NỮ GIỚI » Tâm sự

Chồng hớn hở ôm gái vào nhà nghỉ, vợ bám theo nhét cho mảnh giấy khiến hắn hồn bay phách tán

Thứ hai, 11/11/2019 20:59

Hơn chồng 3 tuổi nên lúc nào em cũng ý thức chăm sóc nhan sắc để tránh bị người ngoài nói già hơn chồng. Hơn nữa bản thân phụ nữ đã qua sinh nở, nhan sắc đi xuống là điều khó tránh nên em lại càng đầu tư thời gian săn sóc bản thân để chồng không chán, không cặp bồ.

Thế mà cuối cùng em vẫn bị hắn phản bội. Mọi cố gắng coi như đổ sông, đổ biển hết.

Ngày em cưới, ai cũng nói em tốt số mới lấy được chồng vừa đẹp trai ga lăng lại còn chiều vợ hết mực. Ngay cả đến bản thân em cũng tự cảm thấy mình may mắn thật. Thế mà cái may mắn ấy chỉ kéo dài vẻn vẹn chưa đầy 5 năm là đã phải tự tay viết đơn ly dị rồi.

Tới giờ này em cũng không biết là do chồng bị lợi dụng hay chính hắn là người chủ động nữa. Em chỉ biết hắn ngoại tình, cặp kè với một em sinh viên. Nói thẳng ra cô ta cũng chỉ cặp hắn vì tiền chứ yêu thương gì được cái ngưỡng ấy.

Thế mà chả hiểu hắn mắt mũi kiểu gì say cô ta như điếu đổ. Ả thích gì cũng mua cho, chiều chuộng cung phục nâng niu thì thôi rồi. Em biết biết chuyện vì trước giờ lúc nào em chẳng cài cắm tai mắt khắp nơi nên nhất cử nhất động của hắn em đều nắm trong lòng bàn tay.

Ngày đầu biết chuyện em khá sốc nhưng vẫn để yên. Đợt đó, hắn đang được bố nuôi em cất nhắc lên vị trí giám đốc (hắn làm trong công ty do bố nuôi em là chủ đầu tư. Tính ra tiền tài danh vọng hắn đang có được cũng đều là nhờ vào em mới có). Nếu có trong tay vị trí này thì đúng là tương lai của hắn tươi sáng khó ai sánh được. Thế nên việc phản bội em xem như hắn đã tự tay phá bỏ sự nghiệp của mình.

Tất nhiên, em cũng cho hắn cơ hội. Mấy ngày sau khi biết hắn có bồ, em bóng gió này kia.

- Em ghét nhất đàn ông phản bội vợ. Nếu anh mà để em phát hiện ra có gì khuất tất bên ngoài thì đừng có trách. Anh biết tính em rồi đó.

Hắn nghe vậy mặt biến sắc trong giây lát rồi chạy lại ôm vợ.

- Chẳng bao giờ anh phản bội em nên việc gì anh phải sợ.

(Ảnh minh họa)

Nghe cái giọng giả dối của chồng, em chỉ muốn quay lại bóp cho hắn chết ngạt. Cố giữ bình tình, em muốn xem hắn còn tính lừa gạt vợ tới đâu.

Cho đến chiều đó, theo dõi tin nhắn hắn hẹn ả kia tới nhà nghỉ trên phố em mới quyết định ra tay. Theo địa chỉ số phòng nhắn trong điện thoại, em cứ vậy tìm đến. Nhìn thấy chồng đang háo hức cùng cô bồ toe toét cười cầm lấy chìa khóa phòng khách sạn chuẩn bị lên phòng, em mới ung dung đếnđứng trước mặt hai kẻ đốn mạt đó cười.

- Phải công nhận anh yêu thương vợ quá. Tay ôm gái vào nhà nghỉ mà miệng vẫn xoen xoét nói cả đời không bội bạc tôi cơ đấy.

Bất ngờ thấy vợ, hắn giật mình đẩy cô ả ra khỏi người:

- Em... sao lại tới đấy? Nghe anh giải thích đã...

Hắn cuống cuồng nắm tay em ấp úng.

- Khỏi cần giải thích, tôi không có thời gian nghe mấy lời dối trá của anh. Mắt thấy tai nghe thế này là quá đủ rồi. Tôi tới đây là để mang quà bố nuôi gửi tới cho anh.

Nghe thấy em nhắc tới bố nuôi, mặt hắn trắng bệch.

- Bố nuôi,... gửi gì cho anh...

- À, không có gì. Chỉ là quyết định giáng chức của ông dành cho anh. Rất tiếc anh đã mất vị trí phó giám đốc rồi.

Vội vàng giật tờ giấy trên tay em, hắn dán mặt đọc từng chữ trên tờ quyết định.

- Vợ à, xin em,... anh biết anh sai rồi... xin em hãy nói với bố cho anh cơ hội.

Nghe hắn nói em phì cười.

- Cơ hội,.. anh còn đòi cơ hội? Chính tôi đã cảnh báo anh nếu để tôi biết anh phản bội tôi sẽ không tha nhưng anh vẫn coi như điếc. Giờ thì không còn cơ hội nữa rồi. Ký đơn đi, tôi với anh coi như chấm dứt.

Ném tờ đơn ly hôn vào mặt chồng, em quay gót về thẳng. Ả bồ kia thấy vậy cũng bỏ đi luôn để lại hắn đứng đó vò xé đầu tóc trong ân hận dằn vặt.

Tính em trước giờ vẫn rõ ràng rành mạch như thế. Yêu là yêu hết mình nhưng tuyệt đối không lụy tình dù chủ trong tích tắc.

M.C (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới