NỮ GIỚI » Tâm sự

Đau đớn vì bị chồng phản bội, tôi 'tình một đêm' với anh công nhân và kết quả ngoài sức tưởng tượng

Chủ nhật, 04/09/2016 08:11

Tôi khóc một trận đã đời, thậm chí còn đấm anh như để trả thù lão chồng. Anh chẳng phản ứng gì chỉ ôm lấy tôi rồi chẳng hiểu sao tôi và anh lại trao cho nhau nụ hôn ấy.

Vừa cho con ăn tối xong thì tôi nhận được tin dữ. Đứa em gói gọi báo tin bảo bạn nó làm lễ tân ở nhà nghỉ X thấy chồng tôi vừa vào nhà nghỉ đó thuê phòng với một cô gái. Bạn của em hay tới nhà tôi chơi và nhìn thấy ảnh cưới của bọn tôi nên nó đã nhận ra.

Báo tin cho chị xong thì 15 phút sau em cũng có mặt ở nhà tôi:

- Giờ chị tính thế nào. Hay là em với chị đến đó cho bọn nó một trận.

- Thôi em ở nhà trông bé Bi cho chị, mình chị tới đó là được rồi.

Tôi nhất quyết bắt em ở nhà trông con còn mình đi một mình. Thực lòng là tôi không muốn nó nhìn thấy cảnh tồi tệ đó. Nó mới 18, chưa chồng mà chứng kiến cảnh anh rể vào nhà nghỉ với gái thì sợ sau nó lại không dám lấy chồng nữa.

Thôi em ở nhà trông bé Bi cho chị, mình chị tới đó là được rồi. (Ảnh minh họa)

Đứa bạn của em gái đã chỉ cho tôi lên đúng phòng mà chồng tôi đang ở với con phò đó. Nó còn giúp tôi gọi cửa, và khi cánh cửa phòng mở ra thì mình tôi xử lý mọi chuyện. Tôi lao vào cho con kia một trận te tua, phải mất đến 20 phút chồng tôi mới kéo tôi ra khỏi nó được. “Đồ khốn nạn, mày để tao đập chết con này rồi tao tính sổ với mày luôn”.

Chẳng ngờ chồng tôi lại bênh nó:

- Mày động vào nó nữa là tao không tha cho mày đâu.

- Khốn nạn, đi với gái còn đe vợ à. Cái loại đàn ông như mày thì tao cũng xác định là đ** cần nữa đâu.

- Tao cũng chán rồi, mày viết đơn đi tao ký.

Đau đớn ê chề, tôi lao ra khỏi nhà nghỉ dù đã tẩn cho con kia một trận. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh người chồng 3 năm yêu cộng với 4 năm đầu ấp tay gối lại bênh ả nhân tình trước mặt vợ thì tôi cay đắng vô cùng.

Em gái gọi điện hỏi xem tình hình thế nào thì tôi nói giải quyết xong rồi, nhưng tôi chưa muốn về ngay. Tôi không muốn khóc, muốn là người yếu đuối trước mặt nó. Tôi muốn tìm một chỗ nào đó ngồi khóc thật to cho hả dạ. Vậy là tôi bảo em mình còn phải đi có chút chuyện, trông cháu cho chị thêm lúc nữa. Tôi biết lão chồng đêm nay sẽ không về đâu.

Và tôi đã ngồi ở ghế đá công viên đó khóc cho thỏa nỗi lòng. Đang nức nở thì chợt có giọng đàn ông cất lên:

- Có chuyện gì vậy em, sao lại ngồi đây khóc. Con gái giờ này ngồi đây là nguy hiểm lắm đấy.

- Tôi cóc sợ ai hết, tôi cũng vừa mới đi đánh nhau về đây, giờ đứa nào thích gây sợ tôi chơi tất.

- Em đi đánh nhau với ai vậy.

- Đi đánh ghen.

Vừa nói tôi lại vừa nức nở, chẳng ngờ anh ta ngồi xuống động viên tôi rồi còn cho tôi dựa vào vai nữa. Tôi khóc một trận đã đời chửi bới đàn ông tệ bạc, thậm chí còn đấm anh ta thùm thụp như để trả thù lão chồng. Anh ấy chẳng phản ứng gì chỉ ôm chặt lấy tôi rồi chẳng hiểu sao tôi và anh ta lại trao cho nhau nụ hôn ấy. Đúng lúc đó tôi cũng tỉnh sau cơn đau khi em gái gọi điện. Lúc này tôi mới biết anh là công nhân và đi ca 2 về.

Vừa nói tôi lại vừa nức nở, chẳng ngờ anh ta ngồi xuống động viên tôi rồi còn cho tôi dựa vào vai nữa. (Ảnh minh họa)

Anh ấy đề nghị đưa tôi về vì đã muộn. Tôi đồng ý, 2 xe song song nhau. Anh nói có việc gì buồn cần giải tỏa cứ gọi cho anh mà tâm sự, anh chưa vợ nên thoải mái. Tôi nhận số điện thoại và nói lời cảm ơn, chứ cũng chẳng nghĩ tới chuyện sẽ gọi lại.

2 tháng sau tôi và chồng hoàn thành thủ tục ly hôn. Căn nhà chung bán đi chia đôi, tôi đưa con ra ngoài ở trọ định vài tháng nữa gom đủ tiền sẽ mua một căn nhà nhỏ 2 mẹ con ở. Tôi không về nhà vì nhà đẻ cũng chật rồi: hiện tại bố mẹ, em gái và vợ chồng anh cả đang ở đó. Và thật tình cờ nơi mẹ con tôi định đến thuê trọ mà đứa em gái tìm nhà giúp lại chính là nhà anh công nhân đêm đó.

Mấy tháng trọ ở nhà anh, mẹ anh và anh rất quý tôi và con. Thậm chí bà còn vun vén tôi cho con trai nữa. Tôi thì mặc cảm vì mình đã 1 đời chồng lại có con riêng nhưng mẹ anh nói coi thằng Bi như cháu nội của bà. Đi đâu bà cũng mua quà cho nó, anh và con tôi quấn nhau hơn cả nó quấn bố nó trước đây.

Rồi cuối cùng chuyện gì đến cũng đến. 1 năm sau ngày ly hôn tôi đã về làm vợ anh vì cảm nhận được tình cảm thực sự mà gia đình anh dành cho mẹ con tôi. Giờ thì tôi đang hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Tôi cũng đã có một cô con gái với chồng mới nhưng chưa bao giờ anh phân biệt con chung con riêng. Bà nội đi đâu cũng đưa 2 cháu đi cùng. Đây đúng là cái kết ngoài sức tưởng tượng mà có nằm mơ tôi cũng không ngờ tới.

>> Chồng nhắn tin hẹn ra nhà nghỉ, vợ mặc đẹp đi ngay nào ngờ đến nơi thì lễ tân ngăn lại: 'Vợ anh ấy đang ở trong đấy rồi!'

Theo Motthegioi.vn