai tròn 4 tuổi, sau kỉ niệm 5 năm ngày cưới lại chính là thời điểm tôi phát hiện được bí mật mà chồng đã che giấu vợ con suốt một thời gian dài.

Tôi đã tình cờ đọc ở đâu đó rằng: "Trên đời này có rất nhiều điều vĩnh cửu, nhưng tuyệt nhiên tình yêu không phải là một trong số đó".

Và tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi quá hi vọng và tin tưởng vào thứ gọi là hạnh phúc mãi mãi khi đã vượt qua mốc đầu 5 năm của cuộc hôn nhân.

Có nằm mơ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sau bao năm sống cùng nhau, trải qua đủ mọi vui buồn mà chồng tôi lại có bí mật dối trá đó (Ảnh minh họa)

Khi con trai tròn 4 tuổi, sau kỉ niệm 5 năm ngày cưới lại chính là thời điểm tôi phát hiện được bí mật mà chồng đã che giấu vợ con suốt một thời gian dài.

Nếu sự thật không bại lộ, có lẽ giờ này tôi vẫn còn sống trong cái hạnh phúc giả tạo, cái vỏ bọc mông lung mà tôi vẫn luôn chìm đắm trong đó.

Sau nhiều năm cố gắng và nỗ lực không ngừng, chồng tôi đã được đề bạt lên chức trưởng phòng dự án của công ty. Công việc bận rộn, áp lực công việc và cả những khó khăn, thử thách trong công việc khiến anh vắng nhà nhiều hơn và cũng ít thời gian dành cho gia đình hơn.

Còn tôi thì quá tin tưởng và chẳng bao giờ suy nghĩ đến những biến cố có thể xảy ra.

Một ngày đó, sau bữa ăn tối của cả nhà, chồng tôi mang đến tặng tôi một chiếc hộp quà rất đẹp. Tôi ngạc nhiên vì không biết anh tặng nhân dịp gì thì anh chỉ nói: "Anh muốn tạo sự bất ngờ cho em thôi, đâu phải chỉ tặng quà cho vợ nhân ngày lễ chứ?"

Nghe vậy, tôi rất cảm động. Về phòng, tôi mở cửa xem con trai đã ngủ chưa nhưng thấy cậu bé vẫn tỉnh như sáo, đang ngồi tô tượng. Thấy tôi bê hộp quà, con trai ngạc nhiên hỏi:

- Của bố tặng mẹ ạ?

- Uh, bố vừa tặng mẹ đó.

- Thế ạ. Sao hôm qua con thấy bố cũng cầm hộp quà y như thế này, rồi còn nói là "Đẹp thế này mà sao lại không thích chứ? Khó tính vậy đó".

- Thật vậy hả con? Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Dạ vâng, hôm qua khi đón con về thì con thấy bố xách chiếc túi to, sau đó vào phòng bố mở ra lấy hộp quà này ra và nói như thế mà. Sau đó bố mới cất vào tủ. Tại khi đó con đi ngang qua phòng bố không đóng cửa nên mới nghe vậy ạ.

(Ảnh minh họa)

Nghe con trai nói mà tôi chột dạ. Vì sao lại như là món quà này anh mua với ý định dành tặng người khác rồi sau đó vì lý do gì đó anh lại mang về nhà.

Lẽ nào, tất cả những món quà dạo gần đây đều như vậy sao? Mà đúng là gần đây anh thường xuyên mua quà bất ngờ cho tôi, trước đây tôi thấy anh chỉ mua hoa hoặc một vài chiếc váy thôi. Bây giờ anh còn tặng cả giày dép, túi xách nữa.

Nghĩ vậy, nhưng tôi không hỏi lại anh mà đã bí mật tìm hiểu. Và rồi, một ngày theo chân anh đi gặp gỡ đối tác, tôi mới hay bấy lâu nay tôi bị anh "cắm sừng" mà chẳng hề hay biết - anh có bồ bên ngoài, một em chân dài, vóc dáng nóng bỏng. Và điều bất ngờ là trên tay em ấy cũng xách một chiếc túi giống hệt như chiếc túi của tôi, nhưng màu khác - sành điệu hơn và hợp với màu áo da cũng như màu tóc của cô ta.

Trái tim tôi nghẹn đắng, chưa bao giờ tôi nghĩ anh lại phản bội và lừa dối tôi trắng trợn như vậy. Trước kia anh từng nói yêu tôi bởi vẻ đẹp giản dị mà sâu lắng, bởi sự chân thành và dịu hiền. Vậy mà giờ đây, anh đối xử với gia đình như vậy sao?

Mộc Miên (Theo Giadinhvietnam.com)