NỮ GIỚI » Tâm sự

Chồng tôi vui ra mặt khi thấy em gái bị sảy thai, từ bệnh viện trở về, anh dặn một điều khiến tôi rợn người

Thứ bảy, 21/11/2020 13:18

Chỉ tiếng trước tiếng sau, chồng tôi đã thay đổi thái độ. Anh còn nói đây là cơ hội, tôi phải nhanh chóng chớp lấy.

Tôi mới lấy chồng được vài tháng. Cuộc sống sau hôn nhân đúng là có nhiều điều khác xa với suy nghĩ của tôi. Chồng tôi là một người đàn ông tính toán và có nhiều tâm cơ. Đôi lúc tôi có cảm giác, anh không còn là người mà mình yêu nữa.

Ngay từ khi kết hôn, chồng tôi đã quán triệt tư tưởng rằng chúng tôi sẽ sinh con sớm nhất có thể. Và thế là những ngày sau, anh tìm đủ mọi thực phẩm giúp sớm thụ thai. Tôi cảm thấy thắc mắc thì chồng nói chỉ cần tôi sinh con, chúng tôi sẽ nhận được một món quà lớn.

Thì ra bố chồng tôi tuổi cao sức yếu, lúc nào cũng mong sớm được bế cháu. Vì thế, ông treo giải dù con trai hay con gái có con, ông đều sẽ có quà. Tuy nhiên đứa cháu đầu tiên chào đời, ông sẽ tặng hẳn một căn nhà để làm kỷ niệm. Bởi món quà ấy quá giá trị nên chồng tôi mới sốt sắng như vậy.

Vì kết hôn trước chúng tôi vài tháng nên em chồng đã mang thai trước. Lúc biết cô ấy mang thai, chồng tôi thất vọng lắm. Anh còn nói nhiều người vừa cưới xong đã có bầu, còn tôi kém cỏi, mấy tháng trôi qua mà chẳng có động tĩnh gì.

Chồng tôi khi đứng ở bệnh viện cũng thốt lên những lời xót xa. Ảnh minh họa

Hôm trước mẹ chồng tôi sang nhà con gái chơi, được vài tiếng thì bà gọi cho tôi, nhắn vào viện gấp. Khi vợ chồng tôi đến, mẹ chồng mới kể em chồng bị đau bụng, đi khám thì biết thai lưu. Kết quả không giữ được đứa bé.

Cùng cảnh phụ nữ, tôi rất thông cảm nên đã đến để động viên em chồng. Chồng tôi khi đứng ở bệnh viện cũng thốt lên những lời xót xa. Vậy mà trên đường trở về nhà, anh cứ tủm tỉm cười. Tôi hỏi thì anh nói một câu rất lạnh lùng: "Thì mình có cơ hội được bố tặng nhà chứ sao. Đấy, em phải chớp lấy thời cơ này nhé". Nghe chồng nói, tôi bức xúc nên đã cãi lại. Chuyện buồn của em gái mình, anh lại coi như niềm vui thế này sao?

Cách đây vài hôm, tôi phát hiện mình đã có thai. Thú thật cảm xúc lúc ấy là vui buồn lẫn lộn. Tôi đã rất mong chờ đứa con này, nhưng không phải vì tiền thưởng hay bất cứ điều gì. Còn chồng tôi thì khác, nếu biết chuyện, anh sẽ xem con là công cụ để anh đạt được thứ anh muốn.

Có thể tôi đã nghĩ hơi nhiều, nhưng có khi nào chồng tôi làm nhiều việc như vây, sau này cũng sẽ không xem tôi ra gì không? Chúng tôi yêu nhau 3 tháng, anh đã vội vàng đòi cưới. Đến khi làm vợ chồng, anh cũng chỉ quan tâm khi nào tôi mang thai. Có khi nào sau này, chồng tôi cũng chỉ cần con mà không cần vợ không? Mọi người ơi, là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều hay thật sự phải đề phòng chồng mình đây?

T.S (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới