NỮ GIỚI » Tâm sự

Chồng vô sinh, mẹ chồng muốn tôi kiếm con

Thứ hai, 22/10/2012 14:45

Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng tôi gật đầu chấp nhận ngoại tình.

Đôi khi có những tình huống trớ trêu không thể ngờ tới trong cuộc đời. Và cũng có những tình huống ta nghĩ rằng mình không bao giờ làm thì cuối cùng lại phải chấp nhận làm theo. Tôi đang rơi vào tình trạng bế tắ như thế khi phải chịu áp lực từ gia đình chồng, mẹ chồng. Ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình nên làm gì mới phải, vì đó là chuyện ảnh hưởng cả tới tương lai và hạnh phúc của tôi.

Tôi lấy chồng, 5 năm trời chưa thấy tín hiệu có con. Cả hai vợ chồng đã đi chạy chữa nhiều nơi, chỉ mong muốn có được một mụn con. Bao nhiêu hi vọng nhen nhóm lên rồi lại vụt tắt khi chờ đợi chỉ là vô vọng. Bác sĩ nói chúng tôi không vấn đề gì, chỉ là chuyện thời gian mà thôi. Nhưng 5 năm, quá lâu để tiếp cho chúng tôi sức mạnh cố gắng. Cả hai vợ chồng đều cảm thấy mệt mỏi trên con đường này.

Tôi lấy chồng, 5 năm trời chưa thấy tín hiệu có con. (ảnh minh họa)

Nhà chồng tôi mong ngóng cháu đích tôn. Mẹ tôi nhiều lần thúc giục, sốt sắng mong cho hai chúng tôi tích cực các biện pháp của bác sĩ, với hi vọng sẽ sinh cho gia đình được đứa cháu để ông bà chăm bẵm. Mẹ chồng tôi đã ngấm ngầm xúi con trai đi ngoại tình, thế nhưng kết quả chỉ là con số không. Căn cứ vào điều đó, mẹ cho rằng, nguyên nhân chính của việc vô sinh là do chồng tôi. Thế rồi, mẹ bàn tính kế hoạch với con dâu, hi vọng tôi có thể giúp mẹ kiếm cho bà một đứa cháu nối dõi, vì chồng tôi là con trưởng trong nhà.  Trước lời đề nghị của mẹ, tôi thấy xót xa trong lòng. Mẹ muốn tôi đi ngoại tình, với bất kì người đàn ông nào để mang thai, và sau đó sinh cho bà một thằng cu. Mẹ tôi nói, đó là bí mật riêng của hai mẹ con, mẹ sẽ mang theo tới khi nhắm mắt. Ngay cả chồng tôi, bố chồng cũng không được biết. Tôi phải tỏ ra vui sướng như là hai vợ chồng sau bao cố gắng đã có kết quả. Tôi nghe mà lòng chua xót quá. Vừa nghĩ cho nhà chồng, vừa nghĩ cho bản thân mình, nhưng tôi lại cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối chồng. Nhưng nếu cứ sống thế này, tôi cũng không thể có con, không thể làm mẹ. Chi bằng tôi đồng ý cho xong.  Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng tôi gật đầu chấp nhận dù vô cùng đau khổ. Tôi ngoại tình một cách dễ dàng, vì ở cái tuổi của tôi, cộng thêm phần nhan sắc vốn có, việc cưa đổ một người đàn ông đã có gia đình không phải là việc khó khăn gì. Vả lại, thời nay nhiều người ngoại tình không ngần ngại, chỉ cần đối phương bật đèn xanh là họ có thể ngoại tình bất kì lúc nào. Và sau 2 tháng chấp nhận cuộc sống lừa dối chồng, tôi có thai.

Và sau 2 tháng chấp nhận cuộc sống lừa dối chồng, tôi có thai. (ảnh minh họa)

Ngày tôi báo tin vui với chồng, tôi cười hạnh phúc, có chút gì đó thật sự hạnh phúc bởi cuối cùng, mong ước làm mẹ của tôi đã được thực hiện. Bố chồng và chồng tôi vui mừng lắm, chẳng ai hay biết gì. Mẹ chồng tôi cũng diễn kịch hết sức ăn ý với tôi. Cuối cùng, tôi đã sinh cho bà được một cháu trai đúng như ý nguyện. Nhìn đứa con chào đời, tôi vừa hạnh phúc vừa đau đớn. Tôi không biết số phận của con sẽ đi về đâu nếu có ngày chồng tôi biết sự thật. Nhìn những giọt nước mắt lăn trên má của chồng, tôi không khỏi xót xa. Có lẽ chồng tôi hạnh phúc lắm, liên tục gọi con yêu. Tôi thương chồng, thương chính bản thân mình và thầm trách số phận trớ trêu. Không biết, liệu khi con lớn lên, tôi có nên nói cho con nghe sự thật này để con biết mặt bố đẻ của cháu hay không.

Lòng tôi chua xót lắm. Nhưng xem như tôi đã làm được một việc lớn khiến cả nhà chồng tôi có cuộc sống hạnh phúc. Tôi chấp nhận và sẵn sàng chờ đón những gì sẽ đến trong tương lai, chỉ mong ông trời còn thương lấy vợ chồng tôi mà thôi, vì anh đã khổ lắm rồi.

Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ!

 

Eva