NỮ GIỚI » Tâm sự

Chồng hớt hải chạy về báo tin về chiếc xe đang đi tự nhiên bốc cháy, để rồi khi biết nguyên nhân thực sự tôi nhục nhã ê chề

Thứ ba, 12/03/2019 07:40

Ngay tối hôm đó tôi lên Facebook kể về chuyện chiếc xe của chồng tự nhiên bốc cháy để mọi người cẩn thận. Trong khi có rất nhiều người like và bình luận, thì có một nhân vật "nhảy" vào...

Tôi luôn tự hào bản thân là người con gái xinh đẹp giỏi giang sẽ chẳng có ai vượt qua được sự quyến rũ của mình. Bằng chứng là có rất nhiều người đàn ông theo đuổi và tôi đã chọn anh. Một người đàn ông có chí khí mạnh mẽ và cũng rất đẹp trai.

Tình yêu của chúng tôi đẹp lung linh kể cả khi đã là vợ chồng của nhau. Mỗi lần đi chơi tiệc tùng anh luôn hãnh diện đưa vợ đi cùng để khoe với bạn bè.

Tình yêu của chúng tôi đẹp lung linh kể cả khi đã là vợ chồng của nhau (Ảnh minh họa)

Cứ nghĩ vẻ đẹp của vợ sẽ mãi giữ chân được chồng nào ngờ khi sinh đứa con thứ 2 tôi đã chết lặng khi biết được bản chất của chồng là thích gái đẹp. Hôm ấy đi làm về anh thở hổn hển báo tin:

- Xe anh chẳng hiểu sao bị bốc cháy em ạ, cháy hết cả tiền và giấy tờ để trong xe nên phải chạy bộ về nhà đây này.

- Sao anh ngốc thế, không thuê taxi mà về.

- Ừ nhỉ, có thế mà không nghĩ ra, rối trí quá anh chẳng nghĩ được nhiều.

- Thôi xe hỏng thì mua xe khác tiếc gì chồng, ngồi ăn cơm đi cho nóng.

Nhìn mặt chồng vẫn chưa hết sợ hãi khiến tôi rất thương cố trấn an tinh thần. Có lẽ anh sốc khi đang đi tự nhiên phương tiện bị bốc cháy đấy mà.

Ngay tối hôm đó tôi lên Facebook kể về chuyện chiếc xe của chồng tự nhiên bốc cháy để mọi người cẩn thận. Trong khi có rất nhiều người like và bình luận thì có một nhân vật "nhảy" vào tiết lộ sự thật với tôi.

- Nó ngủ với vợ tôi nên mới bị đốt xe đấy, chẳng có chuyện xe tự nhiên cháy đâu bà chị ngu đần ạ, bảo với chồng lần sau con léng phéng là tôi không tha đâu.

Đọc đến đây tôi lờ mờ hiểu sự thật về chiếc xe bị cháy, mọi người bắt đầu giễu cợt khiến tôi nhục nhã ê chề. Sợ bị người quen phát hiện tôi vội xóa hết những gì mình vừa đăng trên Facebook.

(Ảnh minh họa)

Ngay sau đó tôi vào nick của người đàn ông nói đốt xe của chồng để xem về gia đình anh ta. Thật không ngờ chị vợ anh ta rất xinh đẹp, thảo nào có thể khiến chồng tôi phản bội vợ. Đưa bức hình gia đình chị ta cho chồng xem anh phản ứng gì, chồng ấp úng mãi mới nói lên lời:

- Ảnh ai đó vợ?

- Người này anh quen biết hơn cả em đấy chứ. Hãy nói thật tất cả em tha cho còn không thì hãy ly dị đi.

- Anh xin lỗi vợ, chỉ vì giây phút yếu lòng anh đã không cưỡng lại được người con gái xinh đẹp đó. Trong lúc anh với cô ta đang ở nhà nghỉ, thì chồng cô ta phát hiện ra đã đốt xe của anh. Ngửi thấy mùi khét anh ngó ra xem thì thấy xe mình đang bốc cháy. Hoảng quá anh vơ vội quần áo cắm cổ chạy lấy người.

- Anh đúng là kẻ háo sắc, vợ đẹp con khôn thế này mà anh chưa vừa lòng sao, tôi hận anh, còn gì nhục nhã hơn thế nữa. Người con gái xinh đẹp như tôi lại có người chồng ngoại tình. Chỉ nghĩ đến đây thôi tôi đã không dám ló mặt ra đường.

Những lời đay nghiến của tôi khiến chồng im bặt, chỉ biết dỗ dành ôm chặt lấy tôi để cầu xin tha thứ. Vết nhơ mà anh gây ra cho gia đình, không biết bao giờ mới quên được đây.

VA (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới