NỮ GIỚI » Tâm sự

Chồng vừa mất vì tai nạn, mẹ chồng đã âm thầm gọi điện yêu cầu chủ xe không được đưa tiền bồi thường cho con dâu

Thứ năm, 17/01/2019 08:33

Cuộc sống gia đình đang trôi qua trong hạnh phúc và êm đềm thì bỗng dưng tai họa ập đến khiến tôi mất tất cả...

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó và không được tới trường như bạn bè cùng trang lứa bởi kinh tế quá khó khăn. Cuộc sống của cá nhân tôi phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ, từ lời ăn tiếng nói đến cả chuyện cưới xin. Năm 20 tuổi, theo sự sắp đặt của bố mẹ, tôi lên xe hoa.

Dù gia cảnh khó khăn, nhưng bù lại tôi là một cô gái rất xinh đẹp và chính vì vậy, có rất nhiều người đã tìm đến gia đình tôi để hỏi cưới. Họ đều là những gia đình có điều kiện. Cuối cùng tôi đã được cha mẹ gả cho con một chủ một chủ doanh nghiệp nơi tôi sinh sống. Gia đình đó rất giàu có và đã hứa đáp ứng yêu cầu thách cưới của mẹ tôi đó là 200 triệu đồng, một số tiền mà năm mơ chúng tôi cũng không dám nghĩ tới. Lúc đó tôi vẫn còn ngu ngốc và mọi việc đều do cha mẹ sắp xếp, do đó tôi vui vẻ chấp nhận về nhà chồng giàu có.

Tôi đã kết hôn cùng người con trai thứ hai trong gia đình giàu có. Cuộc sống mới ở gia đình nhà chồng ban đầu khá êm đềm, mẹ chồng không hề đối xử tệ với tôi. Tôi và chồng vẫn hạnh phúc dù rằng anh có chút tàn tật ở chân phải nên di chuyển khó khăn nhưng anh tốt với tôi nên tôi luôn cảm thấy khá thoải mái.

Sau đó, mẹ chồng cho chúng tôi một căn nhà riêng và làm ăn buôn bán nhỏ ở đó. Cuộc sống gia đình nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười, và niềm vui như nhân lên khi tôi biết mình có thai. Mẹ chồng tôi khi biết tin rất vui mừng và tràn đầy khi vọng sẽ có một đứa cháu trai kháu khỉnh.

Đến tháng thứ tư tôi đi khám thì các bác sĩ cho biết rằng tôi đang mang bé gái và điều này khiến mẹ chồng tôi thay đổi thái độ chóng mặt. Bà nhìn tôi như kẻ thù. Khi sinh con mẹ chồng tôi không hỏi thăm gì thậm chí còn không mua cho cháu nổi cái tã. Tôi đành phải nhờ mẹ đẻ lên chăm sóc 2 mẹ con trong 2 tháng đầu tiên để tôi có thể hồi phục trong thời gian đầu.

Mỗi lần đưa con đến nhà nội chơi thì tôi đều phải chịu những lời mỉa mai, ánh mắt coi thường của mọi người. Nhưng may mắn, chồng vẫn yêu thương và đối xử với hai mẹ con tôi rất tốt. Nhưng gia đình nhỏ đang hạnh phúc thì có một điều tồi tệ nhất đã ập đến khi chồng tôi bị tai nạn qua đời, tôi như điên như dại và ở lì trong nhà không tiếp xúc với ai cả tháng trời.

Nhưng tồi tệ thay khi mọi người trong gia đình chồng đều cho rằng cái chết của anh là có lỗi của tôi và thậm chí trong đám tang anh tôi còn không được cho tham gia. Một hôm, tôi đã lấy hết can đảm để đến gặp mẹ chồng để trao đổi cụ thể những mâu thuẫn đang xảy ra. Và vừa đi đến cửa tôi nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và con trai cả:

Mẹ chồng: “Này mẹ bảo, bên kia báo sẽ bồi thường cho tai nạn của thằng Lâm, mẹ đã bảo chuyển vào số tài khoản của mẹ và không muốn cho vợ nó biết được điều này”.

Anh trai chồng: “Vâng, và con thấy cửa hàng thằng Lâm cũng có giá trị, mẹ cứ để cho vợ nó tiếp quản cửa hàng, con sẽ bảo vợ nó đưa mẹ tiền sinh hoạt hàng tháng".

Mẹ chồng liền trừng mắt và nói: “Nó lấy cái gì ra để đòi sở hữu cửa hàng đó? Chồng nó đã nuôi nó ăn ở mấy năm trời rồi. Bây giờ là lúc phải đòi lại căn nhà và cửa hàng đó”.

Anh trai chồng: “Thế còn 2 mẹ con em dâu thì sao?”.

Mẹ chồng: "Tôi không quan tâm đến điều đó, 2 mẹ con nó đi đâu, làm gì chẳng liên quan gì đến nhà này cả. Có mỗi việc ăn với đẻ mà cũng không xong. Nhà này chỉ cần cháu trai, còn con gái thì làm được cái tích sự gì".

Tôi sững sờ và tuyệt vọng vô cùng. Không ngờ rằng bà ấy có thể đối xử với tôi và đứa cháu ruột như vậy.

Tôi phải làm sao bây giờ ngoài việc tự trách bản thân mình ngày xưa ngu ngốc không tự lựa chọn tương lai của chính mình. Xin mọi người cho tôi biết tôi phải làm gì bây giờ?

Hạ Tú (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới