NỮ GIỚI » Tâm sự

Cư dân mạng 'rớt' nước mắt vì bản lĩnh của chàng đồng tính

Thứ năm, 15/12/2011 09:15

"Mình muốn khóc và rất đồng cảm với bạn. Thật sự mình nghĩ bạn không có tội tình gì cả, con người ai sinh ra mà chẳng muốn hoàn hảo...", thành viên Trang chia sẻ trên diễn đàn Yume.

Theo bài báo "Chuyện đời của một người đồng tính" được đăng tải trên VNE, Lâm Thanh Vinh sinh ra trong một gia đình giáo viên hưu trí, cha là người gia trưởng và rất khó tính, mẹ hiền lành rất thương con nhưng lại là mẫu phụ nữ hết mực nghe lời chồng. Vì khác hẳn những đứa con trai cùng trang lứa, ngay từ hồi nhỏ, Vinh đã bộc lộ tính cách yếu đuối giống con gái, giọng nói và cách đi đứng cũng nhẹ nhàng. Và những khác biệt này trở thành nguyên nhân cho những trận đòn bất chợt mà Vinh phải hứng chịu từ người cha nghiêm khắc.

Khi bước vào cấp 2, bi kịch cuộc đời Vinh mới thực sự bắt đầu. Từ khi học lớp 7 cho tới lớp 11, Vinh luôn bị các bạn trong lớp kỳ thị và lấy làm trò đùa. Mỗi khi ra chơi, các bạn thường xúm lại lột quần của Vinh ra xem rồi ném đi mất. Hậu quả là ngày nào đi học Vinh cũng trong tình trạng "nhông nhông"... Hậu quả là Vinh bị lưu ban lớp 11. Tốt nghiệp lớp 12, Vinh thi đậu và theo học trường Đại học Mở Bán Công TP HCM. Nhưng chỉ được vài học kỳ, cuộc sống bắt đầu lâm vào bế tắc thực sự vì nỗi buồn phải tìm cách che giấu bản thân cùng với áp lực nhiều phía từ gia đình, học hành, kinh tế, vì phải một mình bươn chải mưu sinh... Rồi năm 2001, Vinh quyết định vào tu ở chùa Viên Không (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) theo trường phái Nam Tông nguyên thủy, với hy vọng có thể tìm được sự an lành "kiếp này đã bỏ rồi đành chờ sự giải thoát ở kiếp sau".

Vì vẫn nợ "hồng trần", Vinh tự rời xa cửa Phật, tham gia nghĩa vụ quân sự, sau đó rời quân ngũ sớm vì lý do sức khỏe. Hiện, chàng đồng tính là tiếp cận viên kiêm kế toán hành chính cho một tổ chức cộng đồng, mỗi ngày Vinh đi tiếp cận truyền thông dự phòng HIV cho những người nam có quan hệ tình dục với nam (MSM) và nam hành nghề mại dâm (MSW) trên địa bàn TP HCM.

Lâm Thanh Vinh đã mạnh dạn công khai sự thật bản thân. Ảnh: VNE

Ngay khi chuyện đời của chàng đồng tính được lan truyền trên cộng đồng mạng, nhiều cư dân đã rất xúc động và đồng cảm với hoàn cảnh của Lâm Thanh Vinh. "Mình đọc mà muốn khóc luôn và rất đồng cảm với bạn. Thật sự mình nghĩ bạn không có tội tình gì cả, con người ai sinh ra mà chẳng muốn mình hoàn hảo, nhưng không may bị như thế đâu phải lỗi tại bạn đâu. Bạn đã dũng cả̉m nói lên những điều này, mình rất nể phục bạn đấy. Bạn hãy cố gắng lên bạn nhé!", thành viên Trang chia sẻ trên Yume. Thành viên Diem nói: 'Sống trong xã hội ngày nay, bạn nên lạc quan hơn! Hãy sống sao cho xứng đáng với bản thân của mình. Hãy để mọi người nhìn bạn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đừng để họ nhìn bằng ánh mắt xem thường. Đều là con người, bạn có quyền sống theo bản năng của chính mình và hãy là người có ích bạn nhé". "Câu chuyện thật cảm động. Đáng vinh danh cho những cố gắng và đóng góp của anh ta. Không ai thật sự xấu cả, cái xấu nhất và khiển trách nhất là sự ích kỉ tư lợi, không có tình thương. Không ai có quyền lựa chọn giới tính cho mình, nhưng họ có quyền chọn lựa cuộc sống riêng cho chính mình... Mình cũng ở Bà Rịa Vũng Tàu, cũng học Đại Học Mở. Khi nào có duyên xin gặp trò chuyện", thành viên Ken bày tỏ. Thành viên Pood dễ thương cũng nêu quan điểm: "Dù là ai giới tính như thế nào họ cũng là con người và cần được quan tâm, chia sẻ để sống tốt và cũng từ đó mới bớt được tệ nạn xã hội. Chứ cứ kỳ thị, họ đâm ra buồn chán, sa đọa vào cuộc sống u tối không lối thoát. Cũng không mấy ai có được suy nghĩ đáng khen như bạn Vinh, chúc bạn luôn tìm thấy được niềm vui trong cuộc sống". Thành viên Quỳnh bình luận: "Tôi biết trên cộng đồng này có nhiều người như bạn, họ đang sống và cống hiến rất nhiều cho xã hội, họ đang rất thành công. Bạn đừng nản nhé!".

Đất Việt