NỮ GIỚI » Tâm sự

Đêm tân hôn vừa bắt đầu thì nghe tiếng bố mẹ chồng cãi nhau inh ỏi và sau đó toàn bộ tiền cưới của chúng tôi biến mất

Thứ ba, 18/09/2018 07:30

Từng từ từng chữ chồng nói là ám chỉ tôi, anh tuyên bố thẳng thừng nếu tôi mà chống đối thì không có chỗ trong căn nhà này. Sợ bị chồng đánh tôi co ro lại không dám nói gì nữa, chỉ biết lùi lũi lên phòng nằm khóc một mình.

Ai cũng bảo tôi may mắn được gả cho gia đình nhà chồng khá giả, bố mẹ chồng tốt tính và chồng thì đẹp trai công việc ổn định.

Khỏi phải nói người hạnh phúc nhất trong đám cưới có lẽ là cô dâu. Anh em họ hàng nhà trai nhà gái thay nhau đến trao phong bì dày cộm và những chiếc lắc vàng dây chuyền giá trị.

Sau đám cưới tôi cất hết tiền vàng vào trong tủ chờ khi nào rảnh rồi kiểm đếm. Vợ chồng tôi hạnh phúc tay trong tay trên chiếc giường hạnh phúc. Đúng lúc hai vợ chồng đang lên cao trào thì nghe tiếng ầm ĩ phía dưới nhà. Tôi bảo chồng xuống xem có chuyện gì.

Chồng tỏ vẻ tức tối xuống dưới nhà, một lúc sau anh quay trở lại nói với giọng khó chịu:

- Bố mẹ đòi vàng cưới để trả nợ tiền đám cưới. Thôi chúng mình trả hết cho ông bà yên chuyện, bực chết đi được.

- Sao lại thế anh? Mọi người cho mình chứ đâu cho bố mẹ mà lại đòi lấy. Mà nhà anh giàu thế thiếu gì tiền mà không lo nổi đám cưới cho con trai, sao lại lấy tiền cưới của chúng ta chứ.

Chồng đem toàn bộ số tiền cưới cho bố mẹ chồng (Ảnh minh họa)

- Giàu gì đó chỉ là cái căn biệt thự tráng lệ chứ bên trong thối nát hết rồi, ngày trước bố mẹ buôn bán thì còn lắm tiền 1 tuần nay sập tiệm gia đình anh không còn một xu. May mắn lắm mới giữ được căn biệt thự này đấy, đến đám cưới của chúng mình cũng phải cưới gấp kẻo bị mọi người phát hiện ra thì sẽ không thu nổi số tiền vàng mà ngày trước bố mẹ đã tặng mỗi khi đi đám cưới con của khách hàng, người thân.

Trong lúc đầu óc tôi quay cuồng chưa nghĩ được gì thì chồng đã xách luôn cái túi đựng tiền vàng mang tất cả xuống đưa cho bố mẹ. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao nhà trai lại thúc giục đám cưới gấp gáp vậy.

Bố chồng thì không muốn lấy tiền cưới của các con còn mẹ chồng thì bắt vợ chồng chúng tôi phải nộp lại cho bà. Chính vì vậy đã khiến hai người họ cãi nhau inh ỏi trong đêm.

Trong số tiền vàng cưới đó có cả của bên họ nhà gái trao cớ sao chồng lại đưa hết cho mẹ chồng chứ. Tôi không đồng ý nên đã nói thẳng:

- Nếu bố mẹ cần tiền thật sự thì chúng con sẽ trả hết những gì mà hai người đã bỏ ra, còn tiền vàng của họ nhà gái trao cho chúng con xin lại để lấy vốn làm ăn.

Mẹ chồng gắt lên:

- Con đã là dâu con trong nhà, thấy gia đình chồng khó khăn phải biết chung tay gánh vác mới là hiếu thảo. Mà bố mẹ chỉ mượn chứ có cướp không của các con đâu mà đã rối rít lên vậy.

Chồng tôi quát:

- Thôi đi ngủ đi, bố mẹ đang cần thì cứ để bố mẹ mượn, mình đâu đã vội dùng.

- Không cái gì ra cái đấy, nếu bố mẹ mượn thật thì con sẵn sàng nhưng phải viết giấy ký vào và có chứng thực của phường. Chứ con thấy có rất nhiều trường hợp bố mẹ chồng mượn xong rồi đến khi đòi rất khó lại mất tình cảm mẹ con.

(Ảnh minh họa)

- Ôi trời ơi là trời, con ơi là con, mày lấy vợ về làm vợ hay là chủ nợ của mẹ vậy. Mẹ nuôi con bao nhiêu năm trời, con được ăn học tử tế, để kiếm việc cho con mẹ đã phải bỏ ra gấp đôi số tiền cưới của các con thu được. Thế mà giờ đây vợ con lại đòi có hợp đồng vay mượn tiền lại còn đòi công chứng nữa chứ. Sao số tôi bèo bọt thế này, chồng với chả con, mọi gánh nặng tiền bạc đổ hết lên đầu chắc tôi chết cho yên thân thôi.

Bà vừa nói vừa khóc vang cả nhà làm như thể ai đánh bà vậy, chồng tôi nhìn vợ với ánh mắt như ăn tươi nuốt sống rồi đập bàn một cái:

- Thôi im hết cả đi, tôi đã quyết không ai thay đổi được, toàn bộ tiền cưới sẽ đưa cho bố mẹ trả nợ, khi nào có thì trả không có thì thôi. Ai mà chống đối thì cút ra khỏi nhà này.

Từng từ từng chữ chồng nói là ám chỉ tôi, anh tuyên bố thẳng thừng nếu tôi mà chống đối thì không có chỗ trong căn nhà này. Sợ bị chồng đánh tôi co ro lại không dám nói gì nữa, chỉ biết lùi lũi lên phòng nằm khóc một mình.

Mọi người ơi 6 cây vàng và tiền cưới là của họ nhà gái trao tặng chẳng nhẽ mất dễ dàng vậy sao. Mấy hôm nay tôi ấm ức lắm, muốn đòi lại số tiền thuộc về mình mà không biết có cách nào để lấy đây. Tôi sợ ánh mắt toàn một lòng đỏ của chồng lắm. Nên chẳng dám cãi chồng chỉ biết ôm nỗi ấm ức trong lòng thôi. Mọi người giúp tôi lấy lại số vàng đó với?

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới