NỮ GIỚI » Tâm sự

Chồng bỗng nghiện 'quan hệ', tra tấn tôi đêm đêm

Thứ ba, 07/01/2014 08:53

Giữa hai vợ chồng không còn sự lãng mạn cho màn dạo đầu, thay vào đó anh luôn bắt ép tôi phải chiều theo ham muốn của anh. Nếu đó là ngày cuối tuần, anh luôn luôn đòi hỏi, thậm chí cưỡng ép tôi.

Tôi chẳng nhớ từ khi nào chồng mình đột nhiên nghiện sex. Vợ chồng tôi đã từng có quãng thời gian hạnh phúc, khá viên mãn và có thể xem như hài lòng về chuyện gối chăn. Nhưng giờ đây với tôi nó lại trở thành nỗi ám ảnh ghê sợ. Những đêm ngọt ngào, những lần “yêu” thực sự thăng hoa cùng nhau… giờ chẳng khác gì màn tra tấn hàng đêm mà tôi đang gánh chịu. Anh không còn phân biệt thời gian, phân biệt nơi để quan hệ tình dục… Hiện tại tôi chẳng khác gì con chuột nhắt mà anh là chú mèo tinh ranh, hễ cứ nhìn thấy anh là tôi sợ hãi.

Vợ chồng tôi kết hôn cách đây ba năm. Tuần trăng mật ở Đà Lạt anh giống như chú sói đã bị bỏ đói lâu ngày, cứ quấn rít lấy tôi. Nhưng mọi chuyện khi đó vẫn được xem là bình thường. Cho đến vài tháng gần đây ham muốn của anh đột nhiên dữ dội, mạnh mẽ và ngay cả con người anh cũng trở nên dễ cáu kỉnh. Giữa hai vợ chồng không còn sự lãng mạn cho màn dạo đầu, thay vào đó anh luôn bắt ép tôi phải chiều theo ham muốn của anh. Trong một ngày, nếu đó là ngày cuối tuần được nghỉ ở nhà, anh luôn luôn đòi hỏi, thậm chí cưỡng ép tôi.

Ngoài những biểu hiện khác thường, cách hành xử khác lạ về chuyện tế nhị này, công việc và những mối quan hệ khác của anh vẫn diễn ra bình thường.

Nhớ lại khoảng thời gian trước, có lẽ mọi sự thay đổi ở anh bắt nguồn từ một việc xảy ra cách đây 3 tháng. Lần đó, tôi được công ty cử đi đào tạo ngắn hạn ở Singapore ba tháng. Khi biết chuyện này, anh đã phản ứng rất dữ dội và kiên quyết không đồng ý về chuyến đi này. Nhưng làm sao tôi có thể vì anh là bỏ dở công việc hiện tại. Tôi vẫn kiên quyết đi Singapore vì tôi cho rằng, chuyến đi này chẳng có gì sai cả và trên hết đây là yêu cầu công việc hoàn toàn chính đáng.

Lần đó gần như suốt gần hai tháng trời, anh không gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm. Và cũng không nhận bất kỳ cú phone gọi về nào.

Sau ba tháng đó, khi trở về tôi phát hiện anh có những thói quen xấu.

Những lúc rảnh rỗi ở nhà, anh thường dúi đầu vào các đĩa phim và truyên khiêu dâm. (Ảnh minh hoạ)

Những lúc rảnh rỗi ở nhà, anh thường dúi đầu vào các đĩa phim và truyên khiêu dâm. Thậm chí thường xuyên ở trên mạng tán tỉnh phụ nữ khác.

Đêm đầu tiên tôi trở về nhà sau chuyến công tác, chúng tôi quan hệ đến 5 lần. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, à, có thể đã lâu rồi cơn thèm khát sex của anh không được giải toả và cũng có thể anh quá nhớ vợ. Nhưng rồi đêm thứ hai, thứ ba, anh vẫn yêu cầu được “yêu” và đêm nào cũng 5-6 lần. Tôi mơ hồ nhận ra nhu cầu của chồng mình có gì đó không bình thường, thậm chí có thể dùng hai từ “biến thái” cũng được. Anh đối xử với tôi tàn bạo hơn bằng cách dùng vũ lực và sức mạnh đàn ông để cưỡng ép. Những vết bầm tím ở cổ tay, ở cơ thể tôi may mà đang là mùa đông, quần áo dày cộp đều che lấp đi được.

Và sự việc diễn ra suốt như vậy đã vài tháng nay. “Bệnh” của anh ấy hình như ngày càng nặng. Có vẻ như không bao giờ anh thấy hài lòng, thoả mãn. Nói thật với bạn, ngồi viết ra những dòng tâm sự này đồng nghĩa với việc tôi không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Bây giờ, việc chung đụng thể xác với tôi không khác gì màn tra tấn. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần và sức khoẻ của cá nhân tôi. Điều quan trọng nhất là mỗi lần anh lên cơn thèm tình, tôi lại rất sợ sự đe doạ như ngọn lửa thiêu trong đôi mắt anh và tôi không thể không phục tùng anh.

Chồng tôi giải thích rằng có thể anh bị nghiện tình dục. Anh nói anh không muốn điều này xảy ra, nhưng lại không thể kiểm soát nổi ham muốn và cơn dục vọng của bản thân. Tôi khuyên anh đi khám bác sĩ, nhưng anh đã từ chối, vì sợ xấu hổ. Tôi nghĩ rằng nếu chỉ kéo dài thêm tình trạng này 1 tuần, mà không chỉ vài ngày, chắc tôi sẽ hoá điên. Tôi không biết phải làm gì.

Hương Giang (Thừa Thiên – Huế)

Trả lời:

Đầu tiên, nghiện tình dục được xem như một chứng bệnh, rối loạn tâm lý và chúng ta phải tìm ra nguyên nhân thực sự mới có phương án điều trị.

Nếu một người không thể giải thoát bản thân cứ để mình đắm chìm trong khoái cảm bệnh hoạn của sách, phim, ảnh khiêu dâm có lẽ là vì nghiện tình dục. Từ chia sẻ của bạn, chồng bạn có thể mắc chứng bệnh nghiện tình dục.

Theo thống kê có 2 nguyên nhân gây ra chứng bệnh này. Một là sự thay đổi nội tiết tố bên trong cơ thể dẫn đến rối loạn chức năng tình dục. Hai là sự lệch lạc về phát triển tâm lý và gia đình, môi trường xã hội tác động lên không nhỏ. Chẳng hạn như ban đầu có thể tìm đến phim ảnh khiêu dâm với mục đích giải toả căng thẳng nhưng cuối cùng lại tạo thành sự phụ thuộc về tâm lý, khiến con người có suy nghĩ tình dục thể hiện sự quyến rũ của bản thân. Quan hệ nhiều giúp họ tự tin còn tình yêu chỉ còn là khái niệm mang tính chất trang trí.

Điều cần làm bây giờ, bạn cần động viên chồng mình đi khám để tìm ra nguyên nhân thực sự và có cách điều trị. Nếu là do vấn đề nội tiết hay rối loạn tâm lý, cần tìm đến những khoa chuyên môn để có cách xử lý triệt để. Bạn cần hướng anh ấy đến những hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh như chạy, thể dục dụng cụ, đá bóng và ca hát, nhảy múa … miễn là không còn ám ảnh với hoạt động tình dục. Điều trị chứng bệnh nghiện tình dục cần khoảng thời gian dài, đòi hỏi sự kiên trì, vì vậy là người vợ bạn cũng cần chuẩn bị tâm lý cho việc này.

Theo Danviet.vn