NỮ GIỚI » Tâm sự

Chồng tôi cặp bồ với 'máy bay bà già'

Thứ hai, 04/08/2014 14:30

"Cô chọn đi, giữ mồm thì chồng mới được lên chức, sống sung sướng, còn nếu bung bét ra thì khi đó lại về vườn mà trồng rau ăn. Cô làm mẹ rồi thì nên nghĩ cho con mình!"

Tôi tự nhận thấy mình là người xinh xắn và mặn mà ở tuổi ngoài 30. Mặc dù làm ở công ty tư nhân, lương tháng cũng không nhiều nhặn gì, nhưng được cái công việc ổn định.

Chồng tôi là cán bộ nhà nước mức lương tuy không cao nhưng hay có khoản ra khoản vào. Thu nhập của gia đình hầu như phụ thuộc vào chồng tôi. Lương tôi cũng chỉ đủ để đóng tiền học cho con và ăn sáng mà thôi. Chồng tôi xác định rõ ràng việc chồng kiếm tiền nuôi vợ con là chuyện đương nhiên nên tôi cũng không phải lo lắng nhiều về tài chính. Với tôi, có nhiều thì tiêu nhiều, có ít thì tiêu ít. Chứ cứ phải chạy theo đồng tiền rồi bỏ bê nhiều thứ khác, sau này hối hận lắm.

Thế nhưng dạo này tôi thấy chồng tôi rất lạ. Nhiều khi bận việc công ty cuối quý, tôi nhờ chồng đi đón con thì anh đều từ chối, nói là bận đi tiếp khách tối ngày. Anh cứ đi triền miên, tối ít khi về ăn cơm. Anh tỏ ra là người có chức có quyền, nhưngkhông mấy khi để ý tới tâm trạng của người vợ như tôi. Anh cứ làm như vậy cho tới khi tôi thật sự không chịu nổi và phải nhắc nhở anh. Tôi nói với anh rằng, ‘nếu anh cứ như thế mãi, em sẽ không chấp nhận chuyện này". Nhưng anh vẫn không có bất cứ một thay đổi nào.

Tôi mơ hồ nhận ra chồng tôi ngoại tình khi anh khư khư giữ lấy điện thoại và thay đổi cả mật khẩu máy tính. Có vẻ những ông chồng ngoại tình đều chung một kiểu giấu diếm như vậy. Rồi tôi không nén nổi đã tò mò đi theo chồng khi chồng tan làm. Tôi sững sờ nhận ra lối anh đi về hoàn toàn ngược với nhà tôi. Anh dừng xe và mở cửa căn nhà xa lạ ở giữa trung tâm thành phố. Một lát sau người phụ nữ đó cũng về. Bước ra khỏi xe, tôi choáng váng nhận ra không phải ai xa lạ mà là sếp anh. Người phụ nữ đó hơn anh 2 tuổi, hiện vẫn đang độc thân.

Họ hẹn hò nhau kín đáo như thế này chả trách ở cơ quan không ai hay biết. Tôi run lẩy bẩy ngồi bệt xuống vỉa hè. Tôi đông cứng lại trong chờ đợi, tưởng như mình đã hóa đá. 3 tiếng sau mới thấy chồng tôi dắt xe ra. Anh điềm nhiên khóa cửa nhà như thể mình là chủ nhân của căn nhà này vậy. Tôi lại lẩy bẩy lên xe bám theo sau. Dù anh có đi nhanh đến cỡ nào thì tôi cũng không thể mất dấu anh được nữa. Bởi vì anh đang quay về nhà. Tôi hình dung khuôn mặt của anh, những lời anh nói khi anh bước chân vào nhà mình. "Rằng hôm nay mệt quá, phải ở lại làm thêm! Dạo này công việc làm anh stress lắm, mẹ con em tự chăm nhau. Anh không có thời gian để nghỉ ngơi thì làm gì mà đưa mẹ con em đi nghỉ mát được chứ!".

Tôi đã nghe quen lắm những điều này rồi, đã xem thuộc lòng vở diễn của anh rồi. Anh không cần diễn thêm nữa đâu.

Tôi bình thản chìa cho anh xem những bức hình tôi chụp. Bởi điện thoại của tôi có để chế độ xem ngày giờ. Đều đặn cả tuần anh đều về ngôi nhà đó, trước khi về nhà mình. Đều đặn giờ đó chị ta mới về nhà. Họ chỉ đi chơi với nhau cuối tuần ở ngoại thành thôi.

Rồi chị ta cũng biết là tôi biết chuyện. Chị ta gọi điện cho tôi nói rằng: " Cô chọn đi, giữ mồm thì chồng mới được lên chức, sống sung sướng, còn nếu bung bét ra thì khi đó lại về vườn mà trồng rau ăn. Cô làm mẹ rồi thì nên nghĩ cho con mình!" Tôi đâu phải là loại đàn bà ham hố tiền bạc mà chị ta có thể chơi trò mua bán chồng với tôi như vậy!

Chồng tôi từ khi biết chuyện bị vợ phát hiện ra không dám đi làm về muộn, không dám nghe điện thoại nữa. Thế nhưng tôi biết chị ta vẫn gọi điện và nhắn tin cho chồng tôi. Tôi bắt gặp tin nhắn chị ta gửi vào máy chồng tôi bảo: "Em không cần một danh phận, em chỉ muốn được nhìn anh và chăm sóc anh thôi. Đừng bắt em phải đẩy anh đi công tác ở miền núi. Vì nếu em không có anh thì không ai được ở bên anh cả!"

Đúng là chị ta có thể làm được những trò như vậy. Chị ta ký quyết định điều động chồng tôi lên bản công tác trong 1 tháng. Sinh hoạt khó khăn, túng thiếu, lương thưởng cắt gọt hẳn. Đấy chỉ là cách chị ta nói rằng chị ta có thể làm rất nhiều thứ. Chị ta có thể khiến chồng tôi lên trời thì cũng có thể bắt chồng tôi xuống bùn...

Tôi đang không biết phải xoay xở ra sao để cứu chồng thoát ra khỏi bàn tay của mụ. Vì nếu chồng tôi ở trên bản thì chị ta cũng có thể lên đó, còn mẹ con tôi thì không thể bỏ làm bỏ học để lên cùng với chồng tôi được.

Tôi không biết các mẹ khác khi có chồng ngoại tình thì xử lý như thế nào? Chứ tôi đang cực kỳ hoang mang không biết phải làm gì nữa? Công việc của chồng tôi không thể chuyển ra làm ngoài được, bởi ngành khảo cổ, phục hồi di tích này thì cũng hiếm có cơ hội xin việc. Mà kéo dài như thế này thì không ổn một chút nào! Bởi sống ở bản khổ sở, mà chắc gì gái bản đã không mồi chài chồng tôi?

phununews.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới