NỮ GIỚI » Tâm sự

Chưa về làm dâu mà người yêu của anh trai đã lộng quyền để rồi cả nhà tôi quay lưng lại

Chủ nhật, 06/01/2019 13:23

Trong khi anh trai thì liên tục ra hiệu cho người yêu đừng nói gì nữa nhưng chị ấy cứ thao thao bất tuyệt như thể mình đang đi đúng đường.

Suốt 4 năm đại học tôi và Trang cùng chung một phòng trọ, thân nhau như hình với bóng. Trang hiền lành ít nói và chịu khó còn tôi thì hơi ghê gớm và lười biếng một chút.

Ra trường không muốn mất đi người bạn thân nên tôi đã chủ động làm mai anh trai mình với Trang. Lúc đầu hai người có vẻ không hợp nhau lắm, mỗi lần gặp nhau họ thường hay cãi nhau. Nhưng dưới sự tác động của tôi 1 năm sau anh trai và Trang chính thức yêu nhau.

Thấy các con phải thuê phòng trọ tốn kém nên bố mẹ tôi ở quê ra thành phố mua cho hai anh em tôi một căn hộ chung cư rất rộng để ở. Trước khi anh chị chuẩn bị cưới bố tôi sợ giữa anh em xảy ra tranh chấp nên đã đến căn dặn các con:

- Căn hộ này bố mua cho hai anh em con, bố mẹ mong muốn các con mãi hòa thuận như xưa. Sau này em gái lấy chồng nếu không muốn sống chung với anh chị thì anh trai sẽ phải chia nửa căn hộ này rồi quy ra tiền trả cho em gái.

- Bố yên tâm đi con là anh sao để cho em gái tay yếu chân mềm chịu thiệt thòi được. Con thương em ấy nhất mà.

(Ảnh minh họa)

Anh trai chưa nói hết câu chị dâu tương lai đã chen ngang vào nói:

- Bố nói thế không được, con gái đi lấy chồng rồi về phục vụ nhà chồng chứ. Sau này bố mẹ ốm đau thì con trai phục vụ, bố mẹ khuất thì con trai chịu trách nhiệm chính và hương khói. Chứ con gái chỉ đến ăn rồi cắp đít về chứ làm được trò gì mà có quyền chia tài sản bằng anh trai.

Cả nhà tôi tròn xoe mắt nhìn phản ứng của chị dâu tương lai, mới vừa nãy thôi bố khen chị ấy hiền lành ngoan ngoãn và tôi hãnh diện vì có người bạn thân sắp là chị dâu của mình.

Trong khi anh trai thì liên tục ra hiệu cho người yêu đừng nói gì nữa nhưng chị ấy cứ thao thao bất tuyệt như thể mình đang đi đúng đường.

Bố tôi cứ để mặc chị ấy nói cho thoải mái sau cùng ông mới chốt hạ:

- Con nào bố mẹ cũng đứt ruột đẻ ra. Đến luật pháp cứng nhắc là thế mà cũng phân chia tài sản con nào cũng như con nào. Còn sau này bố mẹ về già thì khó hi vọng được người con dâu tính toán chặt chẽ như con chăm sóc tử tế lắm. Khi sống đối xử bạc bẽo với nhau thì khi chết có mâm cao cỗ đầy bố mẹ cũng không cần đâu.

Tôi tưởng cô hiền lành tử tế nào ngờ chưa về làm dâu mà đã muốn lộng hành, con trai nên cân nhắc cuộc hôn nhân này, bố không chấp nhận được cô người yêu của con đâu.

(Ảnh minh họa)

Bố tôi nói xong kéo mẹ về quê ngay, còn tôi không còn từ gì để nói với người từng là bạn thân của mình. Chỉ mong anh trai hãy chấm dứt sớm với cô ta càng sớm càng tốt.

Mấy hôm sau chị ta thông báo với anh trai tôi là có bầu rồi phải cưới gấp nếu không sẽ bỏ thai.

Đến nước này thì tôi dù ghét chị ta mấy đi chăng nữa cũng không thể xen vào cuộc hôn nhân của anh trai được. Nhưng bố mẹ tôi vẫn giữ thái độ im lặng điều đó có nghĩa họ không đồng ý người con dâu này. Anh trai tôi đang rối như tơ vò, không biết phải xử lý thế nào một bên là người yêu một bên là bố mẹ. Mọi người ơi hãy cho anh ấy lời khuyên?

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới