NỮ GIỚI » Tâm sự

Đêm tân hôn chồng lôi trong tủ ra một bao tải lớn khiến tôi chết lặng

Thứ tư, 22/05/2019 20:47

Tôi thấy mình thật may mắn, lấy chồng muộn nhưng mà chắc. Mẹ anh và mẹ tôi là bạn của nhau, chỉ một lần mẹ anh đến nhà chơi đã kết luôn tôi.

Sau 2 tháng quen nhau, tình cảm hai người cũng chưa nhiều, anh có vẻ không mặn mà với tôi lắm. Nhưng nhà anh giàu có, anh lại đẹp trai giỏi giang, tôi không muốn mất đi một cơ hội ngàn năm có một. Vì vậy tôi đã dùng mẹ anh để làm bàn đẩy khiến cuộc hôn nhân tiến hành rất nhanh.

Trước khi kết hôn anh đã gặp tôi nói là không yêu tôi và đã có người con gái khác. Nhưng tôi bảo với anh là cứ cưới nhau đi sau này về có con rồi yêu sau cũng được. Biết anh ấy là người con có hiếu nên tôi nắm được điểm yếu này và âm thầm cùng bác gái chuẩn bị đám cưới.

Trong đêm động phòng tôi lâng lâng hạnh phúc nằm trên giường chờ đợi chồng bước vào. Anh vào phòng với gương mặt lạnh lùng nhưng rất đẹp tiến đến bên tủ chắc là thay quần áo, tôi dõi theo không chớp mắt.

(Ảnh minh họa)

Thế nhưng anh không thay đồ mà lấy khóa mở tủ rồi lôi ra từ trong đó một bao tải cao lớn. Khi chiếc khóa được kéo xuống tôi choáng váng thấy trước mặt là một cô gái rất xinh đẹp và trẻ trung với chiếc váy màu đỏ, trên tay cầm một bó hoa.

Không kiềm chế được lòng tôi đã hét lên kinh hãi, rồi lao vào cào cấu kẻ núp trong bóng tối kia. Nhưng chồng đã ngăn tôi lại và đẩy lên giường chỉ thẳng mặt tôi mà nói:

- Tôi đã nói với cô là đây đã có người phụ nữ của đời mình rồi, người đàn bà già xấu xí như cô sao xứng với tôi. Thế mà cứ cố lấy lòng mẹ tôi chèn ép tình yêu của chúng tôi. Bây giờ cho cô ngậm trái đắng vì lòng tham không biết điểm dừng.

Tôi cho cô 2 sự lựa chọn, một là mang hành lý cút về, hai là nằm trong góc nhà nhìn bọn tôi động phòng hoa chúc.

Từng lời chồng nói như xuyên thấu tim tôi, đúng chỉ vì lòng tham và sự cố chấp đến mù quáng tôi đã không nghe lời cảnh báo của anh mà tìm mọi cách lấy lòng mẹ chồng. Để rồi giờ đây đi chẳng được ở chẳng xong, còn gì đáng xấu hổ hơn lúc này chứ.

Không thể chịu đựng nổi nỗi nhục nhã, tôi đã gọi điện cho mẹ chồng kể hết sự việc đang diễn ra tại căn hộ của hai vợ chồng. Thế nhưng mẹ chồng chỉ thở dài bảo:

- Mẹ đã làm hết mọi thứ cho con rồi, còn chuyện con giữ được chồng hay không mẹ không thể tiếp tục được nữa.

35 tuổi rồi tôi mới rút ra được cho mình bài học, tình yêu không phải cứ muốn là được mà phải là sự đồng điệu của cả hai người.

Không thể chịu được những màn ân ái của chồng tôi đã rời nhà ngay trong đêm, từ bỏ người đàn ông mình yêu đơn phương để giải thoát cho chính bản thân tôi.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới