NỮ GIỚI » Tâm sự

Chịu khổ để làm tròn chữ 'dâu hiền' nhưng qua một biến cố tôi mới biết mình chẳng là gì trong mắt nhà chồng

Thứ năm, 09/11/2017 08:14

Bị ngã bong gân không đi lại được nhưng chồng và gia đình chồng đều cho rằng Lan kiếm cớ để trốn việc.

3 năm trước, Lan kết hôn với một chàng trai con nhà giàu. Nhưng trước và sau khi bước chân vào căn nhà ấy, Lan đã không nhận được sự chào đón của nhà chồng. Mẹ chồng cho rằng Lan là "gái quê" không xứng với con trai mình. Thậm chí, lúc dẫn về gia mắt, bà còn bảo con trai rằng: "Con thiết tha gì cái đứa con gái quê mùa ấy. Chỉ cần chia tay, mẹ sẽ tìm cho con mối khác tử tế hơn nhiều". Thế nhưng, Tuấn (chồng Lan) không chịu đổi ý, thế là bố mẹ đành phải xuống nước.

Trước khi cưới, Lan trót nhỡ mang bầu, nên đây cũng là cái cớ để bà nhiếc mắng. Thời gian đầu làm dâu, dù Lan có cố gắng nhưng mẹ chồng vẫn tỏ ra không hài lòng. Bất cứ một vấn đề nhỏ nhặt nào cô chưa làm tốt cũng trở thành cái cớ để mẹ chồng chê trách, dạy bảo. Không chỉ nói lời thậm tệ, mà có khi mẹ chồng còn đánh mắng, ném bát đũa nếu không hài lòng. Sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng Lan cũng trở thành người hoàn hảo khiến mẹ chồng không còn điểm gì để chê nữa.

Chịu khổ để làm tròn chữ 'dâu hiền' nhưng qua một biến cố tôi mới biết mình chẳng là gì trong mắt nhà chồng (Ảnh minh họa)

Mọi lời nói của mẹ chồng, Lan đều phải răm rắp nghe theo. Khi bị bà chửi mắng, Lan nuốt hết vào trong, không tranh luận hay cãi lại nửa lời. Để lấy lòng gia đình chồng, Lan âm thầm nắm hết sở thích của mọi người để phục vụ cho chu đáo.

Hằng ngày, Lan cũng đi làm như những công chức bình thường. Nhờ có trình độ, lại khéo nên công việc của cô ngày càng thăng tiến. Ngay khi đi làm về, Lan lao vào dọn dẹp, nấu nướng. Để chiều theo khẩu vị khó tính của bố mẹ chồng, Lan cũng tranh thủ học thêm nấu ăn...

Đã thế, cô còn phải cáng đáng hết những việc lớn nhỏ trong nhà chồng. Những khi giỗ Tết, thì mọi thứ trong nhà cũng do một bàn tay Lan lo liệu cả. Phải mất nhiều thời gian, công sức thì bố mẹ mới chấp nhận. Bố chồng dù ít nói nhưng nếu có người hỏi cũng mở lời khen ngợi con dâu đảm đang, khéo léo.

Ấy vậy, mà chỉ một việc nhỏ không hoàn thành, mà mọi công sức của Lan "đổ sông đổ biển". Hôm đó, Lan định tan làm xong sẽ về quê chồng lo việc giỗ (chồng và bố mẹ chồng đã về quê trước đó). Nhưng chẳng may, Lan bị ngã, bong gân sưng to tướng không đi lại được.

Bị ngã nên Lan không thể về quê lo liệu đám giỗ ở quê chồng như mọi năm được (Ảnh minh họa)

Biết về cũng không thể giúp mọi người việc nấu nướng nên Lan đã gọi điện xin phép gia đình chồng cho ở lại. Nghe xong, mẹ chồng lạnh nhạt cúp máy, không quan tâm con dâu bị ngã đau ra làm sao. Còn chồng thì điện về với thái độ bực tức. Anh không thương và hiểu cho vợ mà cho rằng cô đang kiếm cớ để trốn việc.

Lúc này, Lan mới cảm thấy mình cô đơn thực sự. Cô đã cố gắng hết sức mà cuối cùng nhận được chỉ là sự thờ ơ, lạnh nhạt của nhà chồng. Lan khóc vì những ấm ức mà cô đã chịu trong suốt thời gian qua. Nhưng đổi lại, cô chẳng là cái thá gì trong mắt nhà chồng. Tâm sự với bạn thân, Lan nhận được lời khuyên nên ly hôn. Nhưng cô còn con trai, lo bé mang tiếng không có bố, còn bao nhiêu chuyện khác... Còn cam chịu việc này thì không biết đến bao giờ Lan mới thoát được nỗi tủi nhục này.

>> Chồng dẫn theo một cô gái xinh đẹp giành lấy con đang bú trên tay và đuổi tôi ra khỏi nhà

An Nhiên (Theo Giadinhvietnam.com)