NỮ GIỚI » Tâm sự

Chồng bắt em chơi trò bác sĩ - bệnh nhân khi 'yêu'

Thứ hai, 17/09/2012 14:16

Suốt cả tháng nay, em phải vận đồ y tá ngay trên giường để giúp chồng tăng hưng phấn khi "yêu".

Dẫu nhắm mắt chiều chồng, nhưng với em, trò chơi “bác sĩ – bệnh nhân” trong phòng ngủ thật bệnh hoạn!.

Chúng em kết hôn đã được ba năm, nhưng chưa muốn sinh con. Phần lớn là do công việc quá bận bịu. Từ sáng sớm đến tối mịt chỉ chăm chăm vào việc cơ quan, em chẳng còn thời gian để nghĩ tới chuyện khác. Nói thực lòng, em không mấy ham hố “chuyện ấy”. Về tới nhà đã hơn 6h, lao vào cơm nước, tắm giặt cũng mất gần hai tiếng. Tới lúc ấy, em chỉ muốn đặt lưng ngủ khì cho bớt mệt mỏi. Nhưng ngược lại, chồng em vẫn tỏ ra dai sức vào cuối ngày. Một tuần cứ phải ba bốn lần “giao ban”, anh mới thỏa mãn. Chồng em thuộc tuýp đàn ông có nhu cầu tình dục khá cao. Trước khi kết hôn độ vài tháng, anh ấy chỉ chăm chăm trang hoàng nhà cửa, đặc biệt là phòng ngủ cho thật hoàn hảo. Biết em thích màu hồng, nên phòng tân hôn được anh bố trí toàn gam này. Em hiểu mục đích của chồng mình là muốn thắp lửa cho cuộc sống gối chăn, nên cũng chẳng ý kiến gì chuyện anh ấy sốt sắng quá mức để tăng hương vị trong phòng ngủ.  Nhưng sự nhiệt tình thái quá đôi khi khiến em sởn tóc gáy. Nói đúng hơn là nhiều lúc em thấy chồng mình có biểu hiện bệnh hoạn. Thời còn yêu, em từng khóc dở mếu dở vì chuyện anh ấy “say như điếu đổ” mỗi lần em vận bộ đồng phục công sở để đi làm. Thực ra nó chẳng có gì ghê gớm, chỉ là váy lụa liền thân, dài tới đầu gối, xẻ tà phía sau. Lý do duy nhất khiến anh ấy luôn cổ vũ em vận bộ đồng phục này là vì nó tôn lên những đường cong quyến rũ và đôi chân thon dài của em. Thậm chí, có lần chồng em còn bộc bạch: “Nhìn em thế này chỉ muốn cắn cho vài phát!”. Ban đầu, em cứ nghĩ đó là lời tán tỉnh ngọt ngào thường thấy ở đám mày râu. Nhưng lâu dần em mới hiểu, thực ra chồng mình có “máu dê” tiềm tàng trong người. Ngay cả đêm tân hôn, anh ấy cũng cố hết sức để thỏa dục vọng đang gầm rú trong mình. Chỉ oái oăm ở chỗ, cách chồng em “yêu” vợ vô cùng khác người. Anh không cho em được trút sạch quần áo, thậm chí còn bắt vợ đi tất dài cho thêm phần sexy. Em thắc mắc thì anh ấy chỉ buông một câu: “Trần như nhộng thì khác gì cave!”. Lúc trước thì thích vợ diện váy hở chân, giờ là lúc chỉ có hai người, chồng em lại thích kín như bưng. Lòng người thật khó đoán!.  Nhưng vì không muốn đêm tân hôn mất đi ý nghĩa, em đành cắn răng chiều chồng.

Ban đầu, em cứ nghĩ đó là lời tán tỉnh ngọt ngào thường thấy ở đám mày râu.  (ảnh minh họa)

Hồi đầu mới cưới, ngày nào chúng em cũng phải “xung trận” hai lần mỗi đêm. Dần dà, tần suất ấy giảm đi đôi chút. Đương nhiên vì chưa muốn có con nên bọn em thường xuyên sử dụng các biện pháp tránh thai, lúc thì bao cao su, lại thì thuốc khẩn cấp. Dẫu vậy, ông xã vẫn không giảm sút phong độ. Tháng trước, anh lôi ở đâu về bộ đồng phục y tá trắng toát. Đợi em tắm rửa xong xuôi, anh bèn thỏ thẻ ngọt nhạt bắt vợ vận bộ đồ này để diễn trò “bác sĩ – bệnh nhân” ngay trên giường. Vậy là suốt cả tháng trời, em phải ngoan ngoãn chiều chồng, đóng vai y tá trong phòng ngủ. Thực ra, đó chỉ là một trong những lần em hứng chịu thói bệnh hoạn của chồng mình. Suốt ba năm qua, em luôn phải nuốt nước mắt để hoàn thành vai diễn học trò ngoan của chồng. Lúc thì anh ấy bắt em bắt chước tiếp viên hàng không, lúc lại là cô thư ký sexy gợi cảm… Còn giờ là một cô y tá yểu điệu, duyên dáng. Em thừa nhận, những chiêu trò ấy mới đầu khá thú vị, nhưng lâu dần lại đem đến cảm giác nhàm chán, thậm chí ghê tởm cho người trong cuộc là em. Giờ em đang rất hoang mang, không biết nên làm cách nào để chồng mình đứng đắn hơn, bớt cuồng nhiệt hơn khi “lên giường”. Phải chăng, anh nhà em đã mắc bệnh gì về tâm lý? Hay chỉ đơn giản là do em quá khô khan, cứng nhắc nên ông xã phải nghĩ đủ chiêu trò để khuấy động “cuộc vui”?. Lời bàn Trên thực tế, những trò chơi tình dục để tăng thêm hưng phấn ái ân là chuyện hết sức bình thường. Chỉ có điều, giới hạn của chúng đến đâu thì người trong cuộc nên tự mình điều chỉnh. Nếu lạm dụng và thể hiện thái quá, rất có thể, trò chơi tình dục sẽ giết chết lửa yêu đương của hai người. Trong trường hợp này, bạn nên thẳng thắn trò chuyện với chồng về thú vui lúc “lên giường” của anh ấy. Nếu thực sự những trò chơi kia không còn sức hấp dẫn, bạn hãy chia sẻ những bức xúc bấy lâu trong mình, hãy giúp ông xã nhận ra rằng, tình cảm chân thành và sự tự nguyện mới là hai yếu tố quan trọng để gắn kết lứa đôi lúc gần gũi xác thịt. Đừng dập khuôn, miễn cưỡng áp dụng bất cứ chiêu trò gì khi một trong hai người không hứng thú với điều ấy. Trường hợp ông xã bạn vẫn khăng khăng không chịu thay đổi, thậm chí ngày một biểu hiện thái quá hơn, rất có thể anh ta đang mắc phải vấn đề về tâm lý. Đừng xem nhẹ chuyện ấy. Hãy thuyết phục chồng đi thăm khám để phát hiện bệnh tình, tìm ra nguyên nhân và tích cực chữa trị.

Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ!

 

Đất Việt