NỮ GIỚI » Tâm sự

Chồng cũ đột nhập vào nhà tôi để ăn trộm tiền, vàng

Thứ ba, 12/01/2016 11:05

Vì bị chủ nợ truy đuổi mà chồng cũ đã đột nhập nhà tôi để lấy cắp tiền, vàng. Tôi hy vọng chồng cũ sẽ phải đền tội trước pháp luật vì những gì mình gây ra.

Tôi từng có một gia đình êm ấm, hạnh phúc bên chồng và con trai. Chỉ vì "ham của lạ" mà chồng tôi đã phản bội vợ để chạy theo nhân tình. Tôi đã từng quỳ khóc để níu kéo anh nhưng cuối cùng chỉ là vô vọng.

Sau khi ly hôn, chồng cũ ôm một nửa tài sản ra đi theo nhân tình. Tưởng rằng nỗi buồn sẽ khiến tôi chết dần, chết mòn nhưng cuối cùng cũng gượng dậy được. Nhiều khi, tôi tự an ủi mình rằng chắc chắn sẽ có quả báo dành cho người chồng đốn mạt kia.

Tôi lao vào kinh doanh để tự kiếm tiền nuôi con. Sau vài va vấp, công việc của tôi tiến triển tốt. Chỉ sau một thời gian ngắn, tôi đã là bà chủ của hai cửa hàng lớn. Cũng bởi vậy, con trai tôi được lớn lên với điều kiện tốt nhất duy chỉ có điều là thiếu cha. Riêng tôi không còn đủ dũng cảm để "đi bước nữa". Không phải vì còn tình cảm với chồng cũ mà tôi sợ bị phản bội một lần nữa.

Chồng cũ bị nhân tình "đá" sau khi ly hôn vợ (Ảnh minh họa)

Trong một lần đi đến nhà bạn chơi, tôi thấy một anh xe ôm nhìn khá quen mặt. Quan sát kỹ, tôi mới nhận ra đây chính là chồng cũ của mình. Hỏi người bán nước gần đó, tôi mới biết tại sao chồng cũ lại đến nông nỗi này. Sau khi bỏ đi theo nhân tình, anh ta đã dại dội đưa hết tiền bạc cho cô gái trẻ đó. Khi không đủ khả năng chi trả cho những sở thích thì cô ta "đá" chồng cũ của tôi để cặp kè với người đàn ông khác giàu có hơn. Bởi vậy, anh bị "trắng tay" nên mới phải làm xe ôm. Không những vậy, chồng cũ của tôi còn dính đến cờ bạc nên nợ nần ngập đầu.

Khi biết rõ mọi chuyện, tôi lại gần và sỉ nhục người đàn ông mình từng "đầu ấp tay gối". Tôi dí vào tay chồng vài trăm nghìn coi như bố thí và nói: "Nếu anh mà chung thủy thì giờ đã là ông chủ rồi". Sau đó, tôi đi thẳng và quyết định xóa sạch hình ảnh của chồng cũ khỏi tâm trí.

Sau lần gặp gỡ "định mệnh" ấy, một biến cố xảy ra với mẹ con tôi. Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng được những điều chồng cũ đã làm trong đêm đó.

Vì bị chủ nợ truy đuổi mà chồng cũ đã đột nhập nhà tôi để ăn cắp tiền vàng (Ảnh minh họa)

Hôm đó, tôi đi làm về khá muộn. Lúc về, tôi đã thấy con trai học bài xong và ngủ ngon lành. Dù nhà khá rộng nhưng hai mẹ con tôi vẫn ngủ chung một phòng. Còn người giúp việc thì ngủ ở tầng trên cùng. Khi đang ngủ, tôi bất giác tỉnh giấc vì tiếng động lạ. Nghe kỹ thì đó là tiếng mở két sắt và hai người đàn ông đang thì thầm với nhau. Vì quá sợ hãi, tôi đã gọi cho công an và một số người hàng xóm thân thiết. Để tránh bị làm hại, tôi khóa chặt cửa phòng. Khi thấy tiếng hô hoán thì hai tên trộm tìm đường tẩu thoát. Rất may, hai người đột nhập nhà tôi đã bị bắt giữ. Khi nghe ngóng đã an toàn, tôi mới mở cửa ra. Tôi rất bất ngờ khi một trong hai tên trộm không ai khác là chồng cũ.

Ở cơ quan chức năng, anh ta cho biết từ sau lần vô tình gặp gỡ và biết tôi giàu có nên đã tìm cách theo dõi. Vốn đã biết "đường đi lối lại" trong nhà tôi nên chồng cũ đã bảo thêm một người khác tham gia lấy cắp tiền, vàng. Cũng vì các chủ nợ truy đuổi mà anh ta mới phải làm việc này. Khi rời khỏi cơ quan công an, tôi không kìm nén được tức giận vì những gì chồng cũ đã làm. Cũng may, con trai tôi không biết chuyện, nếu không nó sẽ nghĩ như thế nào về bố mình. Tôi hy vọng, anh ta sẽ phải đền tội trước pháp luật vì những gì mình gây ra.

>> Chồng mới nhận 300 triệu từ mẹ chồng cũ để ép tôi phá thai

Thanh Tú (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới