NỮ GIỚI » Tâm sự

Đi làm đẹp để giữ chồng, ai ngờ anh vừa nhìn thấy đã tìm được lý do để bỏ tôi

Thứ sáu, 01/12/2017 11:27

Từ khi được thăng chức anh đã thay đổi một cách chóng mặt khiến tôi thực sự sốc. Hàng ngày anh trở về nhà lúc nào cũng cau có rồi la mắng vợ...

Chồng tôi là người hiền lành giỏi giang và yêu thương vợ con hết mực, nhưng với thời đại công nghiệp cuộc sống biết bao cám dỗ và chồng tôi cũng không phải ngoại lệ. Từ khi được thăng chức quản lý anh đã thay đổi một cách chóng mặt khiến tôi thực sự sốc. Hàng ngày anh trở về nhà lúc nào cũng cau có rồi la mắng vợ chán lại chuyển sang chê bôi vợ:

- Nấu thức ăn mặn chát thế này nuốt sao nổi? Đổ cho chó đi.

- Em thấy ngon mà anh không ăn thì để mẹ con em ăn, anh cũng đi làm em cũng đi làm vậy mà về đến nhà mọi việc đều đổ hết lên đầu em là sao.

- Cái môi đã trề như con cá trê rồi mà hơi tí bĩu ra nhìn cứ như củ khoai vậy.

- Em xấu vậy đấy sao ngày yêu nhau anh không chê đi bây giờ cứ mở mồm ra là chê?

- Lúc ấy mà chê thì ma nó lấy à còn bây giờ nhìn ngứa mắt nói tý cho vui thôi.

Hàng ngày anh trở về nhà lúc nào cũng cau có rồi la mắng vợ chán lại chuyển sang chê bôi vợ (Ảnh minh họa)

Một hôm đang làm ở cơ quan có một người đàn ông gọi điện:

- Chồng chị đang đi vào khách sạn với một người con gái.

Anh ta cho tôi địa chỉ khách sạn đó rồi cúp máy luôn không nói thêm gì nữa, nghe xong tôi hoang mang tim tôi đập loạn xạ không biết phải bắt đầu từ đâu. Không còn tâm trí nào làm việc nữa tôi lao xe như bay đến địa điểm đó. Đến nơi tôi sực nhớ ra là làm sao có thể đi từng phòng gõ cửa được chứ, đang bối rối thì số điện thoại ban nãy lại rung lên và vẫn giọng đó anh ta nói cho tôi số phòng. Đóng giả người phục vụ gõ cửa phải mất một lúc cánh cửa mới bật mở và chồng tôi bước ra ăn mặc rất chỉn chu giật mình khi nhìn thấy vợ ấp úng hỏi:

- Em đến đây làm gì vậy?

- Em cũng hỏi anh câu đó đây?

- Anh... anh...

- Không trả lời được chứ gì để tôi trả lời cho nhé.

Chạy xộc vào phòng thì một cô gái đang đắp chăn kín người hở mỗi cái mặt, thấy tôi vào cô ta vội quấn chăn quanh người và chạy nép vào một góc phòng. Tôi lao vào kéo chăn và cào cấu vào khuôn mặt giật tóc cô ta cho bõ tức, chồng vội vàng nhảy vào can ngăn nhưng tôi lấy hết sức đẩy ra và không ngừng tát vào mặt tình địch để cho chừa cái thói cướp chồng.

Đánh chưa hả dạ chồng tôi đã lôi xình xịch vợ về nhà rồi một cuộc chiến giữa hai vợ chồng nổ ra và tất nhiên tôi phải nhường nhịn trước. Cả đêm tôi ngồi bên chiếc máy tính để tìm cách giữ chồng chứ tôi không thể để cho con ranh đó cướp chồng một cách dễ dàng được. Tôi giật mình khi nhìn qua gương khuôn mặt đầy những nếp nhăn và cái môi ngày một thâm sì khiến nó trông dày hơn.

Có lẽ anh yêu cái đẹp của người con gái kia, thứ mà vợ không thể cho anh được. Tự nhiên tôi nghĩ đến chuyện mình phải thay đổi diện mạo để cho xinh đẹp hơn khi đó chồng chỉ ngắm mỗi vợ và không cần phải đi tìm cái đẹp ở bên ngoài nữa. Thật may mấy hôm sau chồng đi công tác có cơ hội để thực hiện kế hoạch đổi đời của mình và tôi gửi con bên nội rồi đi vào thẩm mỹ viện để làm đẹp. Lúc đầu tôi thử nâng cái mũi xem có đẹp không, thấy rất ưng ý nhân viên lại khuyên tôi chỉnh cái môi to dày của tôi, nhân tiện tôi chỉnh luôn thành mắt 2 mí và cắt bỏ cục thịt đang ngày càng to lên phía dưới mắt.

Sau một tuần ăn chực nằm chờ phẫu thuật nhiều thủ thuật cuối cùng tôi đã có một khuôn mặt như ý. Hạnh phúc trở về nhà chờ đợi chồng về tạo điều bất ngờ cho anh ấy. Vừa về đến nhà chồng hỏi:

- Cô là ai mà ở nhà tôi vậy? Vợ tôi đâu?

- Em đây vợ anh đây chứ còn ai nữa, em xinh quá anh không nhận ra à?

(Ảnh minh họa)

Chồng nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi mặt anh biến sắc cắt không còn giọt máu, anh quát ầm nhà lên:

- Em làm cái trò gì vậy? Đồ thật chẳng ăn ai còn thích đồ giả, sao em tự ý thay đổi nét đẹp của mình mà không hỏi anh vậy hả?

- Thì em muốn tạo anh bất ngờ với lại em muốn mình trẻ đẹp để giữ chồng không được sao?

- Đẹp để rồi đi theo trai à? Hay em có thằng khác rồi phải không thảo nào muốn làm đẹp, thật không ngờ em lại đổ đốn ra vậy, anh không còn lời nào để nói với em nữa.

- Anh hãy để em giải thích.

- Không tôi không cần cô tôi cần gương mặt mộc mạc của vợ tôi cơ hãy trả lại nó cho tôi không thì đừng bước vào ngôi nhà này nữa.

Chồng không cho tôi giải thích chạy vào phòng lôi hết đồ đạc của vợ chất đầy cổng rồi đóng cửa lại nhất định không cho tôi vào. Đúng là tôi thật sự chưa hiểu hết anh ấy không ngờ anh ấy lại nổi cơn ghen tuông đến mức vậy hay đây chỉ là cái cớ để anh đuổi tôi đi để rước vợ mới về ngôi nhà này đây? Nhìn đống đồ bừa bộn mà tôi đau xót thật không ngờ thành quả làm đẹp để giữ chồng là đây.

>> Một ngày vợ đi làm về với đôi dép tổ ong, để rồi khi biết nguyên nhân thì tim tôi như vỡ tan từng mảnh

VA (Theo Giadinhvietnam.com)