NỮ GIỚI » Tâm sự

Đang tự hào kể về con gái với bạn bè, mẹ hoảng sợ khi thấy con xuất hiện với đầu tóc bù xù, ăn nói lảm nhảm

Thứ ba, 05/12/2017 11:50

Sợ mất người yêu tôi nhắm mắt chấp nhận ngủ với anh hết lần này đến lần khác, cứ khi nào hai đứa hẹn hò nhau là y như rằng anh đòi hỏi chuyện quan hệ.

Ngày cả nhà biết tôi yêu Thắng, anh chàng con nhà đại gia giàu nhất vùng, ai cũng mừng rỡ hạnh phúc thay cho tôi. Đặc biệt là mẹ tôi, khỏi nói bà vui đến mức nào. Đi đâu bà cũng khoe con gái bà có giá sắp được gả vào nhà giàu sang.

Còn bản thân không biết mình có yêu Thắng thực sự không hay chỉ vì hám nhà giàu mà chỉ một nụ hôn trộm của anh ấy đã khiến con tim xao động để rồi đổ rạp ngay lần đầu tiên quen nhau.

Với lời dụ dỗ ngon ngọt của Thắng:

- Có thai rồi chúng mình lấy nhau thì đã sao, yêu nhau có quyền ngủ với nhau mà em.

- Nhưng em sợ bố mẹ em biết được chuyện con gái ăn cơm trước kẻng sẽ giết em mất.

- Thời buổi nào mà em còn lạc hậu thế, tùy em nếu không cho thì chúng ta chia tay ở đây. Đây chỉ có gái mời chào chứ mỗi em là ngoại lệ khiến anh phải xuống nước đấy.

Sợ mất người yêu tôi nhắm mắt chấp nhận ngủ với anh hết lần này đến lần khác, cứ khi nào hai đứa hẹn hò nhau là y như rằng anh đòi hỏi chuyện quan hệ. Cứ lúc nào anh cần là gọi tôi còn tôi không được chủ động hẹn hò với anh. Mang tiếng yêu nhau cả năm trời trong khi anh đến nhà tôi như cơm bữa còn tôi chỉ biết đứng ngoài đường nhìn vào cổng nhà anh.

Tôi không biết mình có yêu Thắng thực sự không hay chỉ vì hám nhà giàu (Ảnh minh họa)

Nhiều lần tôi muốn được vào chơi nhà thì anh hỏi câu rất vô duyên:

- Vào làm gì? Đi chơi bên ngoài thoáng đãng thế này không thích à? Sao em lúc nào cũng mở mồm là muốn ra mắt bố mẹ anh vậy, khi nào lấy nhau rồi gặp nhiều quá lại chẳng sợ ra đấy chứ.

- Thì em thấy chúng mình yêu nhau đã lâu rồi anh cũng biết hết nhà em rồi còn em hoàn toàn mù tịt về mọi người nhà anh nên em muốn tìm hiểu thôi, có gì anh gắt gỏng với em vậy.

- Mà anh đã từng yêu 6 -7 cô rồi sao cô nào cũng đòi về ra mắt bố mẹ là sao nhỉ. Anh chẳng hiểu bọn con gái các em thế nào nữa.

- Nếu anh không đưa thì thôi em chẳng cần.

Tôi nói vậy chứ trong lòng rất giận anh, không biết mình đã thực sự tìm đúng một nửa của mình chưa hay chỉ vì nhà anh giàu làm mờ mắt thôi. Một hôm thấy trong người cứ nôn nao khó chịu lại thêm hiện tượng mất tháng đã lâu rồi, tôi giật mình khi nghĩ đến chuyện đã có thai với Thắng. Vội vàng đi mua vài chiếc que thử thai tôi sợ xanh mắt lại khi 5 cái đều hiển thị hai vạch.

Hoảng quá tôi gọi điện cho Thắng báo tin, khó khăn lắm mới gọi được nghe xong anh ấy phán một câu nhẹ như lông hồng:

- Của anh hay của thằng nào đấy?

- Không của anh thì của ai? Sao anh hỏi kỳ vậy?

- Thôi để anh tính bây giờ anh đang bận đi chơi với bạn bè nhá, yêu em nhiều.

Đợi anh tính, đợi đến bao giờ, cái thai nó đâu có đợi chứ, sốt ruột tôi đi làm cũng không tập trung vào công việc ở nhà toàn lo bố mẹ phát hiện ra thì tôi chết mất.

Không thể ngồi chờ điện thoại của anh được nữa tôi một mình đến nhà anh, một người phụ nữ ra mở cửa rồi dẫn tôi vào một căn biệt thự sang trọng. Từng bước đi tôi lâng lâng hạnh phúc vì sắp được chính thức đặt chân vào ngôi nhà đẹp này rồi.

Anh không ở nhà mà chỉ có mẹ anh. Bà nhìn tôi với khuôn mặt dữ tợn. Mẹ anh béo mập phải đến hơn tạ, tôi cảm thấy hơi run, bà ta nhìn tôi từ đầu đến chân rồi hỏi:

- Cô đến gặp con trai tôi có việc gì đấy?

- Cháu chào bác, cháu là người yêu của anh Thắng, cả tuần nay cháu không thể liên lạc được với anh ấy nên lo anh bị sao nên vội đến đây ạ.

- Con tôi ổn không sao, cô còn gì nữa không tôi đi nghỉ đây.

- Dạ, dạ cháu muốn gặp anh Thắng ạ.

- Có việc gì nói mau lên, thời gian của tôi là vàng là kim cương chứ không rảnh như mấy cô cậu đâu.

- Cháu có thai với anh Thắng rồi bác ạ.

- Hả, sao cái thằng trời đánh này yêu đương kiểu gì mà để xảy ra có thai thế này. Thôi được rồi con hư tại mẹ, chị vú đưa cho cô ấy vài triệu đồng đi bỏ cái thai chứ gia đình này không có chuyện con gái con đứa chửa trước đến đòi cưới đâu.

- Không cháu không bỏ đứa con đâu, cháu muốn gặp anh Thắng cơ.

Tôi cố tình gào to cho Thắng nghe thấy, bà mẹ dường như sợ xanh mặt lại vội vàng đến bịt miệng tôi rồi cấm tôi la lối. Lời bà vừa dứt thì một người đàn ông nhìn phúc hậu bước ra hỏi:

- Có chuyện gì đấy cháu?

- Cháu là người yêu của anh Thắng chúng cháu yêu nhau từ lâu rồi, cháu có thai rồi bác ạ. Bố mẹ cháu mà biết được thì giết cháu mất thôi.

- Tưởng gì có thai tốt chứ sao, Thắng đâu xuống đây xem nào?

Một lúc sau thấy anh ấy như vừa ngủ dậy ngáp ngắn ngáp dài bước xuống, nhìn tôi tròn xoe mắt có vẻ sờ sợ hỏi:

- Cô đến đây làm gì?

- Cô ấy đang mang trong mình đứa con của con đấy, chuẩn bị cưới đi chứ còn làm gì nữa.

- Vâng con cảm ơn bố chúng con cũng đang dự định đây. Thôi bố đi làm đi con đưa vợ đi khám thai xem đứa trẻ có khỏe mạnh không rồi tối về bố con mình sẽ lên kế hoạch làm đám cưới vậy.

Nghe Thắng nói ông bố vui vẻ đi làm còn tôi mừng quýnh cả lên biết mình đã đi đúng đường.

(Ảnh minh họa)

Bác trai đi rồi, bà mẹ gọi Thắng vào nhà nói câu gì đó rồi Thắng vui vẻ rủ tôi đi chơi. Thấy anh chở đến một ngôi nhà sang trọng tôi hỏi:

- Đến đây làm gì hả anh?

- Ngôi nhà chúng mình sẽ đến ở khi cưới nhau đấy mà.

Bước vào căn nhà rộng rãi đẹp lộng lẫy tôi hạnh phúc nghĩ là mình thật may mắn lấy được anh nhưng khi cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra thì tôi bàng hoàng khi nhìn thấy ba cô gái đang nằm trên giường như đang đợi chờ tình yêu vậy.

Vừa thấy Thắng xuất hiện bọn họ xúm lại rồi ôm hôn anh ríu rít, qua vài câu giới thiệu tôi biết được họ là nhân tình của anh. Bọn họ ngang nhiên âu yếm yêu đương ngay trước mắt tôi, Thắng thấy vậy kéo tôi vào chơi chung nhưng nhất định tôi không vào.

Anh càng kéo mạnh tôi càng giẫy đạp hoảng sợ vùng vẫy kinh tởm người con trai mình từng trao tình yêu là thế này đây đúng là bệnh hoạn. Tôi sởn gai ốc rồi nhổ bọt vào mặt anh:

- Đồ khốn nạn, buông tôi ra.

Thấy bọn họ níu kéo tôi hoảng quá vùng chạy một mạch về nhà. Quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù tôi bước vào nhà thì thấy mẹ đang ngồi khoe với mấy người hàng xóm:

- Con gái tôi xinh đẹp nên thằng Thắng nó mới yêu chứ xấu như con mấy bà làm sao cưa nổi đại gia. Đây này chưa lấy nhau mà thằng con rể đã mua cho mẹ vợ hẳn một cái dây chuyền to chà bá đấy nhìn khủng không?

Chưa kịp khoe tiếp thì mẹ tôi giật mình hoảng sợ khi nhìn thấy con gái trong bộ dạng đầu tóc bù xù, ăn nói lảm nhảm. Mẹ ú ớ kêu:

- Ôi con ơi con bị sao vậy? Đừng làm mẹ sợ nhá? Thôi các bà về hết đi về hết đi đây là chuyện gia đình tôi.

- Chắc nó bị đại gia đá đấy bà.

- Mấy bà ăn nói hàm hồ gì vậy về hết đi mau lên.

Họ về rồi tôi thú thật tất cả với mẹ:

- Mẹ ơi hắn ta là một kẻ khốn nạn, quanh hắn có hàng tá đàn bà vậy mà con đã yêu hắn để rồi bây giờ mang đứa con của hắn con phải làm sao đây mẹ ơi?

- Trời ơi con ơi là con thế này thì còn mặt mũi nhìn ai nữa bố con mà biết chuyện này chắc ông ấy chết mất. Hay thế này con hãy trốn đi đâu đó một thời gian để chuyện nguôi ngoai mẹ sẽ dần dần nói cho bố hiểu.

- Chắc chỉ còn cách đấy thôi mẹ ạ.

Vậy là tôi rời nhà ra đi trong tủi nhục uất hận người đàn ông đầu đời của mình cùng với đứa bé vô tội trong bụng. Chỉ vì lòng tham mà tôi đã yêu mù quáng để rồi mất cả cuộc đời vì người đàn ông khốn nạn.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới