NỮ GIỚI » Tâm sự

Đến công ty thăm chồng, vợ hí hửng bóc món quà Noel trên bàn làm việc của chồng để rồi hùng hổ đi tìm kẻ tặng quà

Thứ tư, 26/12/2018 22:21

Món quà này chỉ có cô gái trong công ty này tặng cho chồng tôi thôi, quây được đối tượng tôi hùng hổ đến gặp chị họ để cầu xin sự giúp đỡ.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 2 năm rồi cả hai đang kế hoạch chưa muốn có con vì còn bận vui chơi và dành thời gian cho công việc.

Thỉnh thoảng tôi đến nơi làm việc thăm chồng dù anh ấy tỏ vẻ không thích lắm nhưng vì là công ty của chị họ mình nên tôi không thấy ngại ngần gì.

Để tạo sự bất ngờ tôi đã mua một món quà tặng chồng trong ngày Noel. Tiện đường tôi ghé vào công ty anh vừa tặng quà và rủ đi chơi Giáng Sinh luôn. Vượt qua rất nhiều ánh mắt dò xét của đồng nghiệp chồng về món quà cầm trên tay cuối cũng đến được phòng anh.

Chắc anh ra ngoài đi công chuyện nên trong phòng không có ai. Đang định gọi điện cho chồng thì thấy trên bàn làm việc của anh có món quà nho nhỏ. Nghĩ là món quà ai đó tặng chồng nhân ngày Giáng Sinh nên tôi hí hửng mở ra xem.

Trong hộp quà không có gì ngoài chiếc que thử thai 2 vạch. Cơn ghen của tôi nổi lên mà mờ tâm trí chẳng nghĩ được gì ngoài việc phải đi tìm kẻ tặng món quà này là ai.

Món quà này chỉ có cô gái trong công ty này tặng cho chồng tôi thôi, quây được đối tượng tôi hùng hổ đến gặp chị họ để cầu xin sự giúp đỡ.

(Ảnh minh họa)

Dù cho chị họ đang làm việc với chồng tôi trong phòng nhưng tôi vẫn cắt ngang câu chuyện của họ bằng cách ném cái hộp quà vào mặt chồng hỏi:

- Con nào tặng anh cái này nói ngay đi?

Chồng tôi tái mặt khi nhìn thứ bên trong món quà, anh ấp úng không nói thành lời cứ chối quanh co:

- Chắc mấy người nhân viên trêu trọc chứ anh có ai ngoài vợ đâu.

- Anh đừng giấu nữa, em vất vả lắm mới tìm mua được món quà ưng ý tặng anh vậy mà có kẻ đã tặng trước cả một cái thai trong bụng. Món quà giá trị quá còn gì. Anh mà không nói thật thì em sẽ nhờ đến camera của chị mình tìm kẻ tình địch đấy.

- Em buồn cười thật anh có ai đâu mà nói, nếu em thích xem camera thì cứ xem.

Chị họ ngồi im lặng ngẩn người nhìn vợ chồng tôi cãi nhau chán chê rồi chị mới nói:

- Trước khi chị mở camera cho em xem, chị xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo chồng em là người đàn ông mẫu mực chứ không linh tinh như em nghĩ đâu. Mà nếu có ai trong công ty này sao có thể vượt qua cặp mắt cú bọ của chị họ được.

Lời chị họ nói không đủ thuyết phục tôi vẫn muốn chị mở camera để xem chứng cứ nhưng đến khi mở video thì phát hiện ra chiếc camera trước phòng của chồng bị hỏng.

Thấy tôi cứ sụt xịt khóc và nói những từ nặng nề với chồng khiến chị họ bực quá đuổi hai vợ chồng tôi ra ngoài bảo về nhà tự giải quyết.

Đêm Giáng Sinh mọi người vui vẻ bên những người thương yêu nhất, còn vợ chồng tôi giận nhau chẳng đi chơi đâu cả, mỗi người ôm chiếc điện thoại chẳng nói với nhau câu nào.

Trong khi anh thề sống thề chết đó chỉ là trò đùa của đồng nghiệp còn trong suy nghĩ tôi chồng là kẻ khốn nạn dám lừa dối vợ để có con bên ngoài.

Đến nửa đêm vừa chợp mắt được lát thì điện thoại đổ chuông, vội bắt máy thì ra chị họ gọi nói:

- Thế hai vợ chồng làm lành chưa?

- Em đang tính ly dị đây chị ạ, chán lắm rồi.

- Không lo mà vun vén hạnh phúc toàn nghĩ quẩn, món quà trên bàn của chồng em chỉ là trò đùa ác ý của mấy đứa nhân viên công ty chị thôi. Chị mất cả buổi tối đi chơi với chồng con để điều tra thủ phạm giúp em đấy. Em phải trả công chị gì đây?

- Thật thế sao, chị nói làm em mừng quá, suốt từ lúc về đến giờ em khóc sưng húp mắt lên có ăn được gì đâu. Ngày mai vợ chồng em mời cả nhà chị đi ăn nhà hàng mọi khi nhá.

- Được, thôi ngủ đi cưng, chúc Giáng Sinh an lành.

Mừng quá tôi vội mang gối qua phòng bên ngủ cùng chồng dù anh ấy đã ngủ say. Tôi tự nhủ lần sau sẽ cân nhắc không nên nóng vội nghi ngờ chồng để ảnh hưởng danh tiếng của anh.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới