NỮ GIỚI » Tâm sự

Đã có lúc em khát khao chồng người

Thứ bảy, 03/12/2011 10:32

Nhiều lúc con tim em rung động, em muốn quên anh để tìm một người đàn ông mới, muốn yêu chồng người, nhưng...

Anh không tha thứ, anh đuổi em ra khỏi nhà bởi cái tội “trăng hoa”, “qua lại” với người đàn ông khác. Anh cho em là một người vợ không đoan chính, không chung thủy. Anh sống bên em như một cái bóng, đối xử với em khác hẳn những ngày xưa. Em biết mình sai khi đã đi cà phê cùng người đàn ông đó, đã có lần em nói dối anh để hẹn hò người ta và đôi lúc trái tim em cảm thấy có chút yếu mềm, muốn yêu chồng người khác. Nhưng anh ơi, tất cả chỉ dừng ở đó. Em đã làm gì có lỗi với anh đâu? Em cũng chưa từng đi quá giới hạn với họ. Có chăng cũng chỉ là những câu hỏi quan tâm nhau, những tin nhắn điện thoại bình thường. Một người bạn tri kỉ cũng có thể quan tâm tới nhau như thế. Từ ngày lấy anh, em đã mất hết tất cả mối quan hệ bạn bè. Anh luôn bắt em phải sống trong khuôn phép cứng nhắc. Đã bao giờ anh cho em thoải mái chơi bời với bạn bè chưa? Anh thử nghĩ xem, em đã bao giờ chưa hoàn thành trách nhiệm của một người vợ?

Thấy họ hạnh phúc bên nhau mà em ghen tị (ảnh minh họa)

Em thừa nhận, đôi khi vì sự cứng nhắc của anh, em đã vô tình mơ hồ nghĩ về người khác. Đã có lúc em muốn tìm một bờ vai khác để nương tựa, đã có lúc em khát khao chồng của người khác chỉ vì người ta quan tâm em, yêu thương em và chăm sóc em hơn bất kì những gì anh dành cho em. Anh có nên đổ hết tội lỗi lên đầu em, có nên oán trách em là người không chuyên chính? Sao anh không nghĩ đến mình, anh đã bao giờ thực sự làm chồng em? Hạnh phúc gia đình phải do đôi bên cùng vun đắp. Em đã ngăn cảm xúc của mình rất nhiều, đã cố kìm nén để không trở thành một người đàn bà bội bạc. Em biết, sống như thế thật khó khăn nhưng vì anh, vì gia đình mình, em đã cố gắng thật nhiều! Ai chả có phút xao lòng như thế hả anh? Anh có dám thừa nhận với em rằng, cả đời này anh chưa từng thích ai ngoài em. Anh có dám khẳng định rằng, tình yêu anh chỉ dành cho em, trọn vẹn và chung thủy? Anh có dám hứa với em rằng, anh chưa từng quên em, nhìn một bóng hình khác và có lúc muốn người ta là của mình, giá như người ta thay thế được vợ của anh?

  Ở đời không ai tránh khỏi những phút xao lòng anh ạ. (ảnh minh họa)

Tình cảm con người khó kiểm soát, đôi khi ta không làm chủ được trái tim mình. Đối với những con người dễ sa ngã, họ có thể phản bội cả gia đình vì mối tình chớp nhoáng. Nhưng em đã cố gắng để vượt qua nó. Vậy cớ gì anh không thể tha thứ cho em, cớ gì anh tẻ nhạt với em như vậy? Con người ai cũng có thể mắc sai lầm và cần được tha thứ. Sự bao dung đôi khi sẽ khiến họ nhận ra lỗi lầm, nhận thức được điều sai trái và có động lực làm lại từ đầu. Em là vợ anh, sao anh không cho em cơ hội sửa chữa? Anh có nghĩ, nếu một ngày anh cũng giống như em? Hạnh phúc mong manh thế sao anh. Chỉ vì điều không nên trách lâu như vậy mà anh sẵn sàng hủy hoại cả gia đình sao? Mong anh hiểu cho em, để em có thể trở về bên con, bên anh, tha thứ cho em và sống với em như ngày nào, hạnh phúc bên con cái.

Eva