NỮ GIỚI » Tâm sự

Chưa cưới xin gì mà con dâu tương lai đã đòi chia tài sản khiến gia đình tôi đứng hình

Thứ ba, 02/10/2018 21:25

Nghe con dâu tương lai nói mà cả nhà tôi đứng hình vì cách cư xử quá thẳng thắn và vô duyên của nó. Khó khăn lắm con trai tôi mới kiếm được người nó yêu nên dù tức tối lắm nhưng tôi vẫn phải nhún nhường.

Gia đình tôi có 2 con trai, đứa lớn đã có gia đình và đang sống cùng với chúng tôi, còn đứa thứ hai sắp chuẩn bị lấy vợ. Trong khi con cả giỏi giang thì đứa con thứ hai lại hiền lành và có vẻ không được khôn ngoan cho lắm. Khó khăn lắm tôi mới nhờ người mai mối và tìm vợ cho con trai út được. Tôi chỉ mong cho con sớm lấy vợ để mình được rảnh rang.

Để chuẩn bị cho đám cưới tôi mời con dâu tương lai đến nhà dùng bữa. Sự nhanh nhẹn hoạt bát của con dâu trong cách nó chuẩn bị bữa trưa cho gia đình chồng tương lai khiến tôi rất ưng. Cách nói chuyện thì rất tự nhiên và khôn ngoan khiến tôi thầm cảm ơn bà mai đã đưa đến cho mình người con dâu tốt.

Trong khi ngồi ăn trái cây tôi vui quá nên đã nói hết mọi chuyện trong gia đình với cả con dâu mới:

- Các con định bao giờ cưới?

- Dạ con cũng chưa biết chắc đợi quyết định của anh ấy ạ.

- Mẹ định tháng sau cho anh chị cả ra ở riêng trong ngôi nhà mà mẹ đã xây từ nhiều năm trước. Và khi anh chị dọn hết thì đón con dâu về ở.

Chưa cưới xin gì mà con dâu tương lai đã đòi chia tài sản khiến gia đình tôi đứng hình (Ảnh minh họa)

Vừa nghe tôi nói xong con dâu bức xúc lên tiếng ngay:

- Mẹ thật thiên vị anh chị được ra ngoài ở tự do còn con đã phải chịu lấy người chồng ngốc nghếch lại phải làm dâu nữa. Thế này thì con không chịu lấy anh ấy đâu.

Nghe con dâu tương lai nói mà cả nhà tôi đứng hình vì cách cư xử quá thẳng thắn và vô duyên của nó. Khó khăn lắm con trai tôi mới kiếm được người nó yêu nên dù tức tối lắm nhưng tôi vẫn phải nhún nhường:

- Thế con định tính ra sao?

- Vợ chồng anh chị đã sống quen với bố mẹ thì cứ sống tiếp còn vợ chồng con sẽ ra ở riêng để con dễ bề dạy chồng. Chứ con không thể sống cả đời với người chồng có chỉ số IQ thấp mãi được. Nếu mẹ không cho chúng con căn nhà đó thì chắc đám cưới này sẽ khó được diễn ra lắm.

Con dâu cả đang định ý kiến nhưng tôi xua tay ra hiệu bảo im lặng để con dâu mới trút hết lòng dạ trước khi chính thức làm dâu.

Khi con dâu tương lai vừa ra về thì con trai cả đứng phắc dậy quát ầm lên:

- Đời thủa nhà ai lại có loại con dâu chưa về nhà chồng mà đã muốn ở thế thượng phong. Chắc nó định lãnh đạo cả cái nhà này thì phải?

Con dâu chen vào:

- Con không phải ghét bỏ hay từ chối trách nhiệm chăm sóc bố mẹ, nhưng chúng con là anh trai chị dâu không thể chịu thua đứa con gái chưa về làm dâu đã muốn làm mẹ người ta rồi. Con biết chú em khó khăn trong chuyện hỏi vợ nên mẹ sợ không dám phản đối đòi hỏi tham lam của con dâu. Nhưng nếu mẹ nhường nhịn một lần sau này nó sẽ được đằng chân lân đằng đầu đấy.

- Các con đã sống rất hòa hợp với bố mẹ trong gần chục năm trời, mẹ cũng không muốn xa các con. Mẹ sợ khi sống chung với người con dâu mới quá tham lam đó. Các con biết không đã 5 năm nay mẹ rất vất vả đi tìm con dâu, bây giờ chỉ vì miếng đất mà mất đi người con dâu thì mẹ chẳng biết phải làm sao để thằng út có vợ nữa. Hay vì mẹ vì em các con hãy nhường cho đứa con gái đó một lần nhá?

Con dâu phản đối ngay lập tức:

- Mẹ cần một người con dâu cho chú út chứ gì, thế ngày mai con sẽ làm mối cho chú ấy mối khác để cho cô ta biết mặt. Gia đình phải có tôn ti trật tự chứ không thể cá mè một lứa.

Đã 3 ngày nay tôi mất ăn mất ngủ không biết phải xử lý thế nào với hai cô con dâu nữa. Mọi người ơi tôi nên nghe theo con dâu cả hay con dâu tương lai đây?

VA (Theo Nld.com.vn)