NỮ GIỚI » Tâm sự

Cha qua đời, những điều mẹ kế làm với tôi thật ngoài sức tưởng tượng

Chủ nhật, 29/10/2017 20:24

Tôi không thể tưởng tượng được rằng, sau khi cha mất mẹ kế lại đối xử với tôi như vậy.

Ngày mẹ qua đời là ngày buồn nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi còn nhớ rõ khoảnh khắc đó, cả gia đình bên ngoài phòng bệnh chờ đợi một phép màu. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt rất buồn và nói: "Xin lỗi cả gia đình, chúng tôi không thể cứu chữa được cho bệnh nhân. Cô ấy được đưa đến bệnh viện quá muộn". Ngay khi nghe được câu nói đó, bà tôi khóc ngất đi còn cha thì lặng im với vẻ mặt đến giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh. Còn với bản thân mình, lúc đó tôi mới 9 tuổi và chỉ nghĩ được rằng, kể từ nay mình không còn mẹ nữa.

4 năm sau ngày mẹ mất, cuộc sống gia đình dần trở nên chật vật. Cha gánh trên đôi vai quá nhiều áp lực, toàn bộ thu nhập để nuôi sống gia đình chỉ đến từ công việc của cha. Một hôm, cha vào hỏi tôi: "Con yêu, con có muốn một người mẹ mới không". Tôi trả lời dứt khoát "Không". Nhưng rồi, bà ngoại vào và thuyết phục tôi: "Cháu yêu, cha còn quá nhiều thứ phải lo và không thể gánh cả gia đình được. Ai sẽ nấu cơm, ai sẽ giặt quần áo, ai sẽ giúp cha làm việc gia đình, ai sẽ chăm sóc cháu đây. Đồng ý để cha tìm mẹ mới cho cháu đi". Sau khi suy nghĩ vài ngày, cuối cùng, tôi cũng đồng ý. Nửa năm sau, cha tôi kết hôn lần thứ 2.

Tôi còn nhớ, ngày hoàn thành kỳ thi trung học, trở về nhà tôi đón nhận điều thực sự đặc biệt. Mẹ kế đã sắp xếp cho cả gia đình ngồi vào bàn ăn để chúc mừng tôi. Lâu lắm rồi, tôi mới thấy ông bà ngoại vui đến thế. Mẹ kế thực sự tốt. Bà khiến mọi người cười và không khí gia đình trở nên vui tươi hơn. Đặc biệt là cha, kể từ ngày mẹ mất tôi chẳng thấy cha cười nữa. Nhưng rồi, sự xuất hiện của mẹ kế làm thay đổi tất cả. Cha cười nhiều hơn và rất hạnh phúc.

Mẹ kế đã đối xử với tôi rất tốt (Ảnh minh họa)

Một hôm, bà vào hỏi tôi: "Cháu có muốn có em trai không?" Tôi trả lời: "Không, nếu mẹ kế sinh con, cha sẽ chẳng yêu thương cháu nữa". Mẹ kế bước vào và nói: "Mẹ sẽ không sinh con đâu. con chính là con gái yêu của mẹ rồi". Câu nói đó khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về mẹ kế.

Một năm sau ngày hôm đó, cha tôi ốm. Sau một thời gian dài điều trị, cha gọi tôi đến và nói rằng bản thân sẽ không điều trị nữa. Gia đình đã cạn kiệt tài chính và cha giờ muốn lên thiên đường với mẹ. Cha cũng dặn dò tôi phải nghe lời mẹ kế bởi đó là người có thể chăm sóc tôi lúc này.

Ngày cha mất, mẹ kế ôm chặt tôi và nói: "Con yêu hãy cố lên. Con chỉ cần chú ý đến việc học thôi, mọi khoản chi phí mẹ sẽ lo". Tôi ôm mẹ kế và khóc to thành tiếng. Dần dần tôi vào trường trung học phổ thông tốt nhất của tỉnh, mẹ kế vẫn chăm chỉ làm việc để nuôi tôi. Lúc đó, mẹ kế từ chối mọi lời tán tỉnh, bà không muốn kết hôn nữa để toàn tâm nuôi dưỡng tôi. Học trung học, tôi phải ngủ ở ký túc xá của trường. Thời gian đó, mỗi năm tôi và mẹ kế chỉ gặp nhau 1 lần trong khoảng 10 ngày nghỉ Tết âm lịch. Vào Đại học, tôi đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống nhưng mẹ kế vẫn đi làm cật lực để nuôi dưỡng tôi.

Khi tôi học năm 2 Đại học, mẹ kế phải về quê mở tiệm tạp hóa nhỏ trong làng vì không còn đủ sức khỏe làm việc nặng nhọc ở thành phố. Bà nói rằng: "Mọi khoản học phí và chi phí sẽ lo cho tôi, tiền đi làm thêm con hãy để mà tiêu". Đương nhiên tôi không làm vậy và rất ít nhận tiền của mẹ kế. Bà nói rằng sẽ tiết kiệm khoản tiền này để tặng tôi vào ngày cưới. Mẹ kế còn nói: "Phải chăm lo cuộc sống thật tốt, hãy là người trưởng thành. Tiền mẹ sẽ giữ cho con sau này. Lúc lấy chồng mà không có tiền sẽ bị nhà trai không coi ra gì. Mẹ chẳng cần điều gì to tát, chỉ cần con về thăm mẹ là được rồi".

Ra trường và dần ổn định cuộc sống, tôi quyết định kết hôn. Tôi cũng nói với người yêu rằng sẽ đưa mẹ kế lên thành phố sống cùng mình. Lúc đầu, anh ấy từ chối nhưng sau vài ngày thuyết phục, cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết. Sau khi mẹ kế quyết định đi cùng tôi, bà chuyển cửa hàng tạp hóa cho cháu trai của mình. Cháu của mẹ kế đã nói riêng với tôi: "Trong cuộc đời này, mẹ kế của em đã phải trải qua quá nhiều bất hạnh. Khi còn đang tuổi đi học, cô ấy đã bơ vơ vì mẹ mất, cha không ưa con gái. Để rồi sau đó, cô ấy cũng khó lấy chồng vì chẳng thể nào sinh con. Sau khi kết hôn với cha em, cô ấy thực sự rất yêu mến em".

Khi biết được sự thật này, tôi càng thêm yêu mẹ kế hơn. Quả thực, có lẽ ngoài cha mẹ ruột của mình, chẳng còn ai đối xử tốt với tôi hơn mẹ kế.

Click xem thêm: 'Đi đôi giày 50 ngàn thì đừng bước vào kẻo bẩn nhà bác' và cái kết...

TiTi (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới