NỮ GIỚI » Tâm sự

Cưới được một tuần vợ xếp đồ về nhà bố mẹ đẻ, chồng không níu kéo mà 'cạn tình' lục tung vali

Thứ bảy, 21/04/2018 22:15

Khi biết được nguyên nhân tại sao chồng mới cưới lục tung vali, Loan đã hạ quyết tâm ly hôn. Sống với một người 'cạn tình' như vậy, cô thà ở mình còn hơn.

Ngày Loan yêu Nam thì bố mẹ sống chết phản đối. Vì Nam mới ra trường, lương bèo bọt, nhà lại ở xa, không giàu có. Thuyết phục mãi gia đình không chấp nhận, Loan với Nam xa nhau dần rồi chia tay. Có lẽ, khi đó cô còn quá trẻ hoặc tình yêu giữa hai người không đủ lớn để vượt qua được rào cản.

Khoảng thời gian sau, Loan chán yêu, cứ đi làm rồi về nhà như một cái bóng. Cô dần quen với sự cô đơn và cảm thấy không cần tình yêu mình vẫn sống được. Thế nhưng, bố mẹ tìm mọi cách giúp con gái sớm yên bề gia thất. Vì theo mẹ Loan, con gái lớn đến tuổi lấy chồng mà không ai ngó ngàng tới thì không khác gì "ôm bom nổ chậm".

Bố mẹ Loan ra sức mai mối cho một thiếu gia, con nhà giàu có tiếng. Mấy lần gặp gỡ, Loan cũng rất miễn cưỡng, không có cảm xúc yêu đương gì. Thế nhưng, chỉ sau 2 tháng tìm hiểu bố mẹ cô đã hối thúc chuyện cưới xin. Nhìn lại bản thân cũng ngấp nghé 30, không còn trẻ nữa nên Loan đành chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cứ tưởng nhắm mắt đưa chân rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thế nhưng, cuộc sống của cô rơi vào bế tắc từ đây.

Cưới được một tuần vợ xếp đồ về nhà bố mẹ đẻ, chồng không níu kéo mà 'cạn tình' lục tung vali (Ảnh minh họa)

Đám cưới Loan được tổ chức rất hoành tráng. Trong ngày cưới, cô được bố mẹ và gia đình chồng trao nhiều vàng. Thế nhưng, vừa về đến nhà, mẹ chồng đã ngon ngọt nói sẽ giữ hộ để mua đất cho hai vợ chồng ra ở riêng. Dâu mới, chẳng dám cãi lời nên Loan ngoan ngoãn làm theo.

Chỉ vài ngày sống chung, Loan đã cảm giác làm dâu nó khổ như thế nào. Năm giờ, Loan đã bị chồng gọi dậy để nấu đồ ăn sáng cho mọi người, pha trà cho bố chồng. Ngoài ra, cô còn phải dọn qua nhà, đi chợ trước chuẩn bị đồ ăn cho cả ngày. Đến khi ăn, cũng không được ngồi cùng bàn mà phải đứng túc trực xem mọi người cần gì để lấy. Hôm nào, cô cũng là người ăn sáng sau cùng. Đến khi đi làm về, Loan lại tối mặt lao vào chuẩn bị cơm chiều, dọn dẹp, rửa bát rồi cuối buổi tối giặt đồ xong mới được đi ngủ.

Làm phụ nữ đã khổ, lấy phải người chồng không ra gì còn khổ hơn, quả không sai. Chồng cô chẳng chia sẻ với vợ. Đã thế, chồng còn gây chuyện để chửi bới, hạ nhục cô.

Sống ở nhà như "công chúa" được bố mẹ chiều chuộng nay rơi vào cảnh này đúng là quá sức chịu đựng với Loan. Đỉnh điểm khi bị chồng nói câu: "Cô cút đi, nhưng nhớ tháo vàng để lại", thì Loan quyết định tự giải thoát cho mình. Cô thu dọn hành lý, rồi vào nhà vệ sinh khóc. Thế nhưng, ai ngờ khi trở ra chồng không những không níu kéo mà còn lục tung vali đồ của Loan. Anh ta muốn kiểm tra xem Loan có mang tiền, vàng về nhà bố mẹ không. Cưới chồng được một tuần mà cô phải ra đi trong ấm ức, tủi nhục.

Loan quyết định sẽ giải thoát cho mình khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Đến khi về nhà rồi, Loan cũng không yên với nhà chồng. Anh ta đến tận nhà Loan và nói rằng bị mất nhẫn 5 chỉ vàng. Ngoài ra, anh ta còn muốn đòi lại số tiền 20 triệu mà trước đây đưa cho gia đình nhà gái để chuẩn bị đám cưới. Nghe xong, Loan cũng chẳng tiếc nuối gì ông chồng "cạn tình, cạn nghĩa" này nữa. Biết được bộ mặt thật của "chàng rể quý", bố mẹ Loan cũng không ép buộc cô phải quay lại nhà chồng.

Nếu như không vội vàng cưới người mình không yêu, thì có lẽ cuộc sống của Loan không "thảm" như lúc này. Sau khi rơi vào cảnh này, Loan rút ra rằng lấy người giàu hay không không quá quan trọng, mà quan trọng là người đó mình thực sự yêu, biết tôn trọng, chia sẻ. Chuyện của tương lai là cô phải chấm dứt cuộc hôn nhân kia và sống cho bản thân mình. Nếu sau này tình yêu đến và thực sự rung động có lẽ Loan sẽ mở lòng một lần nữa. Còn nếu không, Loan vẫn sẽ hài lòng với cuộc sống tự do, tự tại của mình.

>> Ông chồng quái tính thích vợ mặc đồ thiếu vải để “ra oai” với bạn bè khiến tôi xấu hổ

A.N (Theo Nld.com.vn)