NỮ GIỚI » Tâm sự

Đàn ông chỉ biết yêu bản thân mình!

Thứ bảy, 28/07/2012 09:02

Đó là lời tâm sự của một độc giả gửi tới chúng tôi khi đọc bài viết ‘đàn ông yêu vợ hay nhân tình’.

Nếu nói về gốc độ thật lòng hay giả dối đối với vợ và nhân tình, đàn ông được đánh giá là người yêu vợ. Còn nhân tình với họ mà nói, chỉ là chốn chơi bời, có yêu đấy nhưng nay đây mai đó, có thể bỏ bất cứ lúc nào và có thể thay mới bất cứ lúc nào. Nhưng vợ thì không thể, vì họ đã ràng buộc trên phương diện pháp lý và chí ít, để lấy làm vợ, đàn ông đã chọn kĩ lưỡng, tính toán chi ly rồi mới lấy. Thế nên, có thể tạm gọi là đàn ông yêu vợ, còn nhân tình chỉ là ảo ảnh, là chốn tạm nghỉ ngơi mà thôi. 

Đàn ông ai cũng ham chơi, họ chơi nhiều nhưng họ biết chọn ai làm vợ. Có những cô luôn hỏi tại sao anh không cưới em? Đàn ông chỉ cười và lẩn tránh bởi trong lòng họ nghĩ, cô chỉ để chơi thôi, lấy cô về có mà chết. Người tôi yêu và muốn lấy làm vợ chỉ có một mà thôi, tất nhiên không phải cô. Đấy, nhân tình họ có cả đống, nhưng vợ thì thường là là chỉ có một (tất nhiên có người có 2, có 3).

Đàn ông lấy vợ vì họ cần một người phụ nữ quan tâm chăm sóc họ từ bữa ăn giấc ngủ. Đàn ông lấy vợ vì họ cần một người sinh con cho họ, để có người nối dõi. Thì đúng là vậy, thiên chức của đàn bà là thế. Nhưng đàn ông nhiều người chẳng hiểu lại trách mắng phụ nữ, quát nạt, thậm chí đánh đập họ mà không nghĩ đến công lao phụ nữ đã hi sinh cho đàn ông. Vậy đàn ông như thế là kẻ vô ơn, bội nghĩa. 

Con cái sau này lớn lên cũng do phụ nữ một tay chăm sóc, rồi chúng mới biết phải có hiếu với ông bà cha mẹ. Không phủ nhận đàn ông cũng có công, nhưng công sức ấy chỉ bằng móng tay của phụ nữ.

Con cái sau này lớn lên cũng do phụ nữ một tay chăm sóc, rồi chúng mới biết phải có hiếu với ông bà cha mẹ. (ảnh minh họa)

Đàn ông luôn bắt phụ nữ phải ở nhà chăm lo công việc gia đình, để họ đi kiếm tiền. Nhưng nhiều người chẳng thích thế. Người vợ mất bao tháng ngày sinh con, lấy lại vóc dáng rồi tham gia lại vào công việc. Như thế, vì gia đình, họ đã đánh đổi quá nhiều. Vậy tại sao không cho họ quyền được vui chơi, được thỏa thích sau những tháng ngày vất vả ấy. 

Có người còn nhân lúc vợ có bầu, sinh con mà tính chuyện ngoại tình, chiều chuộng nhân tình. Vậy họ có xứng đáng làm chồng hay không? Xem ra đàn ông chẳng yêu vợ như vợ vẫn nghĩ.

Còn những cô nhân tình, một là vì tiền, hai là vì tình mà có tình yêu với người đã có vợ. Nhưng nhân tình thì mãi vẫn chỉ là nhân tình. Nhân tình này không tốt, không biết chiều, có thể bỏ để yêu người khác. Và những lời yêu thương ấy thốt ra thật dễ dàng, bởi họ là đàn ông. 

Đàn ông có tính trăng hoa. Ừ thì có trăng hoa mới cưa cẩm được nhiều em xinh tươi trẻ đẹp như vậy. Nhưng nhân tình thì thay như thay áo. Nếu chẳng may bị vợ phát hiện, họ lập tức đá phăng nhân tình.

Thế nhưng họ vẫn cứ lừa dối vợ để qua lại với những cuộc tình vụng trộm khác. Nhân tình thì chẳng cố định cô nào, họ cũng chẳng tội gì mà chơi mãi một cô hay sống chết vì một em xinh tươi nào đó.

Đấy, họ làm tất cả điều đó chỉ vì bản thân họ, thỏa mãn dục vọng của họ mà không nghĩ tới cảm nhận của những người vợ ngày đêm lo chờ chồng.

Xét cho cùng, đàn ông chẳng biết nghĩ sâu xa, họ chỉ cho rằng chức trách kiếm tiền là ở họ mà không nghĩ được rằng, ngày nay phụ nữ cũng kiếm tiền giỏi, có khi còn giỏi hơn đàn ông. 

Thế nên xét cho cùng, đàn ông cũng chỉ yêu bản thân họ mà thôi.

Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ!

 

Eva