NỮ GIỚI » Tâm sự

Đau khổ vì bạn trai lợi dụng lừa tiền

Thứ sáu, 13/03/2015 22:09

(Ngoisao.vn) - Tôi đã rất đau khổ khi biết rằng bạn trai lừa tiền mình. Tôi không ngờ rằng số tiền mình vay mượn khắp nơi đã bị bạn trai lừa đảo không thương tiếc. Tôi không hề nghĩ đến việc sẽ bị bạn trai lừa tiền.

Tôi đã lấy chồng được 4 năm rồi ly dị. Cuộc hôn nhân của tôi nhanh như cái chớp mắt với một cô con gái mới tròn 2 tuổi. Tôi ly dị bởi anh cờ bạc, lô đề và bị bắt đi tù bởi tội tham gia vào một đường dây cá độ cỡ lớn. Lúc đó tôi nghĩ cuộc đời tôi còn quá dài nhưng nếu chờ anh ra trại có lẽ tôi không thể chịu nổi. Đơn ly dị của tôi nhanh chóng được chấp nhận và giải quyết, tôi ra đi với hai bàn tay trắng và đứa con nhỏ với một cuộc sống mới.

Ban đầu cuộc sống của hai mẹ con thực sự khó khăn bởi bố mẹ tôi cũng nghèo, anh chị em lại không có. Nhiều đêm ôm con nằm ngủ mà tôi rớt nước mắt bởi sự cô đơn, nghèo khổ và cái nhìn soi mói của mọi người.

Làm việc văn phòng với mức lương 4 triệu không đủ nuôi con, vì thế tôi bỏ ra ngoài buôn bán. Ban đầu chưa biết kinh doanh nên tôi còn bị lỗ, đến sau này được mấy người giúp đỡ chỉ bảo nên tôi đã biết cách tìm kiếm khách hàng. Chỉ trong vài tháng tôi đã trả được khoản và bắt đầu tích trữ được số vốn nhỏ để mở rộng kinh doanh.

Thế rồi cuộc sống đã cho tôi gặp anh, người mà chỉ lần đầu tiên gặp thôi là tôi đã nhớ. Thực ra chúng tôi không hề quen nhau trực tiếp mà quen qua mạng, trong một lần tôi và anh cùng vào một diễn đàn cãi nhau rất nhiều về một chủ đề. Sau trận cãi vã đó, anh đã nhắn tin vào hộp thư riêng của tôi để làm quen. Từ lúc đó chúng tôi đã nói chuyện với nhau, tôi rất mến anh bởi sự chững chạc và đứng đắn. Sau đó chúng tôi đã cho nhau facebook riêng và nói chuyện ở trên đó. Tôi biết rằng anh chưa có gia đình, anh cũng biết tôi đã ly dị và đang nuôi con nhỏ. Anh đã đến nhà tôi chơi, con bé con tỏ ra rất quý mến anh, nhìn anh chơi với con, tôi chỉ ao ước giá như đó là bố của con mình thật.

Tôi quá đau khổ vì bị bạn trai lợi dụng lừa tiền (ảnh minh họa)

Sau khoảng một tháng trò chuyện tâm sự, tôi và anh cảm thấy tâm đầu ý hợp, chúng tôi đã yêu nhau và nhanh chóng có quan hệ với nhau, tình yêu của chúng tôi kéo dài được khoảng 2 tháng. Sau những lần thân mật đó, anh nói với tôi rằng anh đang nợ mọi người một khoản tiền hơn 20 triệu, anh đang phải vay bạn bè nhưng mọi người đang khó khăn. Tôi thấy vậy không ngần ngại đưa luôn tiền cho anh để anh trả nợ. Lần đó anh ngạc nhiên lắm bởi không ngờ tôi lại tin anh đến thế. Thực ra tôi đã bị tổn thương quá nhiều, tôi đã bị mọi người từ chối cho vay tiền bạc nên tôi hiểu cảm giác của anh.

Lần đó anh mượn tiền tôi được khoảng 1 tuần thì anh đưa lại cho tôi 10 triệu và nói anh đã vay của bạn để gửi cho tôi và xin lỗi vì đã làm phiền tôi. Thấy anh không có ý lừa tiền nên tôi hoàn toàn tin tưởng anh.

Lần thứ hai anh đưa tôi đi ăn uống, hôm đó anh tỏ ra buồn và uống rất nhiều, đến lúc anh say khướt tôi đưa anh về thì anh khóc và nói muốn kết thúc cuộc sống vì quá bế tắc. Tôi đã cố gắng gặng hỏi thì anh đã cho tôi xem một đoạn tin nhắn đòi nợ của bọn xã hội đen. Hóa ra vì muốn làm ăn mà anh đã vay của họ một số tiền khá lớn, hơn 100 triệu, giờ lãi mẹ đẻ lãi con, anh không đủ tiền để trả nữa nên bọn họ dọa đánh và giết. Thương anh quặn lòng, tôi thì không đủ tiền nên phải chạy vạy khắp nơi mới kiếm đủ 100 triệu đưa cho anh. Nhìn tôi phờ phạc chạy tiền, anh thương tôi lắm, suốt ngày nấu nướng, anh còn đưa tôi về nhà anh (nhà chỉ có mẹ và em gái anh) để giới thiệu, họ rất quý tôi. Tôi thấy anh tỏ ra nghiêm túc với tình cảm nên cũng bớt lo phần nào.

Anh luôn tỏ ra đau khổ, uống rượu say mỗi khi định vay tiền tôi (ảnh minh họa)

Nhưng gần đây tôi thấy anh có dấu hiệu thay đổi, anh ít đến chỗ tôi hơn, gọi điện thoại anh cũng ít nghe. Tìm anh rất khó khăn, cuối cùng tôi phóng xe đến nhà anh hỏi thì mới phát hiện ra hai người phụ nữ mà anh đã giới thiệu là mẹ và em gái đã chuyển đến nơi khác, và họ không phải là mẹ ruột và em gái anh. Choáng váng, tôi gọi điện cho anh để hỏi, sau câu hỏi của tôi ngay lập tức anh tắt máy không nghe.

Cho đến giờ tôi vẫn sốc không hiểu điều gì đang diễn ra. Tại sao tôi lại cả tin đến thế? Tôi phải làm sao để lấy lại được khoản tiền đó bây giờ?

Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)