NỮ GIỚI » Tâm sự

Chia tay, người yêu đòi lại... tình phí

Thứ tư, 06/03/2013 09:13

Người yêu em dọa, nếu chia tay anh ấy sẽ đòi lại tiền đã mua quà tặng, và mời em đi ăn uống trong thời gian yêu nhau.

Người yêu em dọa, nếu chia tay anh ấy sẽ đòi lại tiền đã mua quà tặng, và mời em đi ăn uống trong thời gian yêu nhau.

Em năm nay 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học. Khi là sinh viên năm thứ 2 em có yêu một người con trai, anh ấy tuy học hành không đến nơi đến chốn nhưng là con của một gia đình giàu có. Yêu em, anh cũng mua cho em rất nhiều thứ và cũng thường xuyên cho em tiền. Nghĩ chuyện hai người yêu nhau, lo lắng cho nhau về vật chất tinh thần cũng là chuyện bình thường nên em thỏa mái đón nhận mà không hề suy nghĩ điều gì. Nhất là sau khi em về ra mắt gia đình anh ấy, bố mẹ anh ấy rất quý em và bảo học xong 2 đứa sẽ làm đám cưới nên tình cảm của chúng em càng trở nên thân thiết hơn. Anh càng có cơ hội lo lắng cho em nhiều hơn, anh còn mua cả xe máy cho em đi học, vì cần có xe máy để đi lại nên em cũng nhận. Nhưng chuyện tình yêu thật khó nói trước, sau một thời gian yêu nhau em nhận thấy em và anh ấy không còn hợp nhau. Nhất là anh ấy chỉ học hết cấp 3, học hành không đến nơi đến chốn, trong khi em là cử nhân đại học, nên suy nghĩ và nhận thức cũng khác nhau. Bằng cấp không có, anh ấy cũng khó đảm bảo cuộc sống sau này. Anh ấy lại rất hay ghen tuông vô cớ và luôn muốn kiểm soát em, lúc nào cũng cấm em gặp gỡ thêm những người bạn mới… nên em cảm thấy giữa chúng em có nhiều điểm không phù hợp, nếu lấy nhau về thì cuộc sống sẽ khó mà hạnh phúc được. Trong lúc đó, em lại gặp một bạn trai khác, anh ấy tốt nghiệp đại học, thông minh, có công việc ổn định, chúng em rất hợp nhau trong mọi chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, em quyết định nói lời chia tay với người yêu để có thời gian tìm hiểu người bạn trai mới quen. Không muốn “bắt cá 2 tay” nên em đã đến tận nhà người yêu, nói rõ suy nghĩ với bố mẹ anh và trả lại anh ấy chiếc xe máy anh ấy mua tặng. Bố mẹ anh ấy rất buồn, nhưng cũng không can thiệp vì chuyện tình cảm không thể ép buộc. Nhưng người yêu em thì khác, anh ấy nhất định không chịu chia tay vì cho rằng em có người mới nên tìm đủ mọi cách chia tay anh ấy. Anh còn dọa, nếu em cố tình chia tay với anh ấy thì anh ấy sẽ nói với người bạn trai mới của em là chúng em đã quan hệ tình dục với nhau và rồi anh sẽ đòi lại tất cả tiền mà trong thời gian yêu nhau anh ấy đã dùng để mua quà tặng em, đưa cho em đóng học phí, thậm chí cả mời em đi ăn uống, đi du lịch,… anh ấy cũng quy hết ra tiền và bắt em phải trả. Nếu không trả, anh sẽ nói cho tất cả mọi người trong lớp và trường biết em và anh ấy đã ngủ với nhau để cho em xấu hổ. Bây giờ em không biết phải làm như thế nào. Nếu cứ yêu anh và cưới anh thì chắc chắn cuộc hôn nhân của chúng em sẽ không hạnh phúc, vì giữa chúng em có quá nhiều điểm khác nhau về trình độ, nhận thức và phong cách sống. Đặc biệt anh ấy rất hay ghen. Nhưng nếu chia tay anh ấy thì em không có tiền để trả những chi phí mà anh đã lo cho em thời gian qua, hơn nữa anh ấy cũng sẽ bôi nhọ danh dự của em chứ không để em yên. Em phải làm gì bây giờ các anh, chị?.

Phunutoday