NỮ GIỚI » Tâm sự

Đánh ghen như tôi, mưu mẹo làm gì cho mệt đầu, nhẹ không nghe thì cho nó bài học 'chân tay' ắt phải sợ chạy mất dép

Thứ tư, 30/10/2019 22:43

Cưới nhau được hơn năm, vợ chồng tôi lên kế hoạch sinh em bé vào năm tới thì bất ngờ xảy ra chuyện: Người yêu cũ của chồng chính thức ra tòa cắt đứt với chồng cô ta.

Vừa ly hôn, Hoa bắt đầu liên lạc tới tấp với Long. Còn anh, chẳng rõ vì còn tình cảm hay vì thương xót mối tình sâu đậm trước đây của mình đang phải chịu đau khổ mà cũng nhiệt tình an ủi, động viên, xoa dịu vết thương lòng của cô ta.

Mãi hơn 1 tháng sau khi họ lại liên lạc lại, tôi mới phát hiện ra. Thảo nào gần đây thấy chồng đột nhiên hay ôm điện thoại, rồi vắng nhà nhiều hơn bình thường. Hóa ra là bận chát chít và đi uống café tâm sự với người yêu cũ!

Tôi xem những đoạn tin nhắn của chồng với ả thì thấy cô ta rõ có ý muốn khơi lại chuyện cũ, thường xuyên nhắc về các kỉ niệm xưa rồi hỏi Long có nhớ mình không? Bực nhất là anh lại nhắn tin khá nhiệt tình, song được cái vẫn giữ ở mức độ bình thường, chưa thấy nói nhung nhớ hay có ý “yêu lại từ đầu” gì với cô ta. Nhưng có thế nào tôi cũng sẽ không chấp nhận.

- Dù gì thì cũng còn là bạn bè. Những lúc hoạn nạn, bạn xảy ra chuyện mình quay lưng bỏ mặc làm sao được hả em?

Mỗi lần tôi cằn nhằn, Long lại lấy lý do nọ lý do kia bao biện, tôi ức lắm nhưng chưa biết tính sao. Tôi lo già néo thì đứt dây, trước mắt cứ tạm thế đã, để theo dõi thêm, ít nhất thì chồng tôi vẫn còn trong khuôn khổ.

Vậy nhưng Hoa càng ngày càng quá đáng, hết hẹn hò café bên ngoài còn liên tục mời Long tới nhà chơi với những câu rất ỡm ờ: “Em mới gửi con về ngoại, ở nhà một mình cô đơn quá, anh qua chơi với em được không?...”, nghe cái giọng đò đưa này bảo sao tôi nhịn cho nổi.

Sau bao ngày suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định hẹn gặp cô ta một lần để “nói chuyện phải trái”. Tôi cũng biết nếu chồng mình không tiếp chuyện thì ả chẳng có cửa câu kéo. Nhưng khổ nỗi Long lại luôn mang cái vẻ mặt “ngây thơ muốn ăn đòn” miệng lúc nào cũng nói coi ả là bạn.

- Sao, có chuyện gì muốn nói thì chị nói luôn đi? Em bận lắm, không có thời gian ngồi tiếp chuyện chị được.

Ả bồ của chồng vênh váo mặt hất hàm nói như ra lệnh khiến tôi tức điên. Tôi cũng lên gân, nghiêm mặt nói với cô ta.

- Được, vậy chị nói thẳng. Em với chồng chị, nếu là bạn bè đơn thuần thì được, chị không phản đối. Nhưng nếu em cố tình mời mọc, quyến rũ anh thì chị sẽ không để yên đâu!

- Ơ hay, chị buồn cười nhỉ. Chồng chị thì cũng chỉ trên danh nghĩa, mà quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ thắng nhau ở tình cảm. Chị tưởng mang cái tờ đăng kí kết hôn ra mà có thể lên mặt với tôi à? Chị chẳng có quyền gì hết nhé! Lúc tôi với anh ấy yêu nhau sống chết 3 năm trời thì không biết khi đó chị ở đâu đấy! Cũng chỉ vì bọn tôi có chút hiểu lầm rồi chia tay, tôi giận anh ấy đi lấy chồng nên chị mới có cơ hội xen vào.

(Ảnh minh họa)

Tôi há hốc mồm, nghe mà chỉ muốn vả vào mặt ả, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe cô ta nói tiếp một tràng:

0 Mặc dù sau này tôi có chồng, anh ấy lấy vợ nhưng bọn tôi vẫn nhớ nhau. Bây giờ tôi được tự do rồi, tôi muốn quay về bên anh ấy là chuyện quá bình thường. Nếu chị biết thân biết phận thì nên im lặng đi. Tôi cho chị mượn anh ấy thời gian qua là quá đủ rồi, bởi anh ấy vốn là của tôi! Chị không nghe câu, kẻ không được yêu mới là kẻ thứ 3 à? Chị không có tư cách xen vào cuộc tình giữa tôi với anh ấy!

Cứ tưởng thắng thế nên ả vênh mặt đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt tôi.

Còn tôi, trần đời lần đầu tiên nghe thấy có thứ lí lẽ nực cười như vậy. Đây là luận điệu của những cô người yêu cũ muốn qua lại với chồng người khác sao? Không thể nhẫn nhịn được hơn, tôi bật dậy.

… Bốp…

- Chị dám đánh tôi?

Nhận được cái tát nổ đom đóm mắt từ tôi, ả bồ gào rú như điên dại.

- Loại hỗn láo hơn gấu như cô phải để tôi dạy lại.

Dứt lời, tôi lao thẳng tới túm ngược tóc ả tát túi bụi rồi dúi đầu ả xuống bàn. Tiện có sẵn ly cà phê ở bên tôi hất cả vào mặt. Ả vừa đau, vừa cay cú phản kháng kịch liệt lắm, song tiếc rằng sức làm sao lại được với người học võ chục năm có thừa như tôi.

Sau cuộc vật lộn, ả ê chề nhận thất bại về mình với bộ dạng không thể tả tơi hơn. Khách khứa trong quán chứng kiến cuộc giằng co cũng phần nào hiểu chuyện nên cổ vũ nói tôi xử như vậy là đúng. Loạn đàn bà không biết tới liêm sỉ cần phải được dạy cho bài học nhớ đời.

Sau khi xong việc, tôi phủi tay, giũ váy về thẳng nhà mà không ngần ngại kể hết mọi chuyện cho Long nghe.

- Không tin thì anh cứ nghe lại những lời tình cũ của anh nói với tôi đi. Bao nhiêu hay ho tôi thu âm lại cả rồi đó. Nếu anh thấy tôi quá đáng mà tội nghiệp cho ả thì xin mời anh cứ việc đến đó mà an ủi, tôi chẳng cản.

Tôi lạnh lùng vứt chiếc điện thoại mở sẵn đoạn ghi âm ghi lại lúc nói chuyện với Hoa đặt vào tay chồng. Long nghe xong đỏ gay mặt, chẳng nói câu nào, lẳng lặng về phòng và từ đó cắt hẳn liên lạc với tình cũ.

M.C (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới