NỮ GIỚI » Tâm sự

Để trả thù chồng cũ tôi đã lấy người đàn ông khác ngay khi vừa ly hôn xong, rồi đúng ngày cưới khi biết sự thật tôi lao đến bệnh viện như một kẻ điên

Thứ ba, 30/07/2019 12:40

Đúng vào thời khắc dâng rượu bố mẹ chồng thì em gái của Luân hớt hải chạy tới báo là anh trai đang cấp cứu trong bệnh viện.

Vì muốn tình cảm vợ chồng son kéo dài một chút nên lấy nhau một năm rồi cả hai đều chưa có ý định sinh con. Tôi thấy thật hạnh phúc mỗi ngày được sự quan tâm yêu chiều của Luân. Chỉ muốn giây phút hai vợ chồng mãi hạnh phúc bên nhau thôi.

Thế nhưng chỉ vài ngày về quê chơi, khi quay trở lại nhà thì tôi chết lặng bắt gặp cảnh chồng chuẩn bị cởi đồ một cô gái đang ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng.

Vợ chồng đang sống rất mặn nồng hạnh phúc, thế mà tự nhiên anh ấy lại hư hỏng khiến tôi thực sự sốc, không hiểu mình thua kém cô gái kia ở điểm nào mà chồng ngang nhiên phản bội vợ.

Sau khi đuổi cô gái kia về tôi như người điên lao vào cào cấu chồng yêu cầu anh giải thích. Thế nhưng chồng cúi mặt nói câu chúng ta chia tay đi, anh bảo sống với tôi nhưng tình yêu vẫn dành cho mối tình đầu, không muốn lừa dối khiến vợ phải chịu đau khổ nữa.

Luân thừa nhận người con gái anh chuẩn bị đưa lên giường đó là mối tình đầu, khiến trái tim tôi như tan nát. Không suy nghĩ nhiều tôi đã viết ngay đơn ly hôn đưa đến cho chồng ký vào.

Ngay sau đó tôi rời khỏi ngôi nhà đó và trở về nhà ngoại ở. Để trả thù người đàn ông đã lừa dối phản bội vợ, ngay sau khi ký đơn ly hôn tôi đã chấp nhận lấy Hải, người đã thầm yêu trộm nhớ tôi từ khi còn trong trường đại học. Vì quá si mê tôi, nên Hải quyết tâm xin vào công ty tôi làm trái nghề.

Dù Hải biết tôi đã lấy Luân nhưng vẫn theo đuổi, để rồi ngày biết tin tôi và Luân ly hôn thì Hải là người đầu tiên đến bên nói lời cầu hôn. Tuy không yêu Hải nhưng vì đang hận Luân và tình cảm đang rối loạn nên tôi đã đồng ý lấy ngay lập tức.

Sau 2 tháng ly hôn với chồng tôi quyết định lên xe hoa một lần nữa, dù không được hạnh phúc nhưng thời gian sẽ giúp tình cảm của tôi và Hải lại gần nhau hơn. Đúng vào thời khắc dâng rượu bố mẹ chồng thì em gái của Luân hớt hải chạy tới báo là anh trai đang cấp cứu trong bệnh viện.

(Ảnh minh họa)

Tôi lạnh lùng bảo với cô ta là mình không còn liên quan đến kẻ khốn nạn đó nữa. Em gái Luân hét lên trước mặt tôi mà nói: “Một tháng nay anh trai tôi phải chiến đấu với bệnh ung thư, còn chị thì đang tâm rời bỏ anh ấy khi đang bật tật để tìm người đàn ông khác. Chị mới là kẻ khốn nạn”.

Từng lời em gái Luân nói như cứa vào da thịt tôi, khi hiểu ra mọi việc tôi buông ly rượu xuống, mặc cho vỡ tan nát trên nền gỗ, vẫn quay người lao ra khỏi đám cưới ồn ào. Tôi như kẻ điên chạy đến bệnh viện trong nước mắt dàn dụa cùng với em gái của Luân.

Thì ra Luân đã cố tình dựng cảnh anh ngoại tình để cho tôi chán ghét chồng. Còn anh thì âm thầm chịu đựng đau đớn đấu tranh với bệnh tật một mình. Có lẽ Luân sợ anh chết đi đột ngột khiến tôi quá đau khổ, không chịu nổi nên mới tìm cách làm giảm tình cảm của hai người. Anh càng nghĩ cho tôi nhiều thì giờ đây thấy mình đúng thật đáng trách không xứng đáng với tình yêu của Luân.

Nhìn thấy Luân nằm trên giường bệnh thoi thóp gầy sụp đi, đến nỗi chỉ còn da bọc xương mà nước mắt tôi thì không ngừng rơi. Tôi ôm anh khóc không thành lời. Người mà tôi yêu thương nhất, lúc anh đau khổ đấu tranh giành giật giữa sự sống và cái chết còn mình thì đang vui vẻ chụp ảnh thử váy cưới. Khiến tôi thấy hối hận vô cùng.

Luân ra đi đã một năm rồi, còn Hải thì không chịu buông bỏ tôi. Thế nhưng trái tim tôi thì chỉ cảm thấy có lỗi với Luân không thể mở lòng với Hải được. Liệu tôi có nên đi bước nữa khi trái tim không có tình yêu không mọi người?

VA (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới