NỮ GIỚI » Tâm sự

Chia tay người yêu ngay tức khắc sau một lần đi lễ chùa

Chủ nhật, 17/01/2016 13:41

Nhìn từ xa, tôi thấy người yêu hình như đang to tiếng với một ai đó. Tôi đã bị sốc khi tận mắt thấy người yêu xô ngã và đạp vào bụng người này.

Trong những ngày rét "cắt da cắt thịt" này, tôi lại nhớ về người yêu cũ. Không phải tôi tiếc nuối mà là sự căm hận, ghê tởm đến kinh người khi phát hiện bộ mặt thật của chàng "soái ca" mình từng yêu. Những ký ức đó như mảnh thủy tinh cứa vào tim tôi chảy máu.

Thời đi học vì bị bố mẹ quản lý khá chặt và ngoại hình chẳng lấy gì là xinh đẹp nên tôi không có một chàng trai nào theo đuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi phải vật lộn với những công việc trời ơi đất hỡi và liên lục chuyển chỗ làm.

Dù đi làm đã lâu nhưng tôi vẫn chưa có người yêu (Ảnh minh họa)

Ngay cả khi đi làm, tôi vẫn không tìm được "người trong mộng". Có lẽ, tôi đã quá quen với thứ gọi là cô đơn rồi nên không thể mở lòng với ai nữa. Nhiều lần, tôi cũng chấp nhận đi chơi với bạn khác giới nhưng tôi thấy họ một là quá "sến", hai là quá nghiêm túc. Bởi vậy, tôi vẫn sống một mình trong khi đó bạn bè cùng tuổi đã có người yêu hoặc đã trải qua vài mối tình rồi. Tôi cứ ngốc nghếch bỏ ngỏ trái tim mình và chờ đợi một chàng hoàng tử sẽ bước vào.

Sau một lần lang thang lên mạng, tôi đã làm quen với một chàng trai khá hợp với "gu" của mình. Lối nói chuyện của anh khiến tôi bị thu hút. Bởi vậy chỉ sau thời gian ngắn, tôi đã đồng ý gặp gỡ chàng trai này. Khi gặp ngoài đời thực, tôi đã "gục ngã" trước anh. Thậm chí, những điều kiện của anh còn vượt qua sự mong đợi của tôi: điển trai, công việc với mức lương cao, gia đình cơ bản và đã mua nhà ở Hà Nội. Chưa bao giờ tôi thấy tim mình đập liên hồi như vậy. Anh luôn "ga lăng", dành cho tôi những cử chỉ quan tâm, lời nói mật ngọt ở những lần gặp mặt sau đó.

Anh như chàng "soái ca" đến bên đời tôi (Ảnh minh họa)

Tôi đã chấp nhận tình cảm của anh dù vẫn chưa biết gì nhiều về người mình yêu thương. Những gì tôi biết về người yêu mình là qua những lời kể của anh ta. Hơn nữa, lần đầu yêu và được yêu nên tôi mù quáng hơn bao giờ hết. Điều duy nhất mà tôi tỉnh táo trong lúc yêu là không "vượt quá giới hạn" với người ấy.

Nhân dịp cuối năm, tôi cùng người yêu đi lễ chùa. Dù không có hứng thú gì với chuyện tâm linh này nhưng vì tôi nài nỉ nên anh cũng bằng lòng. Tôi nhờ anh mua đồ lễ trong lúc mình đi vệ sinh. Vì khu vệ sinh khá xa nên đi mãi tôi mới đến nơi. Lúc quay lại, nhìn từ xa tôi thấy người yêu hình như đang to tiếng với người bán hàng. Tôi đã bị sốc khi tận mắt thấy người yêu xô ngã và đạp vào bụng người này. Chỉ đến khi mọi người xung quanh ngăn lại, người yêu tôi mới chịu dừng tay. Khi nhìn thấy tôi, anh ta mặt tỉnh bơ và còn "xoay" câu chuyện theo hướng có lợi cho mình. Nghe mọi người xung quanh kể lại thì anh mặc cả không được nên to tiếng với người bán hàng. Sau một hồi đôi bên lời qua tiếng lại, anh đã xông vào đánh người này.

Nhìn thấy người bán hàng ôm bụng đau đớn, tôi chạy lại xin lỗi thay người yêu mình. Nếu như không tận mắt nhìn thấy chắc tôi đã mù quáng tin anh. Tôi ghê sợ khi chứng kiến cảnh người yêu vũ phu và nói dối. Tôi tát cho anh ta một cái trời giáng rồi nói lời chia tay.

Nhìn thấy cảnh bạn trai đánh người, tôi đã nói lời chia tay ngay tức khắc (Ảnh minh họa)

Ngay ngày hôm sau, đoạn clip người yêu tôi đánh người lan truyền trên mạng. Điều duy nhất mà tôi nghĩ đến lúc đó là xóa sạch hình ảnh anh ta khỏi tâm trí. Đau thì có đau thật nhưng nếu cứ tiếp tục và tiến xa hơn với người con trai này thì cuộc đời tôi sẽ chìm trong chuỗi bi kịch.

>> Click để xem thêm: Bỏ chạy khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng người yêu

Vi Vi (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới