NỮ GIỚI » Tâm sự

Đám cưới vừa kết thúc tôi đã quăng ngay đơn ly hôn trước mắt chồng để xoa dịu vết thương lòng

Chủ nhật, 26/05/2019 21:54

Trong đầu tôi nghĩ đằng nào hai đứa sau này cũng lấy nhau, số tiền người yêu gửi về quê coi như là tiền để dành tiết kiệm khi cưới xong sẽ lấy để mua nhà.

Tôi 35 tuổi, chồng thua 8 tuổi, chúng tôi quen nhau trong một lần đi chơi với nhau cùng với đám bạn.

Chúng tôi đều có công việc ổn định, lương tôi cao hơn lương anh chút đỉnh. Vì quá yêu anh nên khi yêu tôi không để ý đến chuyện tiền bạc. Tuy là con gái thế nhưng mỗi khi đi chơi tôi lại luôn dành lấy quyền trả tiền.

Không phải tôi thừa tiền hay ga lăng mà là vì tôi rất thích đi ăn hay chơi đâu đó. Mỗi lần trả tiền thì trong ví anh có nhiều nhất cũng chỉ 100 nghìn đồng. Anh luôn viện có là được bao nhiêu tiền lương gửi về cho bố mẹ ở quê hết nên cả tháng phải chi tiêu tiết kiệm.

Trong đầu tôi nghĩ đằng nào hai đứa sau này cũng lấy nhau, số tiền người yêu gửi về quê coi như là tiền để dành tiết kiệm khi cưới xong sẽ lấy để mua nhà. Từ khi có suy nghĩ thế tình cảm chúng tôi càng khăng khít hơn coi vấn đề tiền bạc thật là nhỏ.

Đám cưới hạnh phúc của chúng tôi vừa kết thúc thì mẹ chồng có ý muốn giữ tiền mừng. Chồng thấy vậy tiền đưa cho mẹ giữ luôn, tôi ngạc nhiên quá nên hỏi:

- Tiền của chúng con mẹ giữ làm gì?

- Nhà này cũ rồi, mưa giột lắm bố mẹ muốn sửa sang nên cần khoản tiền này.

Tôi không chấp nhận ý kiến của mẹ đưa ra nên phản đối, thế nhưng chồng lại bảo:

- Chúng mình còn trẻ còn khỏe kiếm tiền dễ dàng, bố mẹ già rồi lấy đâu ra tiền sửa nhà và nuôi 3 đứa em đi học nữa.

- Chúng mình cũng phải mua nhà chứ sao có thể sống mãi trong phòng trọ mười mấy m2 được.

(Ảnh minh họa)

Chồng tỏ vẻ khó chịu bảo tiền mấy đồng tiền mừng cưới thì sao có thể mua nhà nên cứ khăng khăng đưa cho mẹ giữ.

Tôi ngạc nhiên hết mức bảo chồng:

- Suốt 5 năm chúng ta yêu nhau, anh rất hiếm khi bỏ tiền ra để đi chơi hay ăn uống, vậy tiền đó không phải là gửi mẹ tiết kiệm sao, hãy lấy ra để mua nhà.

Mẹ chồng bảo khi ấy chồng tôi chưa có vợ thì số tiền đó thuộc về bố mẹ, nên họ đã chi tiêu hết cho sinh hoạt hàng ngày rồi.

Lời mẹ chồng nói tôi thực sự sốc, thì ra từ trước đến nay anh luôn ki bo keo kiệt ăn không dám ăn mặc không dám mặc, đi chơi thì toàn để bạn gái chi tiền là muốn dành tiền báo hiếu với bố mẹ.

Thậm chí những hóa đơn tiền đám cưới tôi cũng đã thanh toán hết mà anh không hề bỏ ra một đồng nào.

Đến nước này tôi tự hỏi không biết mình yêu anh ta ở điểm gì nữa, anh chỉ biết nghĩ cho bố mẹ các em mà đâu có nghĩ cho tôi. Trong khi đó từ khi đi làm tôi chưa bao giờ biếu được bố mẹ đẻ một xu nào, lúc nào cũng lo vun đắp cho tình yêu.

Anh làm trái tim tôi tan nát, không còn thiết tha người đàn ông chỉ biết nghĩ cho người thân của mình nữa tôi đã thẳng tay viết đơn ly hôn yêu cầu anh ta ký vào.

Sau đó xách vali về thẳng nhà mẹ đẻ. Thà đau khổ một lần còn hơn bị gia đình anh ta bòn rút đè nén mỗi ngày.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới