NỮ GIỚI » Tâm sự

Chồng ngoại tình, vợ ra đi tay trắng còn mất hơn một tỷ đồng xây nhà trên đất bố mẹ chồng

Chủ nhật, 13/08/2023 10:56

Được nhà ngoại cho hơn 1 tỷ làm nhà lại còn trả bố mẹ chồng 500 triệu tiền mua đất, nhưng cuối cùng người vợ mất trắng sau ly hôn vì mảnh đất đứng tên bố mẹ chồng.

Khi ly hôn, tài sản sẽ được phân chia cho cả vợ và chồng. Tuy nhiên, có những người sau khi ly hôn phải ra đi tay trắng.

Mới đây, một cô gái chia sẻ về việc chị gái bị thiệt thòi sau khi ly hôn: "Chia tài sản sau ly hôn, chị tôi mất trắng. Chị gái tôi 32 tuổi hơn tôi 10 tuổi, chị lấy chồng năm 26 tuổi. Ngày đấy chị đẹp gái lắm, cũng giỏi giang tháo vát, tôi vẫn hay nghe mẹ nhắc ngày đấy mới 25 tuổi chị đã lên trưởng phòng một công ty tầm trung.

Giỏi giang là thế nhưng tình duyên chị không được suôn sẻ. Họ hàng thì cũng nhiệt tình giới thiệu bao nhiêu đám mối hỏi mà chị không ưng. Rồi chị quen anh rể cũ của tôi, nhà ông ấy ở tận Sài Gòn, đi làm ở Nha Trang rồi gặp chị tôi, 2 người đi tới hôn nhân chỉ sau 6 tháng yêu nhau.

Lúc kết hôn, nhà chồng chị cho mảnh đất để xây nhà ở Bình Dương, bố mẹ tôi cũng không muốn con mình lép vế nên cũng cho chị hơn 1 tỷ để làm nhà và mua nội thất. Lúc kết hôn, ai cũng nghĩ đến việc chúc phúc con cháu trăm năm, nào ngờ đến việc giữa đường đứt gánh và còn bonus thêm 1 nùi rắc rối bực tức và tai tiếng phía sau.

Nhà chồng chị tôi cho mảnh đất trị giá 1tỷ 5, nhà tôi cho hơn 1 tỷ để xây nhà + nội thất, nhưng ông bà bên chồng đòi anh chị tôi trả lại 500 triệu, vì "chỉ cho 1 tỷ thôi". Thôi thì ông bà cho gì thì nhận nấy, chị tôi cũng ráng cùng chồng gom góp chắt nhặt để sau cưới trả lại cho ông bà.

Lấy nhau hơn 1 năm chị tôi nghỉ làm để sinh em bé. Anh rể tôi ngoại tình trong lúc chị mang bầu. Tôi còn nhớ, năm đó chị ôm bụng bầu khóc rưng rức về thăm nhà, nhưng cũng chỉ nói là vì nhớ bố mẹ nên mới khóc, chứ không kể chuyện chồng ngoại tình. Gia đình chồng thì bênh con trai họ chằm chặp, bảo tại chị tôi yếu ớt, có mang bầu cũng phải nghỉ làm, anh rể tôi sợ hại chị mới phải ra ngoài thỏa mãn?

Thì cố chấp nhận cái lí do sứt sẹo là tại chị tôi mang bầu đi, thế sau khi chị sinh con gái đầu lòng tại sao hắn vẫn tiếp tục ngoại tình, hết ả này đến ả khác?

Năm 2021, chị tôi không chịu nổi mà ly hôn, chị tay trắng, vì miếng đất vẫn đứng tên ba mẹ chồng. Năm đấy nhà tôi cho vàng, chị tôi bán cũng đưa gã chồng mua vật liệu xây dựng, thầu công cũng chẳng còn giữ chứng từ gì cả. Bố mẹ tôi cũng tặc lưỡi vì "ôm được cháu về là tốt lắm rồi". Tính ra bố mẹ tôi xây nhà cho người ta ở.

Tôi muốn nói Thực tế lên đi các chị gái ơi, nhà gái cho thì nhà trai cũng phải nhả ra chứ? Lỡ các chị như chị tôi, cũng đứng nhìn công sức, tiền của của cha mẹ mình bị ăn cướp vậy không xót à? Tôi biết đã lấy chồng là lựa chọn bên nhau cả đời, nên đừng nghĩ chuyện ích kỉ, nhưng mà nên giữ lại đường lui cho mình nhé các chị gái, ai dám chắc chồng mình tốt được cả đời...?".

Cô gái dùng hơn 1 tỷ bố mẹ cho để xây nhà trên đất bố mẹ chồng. Cuối cùng, ly hôn, cô gái ra đi tay trắng.

Đọc xong câu chuyện, cư dân mạng bình luận: "Cho thì đứng tên vợ chồng thì làm, còn không thì không thèm vào. Nhà kia nó cũng tính ăn cướp cả rồi", "Nhà xây hiện hữu có người làm chứng là được mà. Chị bạn lên lại địa chính hay đô thị có hồ sơ xin phép xây dựng ấy. Nó sau hôn nhân thì được chia", "Nói ra thì ích kỷ nhưng tất cả mọi tài sản sau hôn nhân đều nên đứng tên 2 vợ chồng. Ai nhiều ai ít không quan trọng, đã là vợ chồng thì như nhau hết. Được thì mình lấy nhau cho nó tình cảm bền lâu"...

Cư dân mạng bình luận về câu chuyện.

Thùy Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới