NỮ GIỚI » Tâm sự

Cuộc chạm mặt ấn tượng của cô vợ cao tay và cô tổng đài 195 ngày nào cũng nhắn tin khuyến mại cho chồng

Thứ năm, 15/09/2016 09:53

Biết họ dắt dìu nhau đi hú hí nhưng chị chẳng buồn đánh ghen vì chị biết rõ họ đã làm chuyện đó hàng trăm lần suốt hơn nửa năm nay rồi.

Thấy cô bạn thân suốt ngày khoe ảnh người yêu giấu mặt lên facebook, chị không khỏi ghen tỵ. Lúc thì thấy cô ấy khoe được bó hoa hồng to rực rỡ, lúc thì thấy khoe mấy lọ nước hoa xịn mà người yêu đặt ở bên Pháp gửi về mà chị xuýt xoa không ngớt lời. Những lần đó chồng lại bảo: ‘Chồng con rồi em còn ham gì mấy thứ đấy”. Nghe chồng thủng thẳng nói vậy chị lại thấy chạnh buồn, nhớ lại xưa kia để có được chị anh đã phải tán tỉnh rất vất vả. Ngày nào cũng cầm 1 đóa hồng đứng trước cửa vô cùng lãng mạn vậy mà giờ đây anh suốt ngày chỉ biết bận rộn với công việc, chẳng còn hẹn hò với chị như xưa nữa nên nhiều lúc chị tủi thân vô cùng.

Dạo gần đây thỉnh thoảng lúc ôm quần áo chồng đi giặt chị lại vô tình thấy tin nhắn 195 gửi đến. Ban đầu chị cũng chẳng quan tâm đoái hoài gì, nhưng thấy lạ, mình cũng dùng viettel bao năm mà có thấy được khuyến mại nhiều như vậy đâu. 1 tháng may lắm có 1 vài lần thôi chứ làm gì ngày nào cũng gửi như vậy.

(Ảnh minh họa)

Rồi chị nhớ ra có đọc 1 bài báo về việc chồng ngoại tình trá hình bằng cách lưu số cô bồ là số tổng đài tự dưng lòng chị thấy bất an. Đúng lúc đang đứng trơ ra định cầm điện thoại chồng lên kiểm tra thì anh đã lấy mất. Anh ôm điện thoại vào nhà vệ sinh ngồi nửa giờ đồng hồ trong đó, chị gọi thì anh bảo anh vừa đi vệ sinh vừa đọc báo.

Tự dưng chị thấy lòng mình bất an, lúc lục túi quần túi áo để xem có gì sót lại trước lúc bỏ vào máy giặt hay không thì vô tình chị thấy được 2 vé đi xem ca nhạc. Chị ú ớ: ‘Vé này xem cách đây 2 đêm, đúng 2 đêm trước anh bảo bận đi tiếp khách 11 giờ đêm mới về. Liệu có phải anh ấy hẹn cô nào đi xem rồi nói dối mình không?”. Bỗng dưng tim chị đập liên hồi, chị nhớ lại tối hôm trước cô bạn thân chị cũng khoe ảnh đi nghe ca nhạc với 1 người giấu mặt. Bỗng dưng linh tính mách bảo có việc gì đó chẳng lành, định hỏi cô bạn thân xem có gặp chồng mình không nhưng rồi lại thôi, vì biết đâu hai người họ đi chung thì sao?

Cả đêm đó chị không tài nào ngủ nổi, chị lén dậy kiểm tra điện thoại nhưng anh đã đặt mật khẩu. Chị nhớ ra con gái chị biết nên 2 giờ sáng lén thức con dậy nhỏ nhẹ nhờ con mở cho. Rồi chị vào nhà vệ sinh run rẩy xem tin nhắn từ 195 nhưng khổ nỗi anh đã xóa sạch. Chị vào danh bạ tìm xem anh có lưu tên ai như vậy không thì… người chị lạnh sống lưng khi 1 dãy 10 số nhảy nhót trước mắt chị và cái số tổng đài ngày nào cũng nhắn tin khuyến mại cho chồng chị đó không ái khác chính là cô bạn thân chí cốt lâu nay chị vẫn thầm ngưỡng mộ.

Đầu óc chị quay cuồng, chị muốn lôi anh dậy để mắng chửi để hỏi và hành hạ cho hả dạ, nhưng rồi chị chọn cách im lặng. Chị muốn xem họ diễn kịch đến bao giờ, nghĩ đến những lời nói nụ cười đon đả của cô bạn thân mà chị sởn da gà. Chị muốn băm vằm 2 người đó ra thành hàng trăm mảnh. Họ đã đâm sau lưng chị 1 cách trắng trợn, đêm đó chị đau tim chị khổ sở không tài nào ngủ nối. Sáng sơm dậy nhìn chị hốc hác, mắt sưng mọng anh giật mình hỏi:

- Em bị làm sao thế, có chuyện gì à?

- Không có gì, là do em cảm và bị đau mắt thôi.

- Thế em mua thuốc uống đi, đau mắt thì cẩn thận không để lây cả nhà đấy.

Tim chị lần nữa rạn vỡ, nếu là trước đây anh sẽ cuống cuồng đi mua thuốc cho chị nhưng giờ chỉ là nhưng câu hỏi thăm hời hợt. Chị tự hỏi liệu cuộc hôn nhân này có kéo dài mãi được không, rồi mình sẽ phải nhường chồng cho con bạn khốn nạn kia ư? Chị nắm chặt tay khiến cái bút trên tay gãy nát: “Không, mình sẽ không để cho nó yên đâu. Mình sẽ khiến nó bẽ mặt”.

May mắn bố mẹ chồng rất yêu thương chị, họ xem chị như con gái trong nhà. Họ cũng quý Thủy – cô bạn thân trơ trẽn đang ngấm ngầm muốn cướp chồng chị. Chị nhếch mép cười khẩy: ‘Rồi tôi sẽ khiến cô nhục nhã cho mà xem”. Chị cho người theo dõi, bao nhiêu bức ảnh họ đi nhà nghỉ với nhau chị đều cho chụp lại. Biết họ dắt dìu nhau đi hú hí nhưng chị chẳng buồn đánh ghen vì chị biết rõ họ đã làm chuyện đó hàng trăm lần suốt hơn nửa năm nay rồi.

(Ảnh minh họa)

Nhìn những bức hình đó chị nhấp ngụm cà phê rồi cười chát chúa. Chị thương con, thương mình cả tin hi sinh nhiều nhưng cuối cùng lại bị phản bội. Hôm đó đúng dịp sinh nhật mình, chị mời cả nhà đến đông đủ, dĩ nhiên không thể thiếu Thủy rồi. Mấy cô bạn thân trong nhóm rất tôn thờ người tình giấu mặt của Thủy cũng đến. Từ nhỏ 4 chúng tôi thân nhau như chị em nên chuyện gì cũng có thể tâm sự. Hai cô kia không xinh đẹp bằng chị và Thủy nhưng lại sống vô cùng tình cảm. Suốt bữa tiệc Thủy mắt lấp lánh thỉnh thoảng lại liếc trộm qua chồng chị. Chị thấy chị biết nhưng cứ chị cố tình hỏi:

- Thủy bao giờ cưới, thấy suốt ngày khoe người tình bí mật lên facebook chắc anh này giàu có chiều chuộng lắm đây.

Thủy đỏ ran mặt mọi người nghe vậy liền hùa vào:

- Đúng đấy bạn bè yên bề gia thất cả rồi mày cưới đi chứ, nhìn anh kia có vẻ cung phụng mày ghê.

Bố mẹ chồng tôi nghe thế liền nói:

- Thủy sớm cho hai bác ăn kẹo đi nhé.

Thủy cười cười, liền chối khéo:

- Cháu còn lâu mới cưới 2 bác ạ, hai bác chịu khó chờ nhé.

Khi cả nhà ăn uống nói chuyện rôm rả, thì có chuông cửa chị chạy ra mở có người nói:

- Đây có phải nhà anh Quang không ạ, có người gửi quà sinh nhật cho anh.

- Ôi ai mà lại chu đáo vậy nhỉ?

Mọi người hớn hở đòi chồng chị mở ra xem. Vì không có tên người gửi nên Quang cũng hơi tò mò. Khi chiếc hộp vừa lật mở ra thì cả nhà mắt tròn mắt dẹt khi bên trong là 1 xấp ảnh gian díu tình tứ của Quang và Thủy. Ai cũng há hốc mồm, bố mẹ chồng chị trợn mắt lên, Quang và Thủy mặt tái mét. Chị nhếch mép nói:

- Thì ra cô tổng đài 195 suốt ngày nhắn tin khuyến mại cho chồng tôi là cô này ư? Hình như tôi và người trong ảnh có quen nhau thì phải, Thủy cậu mắt sáng nhìn hộ mình xem cô này có quen không.

Thủy ấp úng, còn tất cả mọi người đang nhìn ánh mắt hình viên đạn vào hai con người khốn nạn đó. Bố chồng chị đứng dậy tát cho con trai mấy cái cháy má, còn Thủy thì bị em gái và mẹ chồng chị cho lĩnh đủ mấy cái tát:

- Cháu à, làm người nên sống biết điều còn để phúc đức cho con cái sau này và để cho bố mẹ cháu ra đường còn có thể ngẩng mặt lên nhìn đời với. Cháu làm thế này có khi còn không bằng người vô học nữa cơ.

Mấy cô bạn chạy sang an ủi chị, họ chửi bới Thủy và Quang không ra gì nhưng lúc này chị bình tĩnh vô cùng chị nhìn vào mặt cô bồ cũng là cô bạn thân của chồng rồi nói:

- Rồi 1 ngày sẽ có người cướp lại chồng của cô mà thôi, lúc đó cô sẽ hiểu cảm giác bị đâm vào tim nó đau như thế nào. Còn anh, anh nói đi anh cần cái gia đình này hay cần cô ta, nếu cần cô ta tôi cho anh đi với cô ta luôn đấy.

Quang quỳ gối xuống van xin vợ:

- Là anh sai, là anh bị cô ta dụ dỗ, anh sai rồi xin em hãy cho anh cơ hội sửa sai đi vợ. Anh xin em đấy.

Thủy hét lên:

- Anh đang nói gì đấy hả, chẳng phải anh hứa sẽ cưới em sao.

Bốp…

- Mày cút khỏi nhà tao, nhanh lên, con khốn.

Lúc này chị cho cô bạn thân 1 cái tát nảy lửa, rồi bỏ lên phòng. Mọi người thi nhau giày xéo hai con người kia. Chị ngồi im lặng trơ ra trên phòng mẹ chồng van xin chị mở cửa nhưng chị nói: “Con muốn được yên tĩnh”. Nghĩ lại những gì đã qua chị chỉ biết gạt nước mắt nhếch mép cười. Cuộc đời là vậy đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra vậy nên đừng quá tin ai cả đặc biệt mấy cô bạn suốt ngày chị chị, em em thân thiết.

>> Tiếc 15 ngàn mua thuốc cảm, chồng nhổ cây dại ngoài đồng về giã cho vợ uống giải cảm và cái kết sốc đến tận óc

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới