NỮ GIỚI » Tâm sự

Cô vợ 'ăn bám' ở nhà chăm con, hai năm không động đến một xu nào trong tài khoản của chồng hot nhất năm đây rồi!

Thứ hai, 11/03/2019 07:23

Trong lúc họ đang say giấc ngủ thì mình phải tranh thủ làm việc, đến khi con thức giấc thì mình vừa chơi với con vừa tranh thủ chợp mắt để lấy lại sức.

Một lần đến chơi nhà cô bạn thân, vừa nhìn thấy căn biệt thự sang trọng tôi đã thốt lên:

- Bạn số hưởng, ở nhà nuôi con ăn bám chồng lại được ở trong căn biệt thự sang trọng đầy đủ tiện nghi thế này. Chẳng bù cho vợ chồng tôi cày ngày cày đêm mà vẫn phải sống dưới mái nhà dột nát đấy.

Nói một tua không thấy bạn đáp trả mà chỉ cười rồi rót nước bóc cam mời, được đà tôi nói tiếp:

- Không đi làm ở nhà ăn bám nhục lắm, dù mỗi tháng mình làm chỉ đủ nuôi bản thân thôi cũng thoải mái. Chỉ có tiền mình tự làm ra thì mới mang lại tự do thôi. Thôi hãy cất kỹ tấm bằng đại học vào dưới két sắt làm kỷ niệm, đi làm công nhân cũng được để cho thằng chồng nó khỏi khinh mình không biết kiếm tiền. Hãy dẹp sĩ diện vào một xó, hãy sống với hiện tại bạn ạ.

- Mình tưởng bạn là người hiểu biết lại là thân thiết, hóa ra suy nghĩ của bạn cũng chẳng khác gì mấy với những người sống xung quanh mình. Có lần mình đã tâm sự với bạn về việc ở nhà nuôi con vẫn làm ra tiền không phải ăn bám chồng. Thế nhưng bạn lại quên rồi, mình buồn lắm.

- Thế bạn vẫn làm công việc dịch thuật online sao, ôi mình không biết xin lỗi đã nói những từ không phải.

- Tôi không trách bạn đâu, quen rồi, trong mắt mọi người mình chỉ là người vợ ăn bám chồng, suốt ngày ngồi nhà ôm con và chiếc máy tính chơi thôi. Đi đâu mọi người cũng bảo mình số sướng suốt ngày ở nhà chăm con hàng tháng chồng mang tiền về cất vào két sắt. Nhưng họ đâu có hiểu được mình vất vả như thế nào.

Trong lúc họ đang say giấc ngủ thì mình phải tranh thủ làm việc, đến khi con thức giấc thì mình vừa chơi với con vừa tranh thủ chợp mắt để lấy lại sức. Từ sáng sớm đến tối khuya bận luôn tay chân với hai đứa con nhỏ. Rảnh lúc nào là lại ngồi vào máy tính. Vậy mà cứ ló mặt ra đường là mọi người lại nói là kẻ ăn bám chồng.

(Ảnh minh họa)

Thậm chí chính chồng mình cũng cho rằng mình là kẻ ăn bám. Trong câu nói của anh ấy luôn tỏ ra là kẻ làm ra tiền. Có lần mình lỡ cho bạn mượn tiền của anh, không ngờ anh biết được chửi toàn những từ ngữ tục tĩu đến nỗi mình không dám nhớ.

Mình chỉ nhớ được mỗi câu: “Tao làm đổ mồ hôi sôi nước mắt, đưa tiền về cho mày phá à?”.

Sau hôm ấy mình giận mấy ngày, chồng biết được làm hòa trước. Từ sau đó mình làm một thẻ ATM khác và bảo anh ấy chuyển tiền vào đó. Đã 2 năm nay mình không động đến một xu.

Mấy hôm trước vợ chồng giận nhau, chồng chửi mình không làm ra tiền mà suốt ngày phấn son quần áo đắt tiền. Mình uất quá đưa anh ta chiếc thẻ ATM nói là: “Đây là số tiền mà 2 năm nay anh đã chuyển khoản vào, em không biết anh đã chuyển bao nhiêu nữa, chắc cũng phải đến 300 triệu đấy, tiền của anh hãy giữ lấy mà dùng đây không cần”.

Chồng mình trợn tròn mắt hỏi: “Em lấy tiền ở đâu mà nuôi ba mẹ con? Việc em dịch thuật online có tiền thật sao? Vậy mà anh cứ ngỡ em ngồi máy tính chơi thôi.

Bạn thấy đấy đến chồng mình còn không tin vợ kiếm được tiền thì ai tin nữa. Vì vậy mình đã quá quen với cảnh là người vợ ăn bám rồi.

- Thật bất công cho bạn, mỗi tháng kiếm được tiền, lại có thời gian chăm được cả 2 con vậy mà vẫn bị mọi người nghĩ là ăn bám. Còn mình đi làm suốt ngày, cả tháng có hơn 3 triệu đồng. Đến con cũng phải gửi bà nội lại được mọi người cho là giỏi giang tháo vát. So với bạn mình thấy kém cỏi quá. Bạn đúng là người phụ nữ hot nhất của năm, mình nể bạn đấy.

Kể lại câu chuyện của bạn tôi cho chồng tôi nghe, không ngờ anh ấy bảo bạn tôi là xạo thích đánh bóng tên tuổi đấy, làm gì có chuyện ở ngồi nhà mà kiếm nhiều tiền thế. Dù mọi người có nói thế nào đi nữa nhưng tôi vẫn tin người bạn của tôi thực sự rất giỏi giang.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới