NỮ GIỚI » Tâm sự

Đàn ông có còn nhớ và yêu vợ cũ sau ly hôn? 3 người đàn ông đã ly hôn chia sẻ sự thật

Thứ bảy, 15/04/2023 22:03

Khi hai người không còn yêu nhau mà bắt đầu cãi vã, mâu thuẫn, thậm chí chiến tranh lạnh, đối xử lạnh lùng, thô bạo với nửa kia thì hôn nhân của bạn sẽ nảy sinh vấn đề. Nếu không giải quyết kịp thời sẽ dẫn đến ly hôn.

Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng sau khi ly hôn, người đàn ông có còn cảm thấy nhớ và yêu người vợ cũ không. Chúng tôi đã phỏng vấn ngẫu nhiên một số người và cùng lắng nghe câu chuyện của 3 người đàn ông đã ly hôn dưới đây chia sẻ:

Anh Hầu: Ly hôn một năm, chưa tái hôn

Sau khi ly hôn với vợ cũ, tôi không có bất kỳ liên lạc với cô ấy nhưng một năm gần đây tôi cảm thấy nhớ cô ấy rất nhiều.

Sau ly hôn, tôi mới phát hiện ra rằng cô ấy đã âm thầm hy sinh rất nhiều cho cuộc hôn nhân của mình mà tôi chưa hề hay biết. Tôi luôn nghĩ cô ấy dùng hết tiền tôi đưa để mua đồ cho bản thân cô ấy, nhưng khi biết tất cả những thứ đó đều mua cho cả gia đình, tôi mới biết mình không phải người đàn ông tốt, không hiểu vợ mình làm gì.

Không phải một năm nay không có người phụ nữ nào đến với tôi nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ vợ cũ và muốn bù đắp cho cô ấy nhiều nhất có thể. Nếu như có thể kết hợp lại, đó sẽ là điều tốt nhất. Tất nhiên, tôi sẽ tiếp tục làm cho mình trở thành một người đàn ông tốt hơn. Mong được cô ấy tha thứ, tôi sẽ cho cô ấy thêm một năm nữa để quyết định, tôi sẽ không ép buộc cô ấy, tôi sẽ chờ đợi giây phút cô ấy đổi ý.

Ông Lưu: Ly hôn 3 năm và đã tái hôn

Tôi tuyệt đối không thể tha thứ cho những việc vợ cũ đã làm. Cô ta còn cho tôi mọc sừng, chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi, không coi gia đình này là nhà của mình thì cớ gì tôi phải nhường bước cho cô ta.

Thật may mắn khi chúng tôi có thể ly hôn và quyền nuôi con thuộc về tôi. Tôi hy vọng cô ấy sẽ không bao giờ nhìn thấy đứa trẻ trong cuộc đời này. Thậm chí, vợ cũ còn không hề tôn trọng mẹ tôi chút nào, nói rằng mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất khó điều chỉnh, nhưng là con dâu, vợ cũ chưa bao giờ thông cảm cho những khó khăn của mẹ tôi. Chưa kể, vợ cũ không bao giờ chăm con ở nhà, ngay cả khi con sốt cũng không biết. Nhiều khi tôi không biết người phụ nữ như vậy sao xứng đáng làm mẹ.

Sau khi tái hôn, người vợ mà tôi tìm kiếm là người đức hạnh, tính cách ngược lại hoàn toàn với vợ cũ. Mẹ tôi và các con tôi đều rất hài lòng và yêu thương cô ấy.

Nhiều người nói rằng họ thấy nhớ vợ cũ sau khi ly hôn nhưng ở hoàn cảnh của tôi, tôi nghĩ chẳng ai có cảm tình và nhớ nhung khi gặp một người vợ cũ như vậy.

Ông Trương: Ly hôn 2 năm và đã tái hôn

Tôi đã tái hôn với một cô gái xinh và trẻ hơn vợ cũ sau khi ly hôn 2 năm. Sau tái hôn, tôi mới phát hiện ra rằng người vợ cũ tốt hơn người vợ hiện tại. Người vợ mới suốt ngày ngoài la cà chuyện mua đồ thi cô ấy chả biết gì về gia đình, cũng chẳng hỏi han gì.

Mặc dù vừa trẻ vừa đẹp nhưng lại rất sĩ diện, nói thật người như vậy chỉ thích hợp hẹn hò, không thích hợp kết hôn, vậy mà tôi lại vội vàng sa vào bẫy như vậy.

Tôi cứ nghĩ cô ấy có thể cho tôi một mái ấm tình thương, nhưng cô ấy chẳng yêu tôi gì ngoài việc muốn lấy tiền của tôi. Đôi khi cô ấy thực sự nói chuyện với những chàng trai khác sau lưng tôi.

Tôi phát hiện ra rằng những người phụ nữ thích hư không ở khắp mọi nơi, nhưng tôi lại nhớ người vợ tốt sẵn sàng cùng tôi vượt qua khó khăn, và cô ấy hiện đã có gia đình.

Dù có hối hận đến đâu thì cả hai chúng tôi cũng không thể quay lại quá khứ, đó có thể là điều hối tiếc trong cuộc đời tôi. Khi gặp lại em, tôi suýt không nhận ra em trong bộ váy lộng lẫy, rất đẹp, cô ấy có vẻ trí thức và hào phóng. Không ngờ hiện tại cô ấy đang sống rất tốt, có thể sau khi rời xa tôi sẽ khiến cô ấy nhẹ nhõm hơn. Tôi là người duy nhất còn lại trong tiếc nuối.

Tôi trải qua nhiều chuyện rồi mới hiểu, và tôi cũng khuyên đàn ông, đừng quá ham sắc đẹp của phụ nữ, xung quanh bạn có rất nhiều phụ nữ yêu bạn mà không biết trân trọng, bạn sẽ cảm thấy tiếc nuối như tôi.

Dương Huyền (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới