NỮ GIỚI » Tâm sự

Cứ ngỡ chị chồng ế cả đời nào ngờ ngày chị đưa về người đàn ông khiến tôi đứng hình

Thứ năm, 04/07/2019 13:10

Ngay từ ngày mới về làm dâu tôi đã rất khó chịu với chị chồng. Có lẽ cả đời này chưa bao giờ tôi lại gặp được người phụ nữ có tính cách chua ngoa và đanh đá như vậy.

Bất kỳ tôi làm việc gì cũng khiến chị ta chướng tai gai mắt. Người đâu mà vừa bẩn vừa lười lại ăn tham. Thảo nào 38 tuổi rồi mà chẳng có người đàn ông nào rước đi cho.

Không muốn mỗi ngày nhìn thấy bà chị chồng khó chịu nên tôi đã nghĩ cách làm mai cho chị ấy. Sau nhiều ngày xem xét tham khảo bạn bè đồng nghiệp tôi cũng tìm cho chị ấy một người đàn ông rất phù hợp.

Anh ấy ly dị vợ, đang nuôi con, tính tình dễ chịu chịu thương chịu khó. Nếu chị chồng mà lấy được người đàn ông đó thì đúng là phúc phận của chị vẫn còn rất tốt.

Một hôm tôi mời anh ấy đến nhà chơi và giới thiệu với chị chồng, sau đó để cho hai người nói chuyện. Thế nhưng một lúc sau chị chồng gọi tôi đến chỉ thẳng vào mặt mà nói:

- Có phải em sợ tôi làm bà cô tổ của cái nhà này, nên vơ bèo vạc tép giúp chị chồng đúng không? Nếu em muốn tống khứ tôi đi thì sẽ sớm được toại nguyện thôi.

Biết toàn bộ mưu tính của mình đã bị chị chồng nhìn thấu nên tôi chỉ im lặng, nhưng trong câu nói của chị ấy chắc là cũng đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng rồi. Trong bụng tôi vô cùng mong đợi ngày chị chồng bước lên xe hoa.

(Ảnh minh họa)

Mấy hôm sau chị chồng cũng chịu đưa người đàn ông về ra mắt, thế nhưng người ấy không phải là người đồng nghiệp mà tôi giới thiệu hôm trước. Mà người đàn ông ấy là em họ của tôi thua chị chồng gần 10 tuổi.

Em họ tôi đang làm tổng giám đốc của một tập đoàn, người đàn ông đẹp trai đa tài và rất giỏi giang. Vậy mà giờ đây nó lại chấp nhận yêu một người đàn bà ế chồng, người chẳng có điểm gì tốt đẹp trong mắt tôi. Không thể giữ nổi bình tĩnh tôi đã kéo nó ra một góc để phản đối việc hai người đến với nhau.

Thế nhưng em họ tôi lại bảo:

- Em thấy thật nhàm chán với những cô gái vẻ mặt đoan chính nhưng bên trong lại tham lam không từ mọi thủ đoạn nào. Còn Hân là cô gái thẳng thắn trung thực và rất tốt, em may mắn lắm mới tìm được người như cô ấy.

Tôi nói tất cả những tật xấu của chị chồng trước mặt nó và tỏ ra rất chán ghét chị ta chỉ mong em họ sớm chia tay. Thế nhưng nó bảo:

- Em đã phải mất hơn 1 năm theo đuổi chị ấy, khó khăn lắm mới cưa đổ, sao em lại dễ dàng từ bỏ người con gái mình yêu được chứ.

Câu nói của em họ khiến tôi trợn tròn mắt không thốt ra lời, bà cô tổ đó mà lại dám làm cao trước mặt người em tài năng của mình thế ư. Đúng thật là không hiểu nổi em họ mình thích điểm gì ở chị chồng ế ẩm này nữa?

VA (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới