NỮ GIỚI » Tâm sự

Cô con dâu ngỡ ngàng đi tìm nhân tình của bố chồng

Chủ nhật, 28/10/2012 15:17

Sau một tuần theo dõi đối tượng, thám tử có thể phác thảo ra phần nào thói quen sinh hoạt hàng ngày của ông Đức. Ông thường dậy từ 5 giờ sáng để đi tập thể dục. Trước khi ra công viên gần nhà, ông sẽ vòng qua nhà một người bạn để rủ bà cùng đi tập luôn.

Người phụ nữ trẻ đến văn phòng thám tử cuả chúng tôi với thái độ lén lút. Cô liên tục nhìn ra phía cửa như thể sợ ai đó sẽ phát hiện và nhận ra mình. Rồi như thể không yên tâm, cô yêu cầu thám tử cho phép mình được ngồi phòng riêng để nói chuyện . Thể theo ý của khách hàng, chúng tôi chuyển cô vào phòng trong. Lúc ấy, dường như cô mới bình tĩnh trở lại và rụt rè kể câu chuyện của mình. Cô tên Hạnh Anh, năm nay 27 tuổi, là một nhân viên kế toán. Hạnh Anh kết hôn đã 4 năm, có một con trai 3 tuổi. Chồng cô tên Đức, là nhân viên kinh doanh của một tờ báo mạng điện tử. Thám tử đoán rằng Hạnh Anh đến đây là vì có vấn đề tình cảm với chồng của mình nhưng suy đoán của chúng tôi đã nhầm . Hạnh Anh muốn thám tử điều tra xem bố chồng cô có nhân tình hay không, bởi cô vô tình đọc được những tin nhắn mùi mẫn từ trong điện thoại của bố chồng, được gửi đến bởi một số máy lạ.

Bố chồng Hạnh Anh tên Đức. Năm nay ông đã ngòai 60 nhưng còn khá minh mân và khỏe mạnh. Hạnh Anh cho biết, cô vẫn luôn ngưỡng mộ bố mẹ chồng bởi 2 người dù đã ở cái dốc bên kia của cuộc đời nhưng họ vẫn rất tình cảm. “Hàng ngày, bố mẹ tôi đều dậy sớm đi thể dục cùng nhau. Nhiều lần, tôi bắt gặp cụ ông nắm tay cụ bà đi vòng quanh công viên nhỏ gần nhà. Vợ chồng tôi mới lấy nhau 4 năm mà giờ còn chẳng được âu yếm như hai cụ” – Hạnh Anh cười nhẹ kể chuyện. Bản thân Hạnh Anh vẫn ao ước tình cảm vợ chồng cô có thể được nồng ấm như bố mẹ chồng khi mà 2 người bằng tuổi bố mẹ. Với Hạnh Anh, ông Đức không chỉ là bố chồng mà cô còn coi ông như thần tượng của mình. Việc phát hiện ra tin nhắn kia khiến cô vô cùng sửng sốt. Giấu chồng, cô âm thầm để ý ông Đức nhưng không thu được kết quả gì. Mệt mỏi với những suy đoán không đầu cuối, Hạnh Anh quyết định tìm đến thám tử để làm rõ ngọn ngành. Sau khi nhận được các thông tin cần thiết, thám tử đồng ý kí hợp đồng với Hạnh Anh và việc điều tra được bắt đâu ngày sau đó.

Sau một tuần theo dõi đối tượng, thám tử có thể phác thảo ra phần nào thói quen sinh hoạt hàng ngày của ông Đức. Ông thường dậỵ từ 5 giờ sáng để đi tâp thể dục. Trước khi ra công viên gần nhà ông sẽ vòng qua nhà môt người bạn để rủ bà cùng đi tập luôn. Theo Hạnh Anh cho biết, người bạn đó tên Lan, là bạn thân từ thời đại học với ông Đức. 2 người chơi thân với nhau, đến việc mua đất làm nhà cũng chọn mảnh đất gần nhau để tiện qua lại. Bà Lan sống một mình. Chồng bà đã mất hơn 10 năm trước. Con cái bà cũng đã lớn và có gia đình riêng. Hạnh Anh khẳng định bà Lan không thể là nhân tình cuả bố mình bởi bà chơi rất thân với cả gia đình cô. Mẹ chồng cô cũng rất thân với bà. Không có lí nào bà và bố chồng cô lại có thể lừa dối cả nhà được. Hơn nữa, việc sáng nào ông Đức cũng rủ bà Lan đi tập thể dục, ai trong nhà cô cũng biết. Nghĩa là bố cô công khai việc đó nên Hạnh Anh tin mối quan hệ của họ không có gì khuất tất. Tuy nhiên, chính vì sự công khai đó nên thám tử đặc biệt để tâm đến mối quan hệ giữa ông Đức và bà Lan.

Ông Đức thường tập thẻ dục đến 8 giờ sáng rồi cùng bà Lan đi ăn sáng. Vợ ông không tham gia tập thể dục vì một lí do rất đơn giản: bà không dậỵ sớm được. Hơn nữa, bà cũng hoàn toàn yên tâm khi chồng mình và bạn thân của gia đình cùng nhau đi tập thể dục. Ăn sáng xong, ông Đức sẽ mua một suất mang về cho vợ. Thời gian còn lại trong ngày đa phần ông ở nhà cùng vợ. Thi thoảng, hai vợ chồng ông đi thăm thú họ hàng trong nội thành hoặc đi gặp gỡ bạn bè. Cứ cách ngày, vợ chồng ông Đức lại cùng bà Lan đi uống cà phê để trò chuyện. Mối quan hệ của họ hoặc là rất thân thiết hoặc là ông Đức thực sự có vấn đề bất thường trong chuyện tình cảm với người bạn thân lâu năm của mình.

Hạnh Anh vẫn để ý điện thoại của bố nhưng hầu hết tin nhắn đều bị ông Đức xoá. Những tin nhắn mới chưa kịp xoá đều thấy người lạ xưng em và gọi ông Đức là anh yêu rất ngọt ngào. Chúng tôi bố trí, một thám tử đến thuê nhà ở khu phố nhà ông Đức và hàng sáng làm công việc chạy bộ trong công viên để thám tử có thể tiếp cận gần nhất với ông Đức, bà Lan và nghe họ trò chuyện. 2 tuần đi theo ông Đức và bà Lan, thám tử báo cáo rằng, giữa họ có vẻ như là một mối quan hệ trong sáng bởi trong công viên khi đi tập không chỉ có 2 người mà còn có rất đông các cụ trong cùng khu phố. Ông Đức chỉ đi cùng bà Lan đến công viên còn khi đến nơi thì mỗi người tập ở một chỗ khác nhau. Bà Lan có vẻ như không phải đối tượng mà chúng tôi cần tìm.

Hạnh Anh cung cấp cho thám tử số điện thoại lạ, chủ nhân của những tin nhắn tình cảm trong điện thoại của bố chồng cô. Tuy nhiên, người lạ luôn tắt máy. Gọi liên tục, cuối cùng chúng tôi cũng thành công một lần. Người lạ trả lời cuống qúyt: “Em đang tới. Yêu đợi em một chút”. Đó là giọng của một cô gái trẻ. Tuy nhiên, người lạ không phải có hẹn với ông Đức bởi thám tử theo dõi ông báo về rằng, ông vẫn đang ở nhà với vợ. Hạnh Anh ở trong nhà cũng thông tin cho chúng tôi biết rằng bố chồng cô không có vẻ gì là sắp ra ngòai. Ông đang ngồi xem phim và trò chuyện rất vui vẻ với vợ. Người lạ đi gặp một “anh yêu” khác. Có rất nhiều khả năng có thể xảy ra, hoặc người lạ đó không phải là người vẫn nhắn tin cho ông Đức hoặc người lạ đó có rất nhiều tình yêu khác nhau. Ngoài câu trả lời của ngươi lạ trong điện thoại, chúng tôi không có thêm bất cứ thông tin gì nên thám tử không thể khẳng định được điều gì. Nhưng có vẻ như ông Đưc không hề có nhân tình ở ngoài, bơi theo nhân định của thám tử, ông ở nhà với vớ quá nhiều . Ông không hề có hành động lén lút nào, cũng không gặp gỡ ai có khả năng sẽ là nhân tình của ông. Có lẽ nào những tin nhắn mà Hạnh Anh đọc được trong máy bố chồng chỉ là trò đùa của một ai đó.

Mọi chuyện bắt đầu có hướng đi khi Hạnh Anh thông báo cho thám tử biết rằng cô đọc được tin nhắn của cùng số máy đã nhắn vào điện thoại của bố chồng cô, trong điện thoại của chồng mình. Một tin nhắn tình cảm. Cô bức xúc: “Bô chồng còn mượn máy chồng tôi để nhắn tin cho bồ. Thật không ra thể thống gì”. Thế nhưng, điều thám tử nghĩ lại khác với điều bức xúc của Hạnh Anh. Chúng tôi suy đoán rằng người ngoại tình không phai là ông Đức mà là chồng của Hạnh Anh. Những tin nhắn cô đọc được trong máy bố chồng có lẽ chính là những tin nhắn gửi cho chồng cô. Văn phòng cử người theo dõi Tuấn , chồng của Hạnh Anh. Tuấn làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đa phần thời gian đều ở công ty. Anh ta ít khi ra ngoài. Sau khi kết thúc công việc , Tuấn cũng về nhà luôn mà không la cà bia bọt cùng đám bạn cùng công ty. Có vẻ như anh ta là một người chồng khá mẫu mực. Nhưng chỉ đên ngày thứ ba khi thám tử theo dõi Tuấn, chúng tôi đã tìm được đối tượng khả nghi, có khả năng là người có quan hệ tình cảm với Tuấn. Cô ta tên Hoa, hẹn gặp ăn trưa với Tuấn ở môt nhà hàng ngoại ô. 2 người ở trong một gian nhà tre nhỏ và tất nhiên thám tử không thể vào trong nên không biết được họ làm gì trong đó.

Việc gặp gỡ của 2 người còn diễn ra nhiều lần sau đó nhưng họ chưa từng đến khách sạn. Khi đi cùng nhau, cả 2 cũng không mấy thể hiện tình cảm hay có những cử chỉ âu yếm. Quan hệ thực chất giữa họ là gì? Trao đổi với Hạnh Anh những nghi ngờ của thám tử, cô gạt phắt đi. Hạnh Anh khẳng định không thể có chuyện chồng cô có nhân tình. “Tôi biết hết tất cả các mối quan hệ của chồng mình” – Hạnh Anh nói. Nhưng khi thám tử đưa ảnh của chồng cô đi cùng Hoa, cô lại hoàn toàn không biết Hoa là ai. Hạnh Anh vẫn nói cứng: “Có lẽ là một khách hàng của chồng tôi và chồng chưa kịp kể với tôi”. Để làm rõ mọi chuyện, chúng tôi đưa Hạnh Anh đi cùng khi chồng cô cùng Hoa lại ra ngoại thành và vào quán quen thuộc. Đợi hơn 10 phút, chúng tôi ra hiệu cho Hạnh Anh bất ngờ xông vào gian nhà tre đó. Mọi việc được làm sáng tỏ. Chồng cô cùng Hoa đang ân ái với nhau, không mảnh vải che thân. Hạnh Anh không dám tin đó là sự thật, nhưng chính mắt cô nhìn thấy nên cô không thể phủ nhận. Vợ chồng cô có lẽ sẽ chẳng thể quay về như trước. 

Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ!

 

Pháp luật & cuộc sống
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới