NỮ GIỚI » Tâm sự

Chị Thảo ơi! Thay vì dành thời gian tranh giành từng cổ phần với anh Vũ, hãy dành thời gian ở bên các con chị ạ

Thứ tư, 27/02/2019 22:10

Hạnh phúc của người mẹ là được nhìn thấy các con thành đạt tự lập chứ không phải là các con ỉ lại tranh giành tài sản kếch sù của bố mẹ.

Theo dõi diễn biến vụ ly hôn nghìn tỷ, tôi viết lên những dòng này để thể hiện quan điểm của tôi và cũng mong có thể chia sẻ được với chị Thảo đôi điều.

Khi hai cái tôi quá lớn trong một gia đình thì thế nào? Mỗi con người đều có suy nghĩ ý tưởng riêng, không thể bắt người này theo người khác. Trong một gia đình vợ chồng không cùng quan điểm như hai đường thẳng song song làm sao có thể chung sống hòa thuận.

Hình ảnh của người phụ nữ luôn được đẹp trong mắt đàn ông và mọi người khi họ nhu mì, hiền thục, nữ tính. Hình ảnh đàn ông luôn đẹp trong mắt phụ nữ và mọi người khi họ bản lĩnh ngút trời, đội trời đạp đất.

Trước khi nói về chị Thảo, tôi nói chút về gia đình mình. Khi mới lấy nhau vợ chồng tôi suốt ngày cãi nhau mỗi khi bàn bạc về việc gì đó. Nhiều khi tôi giận bỏ về ngoại vì anh ấy quá cứng rắn không chịu nghe vợ.

Cho đến một ngày ngồi bình tĩnh tìm lời giải cho cuộc hôn nhân đang bế tắc tôi phát hiện ra một điều. Chồng tôi là người rất bảo thủ có lòng tự trọng rất cao của người đàn ông, không chịu bị lép vế vợ trong bất kỳ việc gì. Từ đó rút cho mình bài học, hãy để chồng làm điều anh ta muốn. Còn tôi chỉ đứng sau lắng nghe và làm, nếu sai thì góp ý thật khéo léo, chứ không gân cổ lên phân bua thắng bại như trước nữa. Và chúng tôi đã tìm thấy hạnh phúc gia đình.Chị Thảo ơi là phụ nữ có thể mạnh mẽ ngoài thương trường nhưng trong gia đình mà mạnh hơn đàn ông thì chẳng thể bảo tồn hạnh phúc được đâu.

Nếu giành được quyền kiểm soát công ty chị có thể phát triển công ty mạnh mẽ hơn nữa không? Nếu chị Thảo nói là "có", thì liệu chị có đủ thời gian chăm sóc các con khôn lớn thành người giỏi giang như chồng chị được không? Nếu chị nói "có" thì chị giỏi hơn tất cả phụ nữ cũng như đàn ông rồi. Chị đúng là thiên tài xuất chúng chứ không phải là người tầm thường nữa.

Nhưng nếu chị bảo có thể phát triển công ty ra tầm thế giới nếu được quyền kiểm soát công ty, còn các con chỉ cần giao cho người giúp việc lo hết là xong xuôi. Người giúp việc họ chỉ là người làm công ăn lương, làm cho xong nhiệm vụ chứ làm sao có đủ tâm và tầm dạy các con chị thành người giỏi. Nếu dạy được thì họ chẳng ngồi trong nhà chị mà họ ra ngoài làm những ông chủ bà chủ.

Do quá bận việc, chị không thể chăm sóc con cái, rồi các con chị có phát triển mạnh mẽ theo đúng gen di truyền chúng được thừa hưởng từ bố mẹ không? Chị Thảo ơi! Vì tương lai của các con, chị hãy cho con có cả tình thương của bố mẹ để chúng được sống êm đềm hạnh phúc và phát triển hết sức mạnh đang tiềm ẩn trong con người chúng.

Hạnh phúc của người mẹ là được nhìn thấy các con thành đạt tự lập chứ không phải là các con ỉ lại tranh giành tài sản kếch sù của bố mẹ. Thay vì dành thời gian nghiên cứu điểm yếu của anh Vũ để giành thêm từng cổ phần cho con thì hãy dành thời gian ở bên các con chị ạ. Chứ tiền nhiều chỉ khiến con cái khổ thôi chị ạ, còn tình thương của người mẹ nhiều mới làm con hạnh phúc.

Nếu chị cho mình giỏi hơn chồng thì hãy giao hết cổ phần lại cho anh Vũ và ra ngoài theo đuổi đam mê. Nếu anh Vũ tự quản lý công ty Trung Nguyên dù có thất bại hay thắng lợi người đời cũng không trách móc anh ấy. Còn nếu chị mà quản lý công ty đó thắng lợi thì người ta tung hô còn thất bại người ta đào bới quá khứ của chị lên.

Không có gì quý hơn độc lập tự do, thay vì ngồi tranh giành từng chút cổ phần trong phiên tòa, chị hãy tranh thủ quảng cáo về dự định sẽ phát triển công ty mới của mình sau ly hôn.

Nếu công ty mới của chị thành công thì được mọi người công nhận chị giỏi giang hơn cả anh Vũ, còn nếu thất bại thì sẽ chẳng ai chê cười mà luôn dành những lời động viên ngưỡng mộ người phụ nữ đảm đang tháo vát và nghị lực phi thường.

Chị là người giỏi giang nhưng trong phiên tòa chị đang rối trí thiếu minh mẫn. Chị hãy tĩnh tâm lại lắng nghe theo số đông muốn nói để đi đúng đường, đừng đẩy thành quả của hai vợ chồng xuống vực sâu chị ạ. Như thế chỉ có lợi cho đối thủ thôi, còn tài sản của gia đình chị bị hao hụt tổn thất nặng nề về cả tinh thần lẫn vật chất.

Nhìn bố mẹ làm tổn thương nhau người đau đớn nhất lúc này là các con đấy chị Thảo ạ, hãy đứng ở vị trí của từng đứa con để thay đổi suy nghĩ thay đổi cách nhìn.

* Chia sẻ từ một độc giả!

VA (nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới