NỮ GIỚI » Tâm sự

Đám cưới sắp đến hồi kết thúc thì con trai tôi cầm tay mẹ kéo đi trong sự giận dữ

Thứ sáu, 26/04/2019 06:34

Con trai tôi là đứa học rất giỏi, với mong muốn nó thành đạt để làm mát mặt gia đình. Vì thế suốt 4 năm con học đại học, tôi đã vay tiền ngân hàng để cho nó được tiếp tục con đường học vấn.

Thật may mắn, ra trường con trai xin được việc ngay, hàng tháng nó đều gửi tiền về trả nợ ngân hàng giúp mẹ và hỗ trợ đứa em gái học tiếp đại học.

Con trai tôi là đứa biết thương mẹ thương em, dù bạn bè đã lập gia đình cả rồi nhưng nó vẫn muốn làm nhiều tiền để đỡ đần mẹ và nuôi em ăn học.

Đến khi em gái học xong đại học thì con trai tôi mới quyết định cưới vợ. Ngày con trai lấy vợ tôi cố gắng vay mượn để mua tặng vợ chồng con mỗi đứa 1 chỉ vàng làm kỷ niệm.

Tôi định trao vàng sau khi cưới, nhưng ông thông gia ghé tai nhắc khéo:

- Nhà gái chúng tôi trao vàng nhiều thế mà nhà trai lại không cho con gái tôi lấy 1 chỉ sao? Chúng tôi vừa mất vàng vừa mất con gái, có lẽ con tôi không có giá lắm thì phải?

- Tôi cũng có chút đỉnh định cho các cháu sau khi vào phòng, nếu ông nói như thế thì tôi sẽ lên trao ngay không lại bị mang tiếng là không có gì.

Nói rồi tôi ngượng ngùng bước lên sân khấu để trao vàng cho vợ chồng con trai. Tôi trao cho con trai trước rồi đến lượt con dâu. Con trai thì cúi đầu cám ơn mẹ và vui vẻ đón nhận chiếc nhẫn. Thế nhưng con dâu tỏ vẻ khó chịu khi nhận chiếc nhẫn từ tay mẹ, rồi nó nói câu:

- Suốt 5 năm chồng con ra trường, lương anh lại cao, có bao nhiêu tiền chồng con đều đưa hết cho mẹ rồi. Vậy mà ngày cưới mẹ tặng chúng con được một đứa 1 chỉ vàng sao? Thế này chúng con biết lấy tiền đâu mà mua nhà hả?

(Ảnh minh họa)

Lời con dâu nói khiến tôi chết lặng tại chỗ không nói thành lời. Thật không ngờ cô con dâu mà tôi luôn tấm tắc khen xinh đẹp, lại hiền thục có thể phát ngôn ra những từ ngữ khó nghe đến vậy.

Con trai thấy vậy nó nổi khùng lên, giật bó hoa trên tay cô dâu ném xuống đất:

- Anh thật không ngờ em lại có thể phát ngôn được những từ khiến cho mẹ đau lòng vào giây phút trọng đại này. Đừng tưởng họ gái tặng nhiều vàng là muốn làm gì thì làm. Em có thể nói với anh nhưng đừng xúc phạm mẹ anh. Không cưới xin gì hết hãy bỏ hết đi.

Nói xong con trai tôi cầm tay mẹ và kéo đi rời nhanh khỏi nơi mà nhà gái dường như đang chiếm trọn sân khấu.

3 mẹ con tôi nhanh chóng bước lên xe để mặc cho mọi người ngơ ngác nhìn theo, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Tôi thầm cảm ơn con trai đã bảo vệ trước cô con dâu tinh quái, nó sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc để lấy lại lòng tự trọng cho mẹ. Tôi khuyên nó:

- Con hãy quay lại hoàn thành lễ cưới đi, mẹ không sao đâu.

- Nếu cô ta không xin lỗi mẹ thì đừng có con đường quay về nhà chồng. Mẹ vất vả nuôi con khó nhọc bao năm, con không để bất kỳ ai làm mẹ đau lòng được. Vợ thì có nhiều còn mẹ chỉ có một.

Con trai cầm bàn tay tôi thật chặt và đặt vào trái tim của nó, tôi hiểu được dụng ý của nó muốn nói, là mẹ luôn ở trong tim nó.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới