NỮ GIỚI » Tâm sự

Định dùng đời con gái để níu kéo người yêu

Thứ năm, 11/09/2014 22:32

Nhung đã định dùng đời con gái của mình để níu kéo người yêu khi thấy anh có dấu hiệu sắp bỏ rơi mình.

Yêu 2 năm chưa từng gần gũi

Nhung yêu Tuấn đã được 2 năm, suốt thời gian đó, dù đã nhiều lần hai người có cơ hội gần gũi nhưng Tuấn đã không nhận được sự đồng tình của người yêu. Tình yêu của họ thật đẹp, đó là tình yêu ngọt ngào từ khi hai người mới bắt đầu đi làm. Vào làm cùng công ty, Tuấn bị Nhung cuốn hút ngay từ những cái nhìn đầu tiên. Cô gái không sành điệu, không ăn chơi nhưng lại có nét duyên lạ kì, một đôi mắt long lanh ướt lệ. Trong lòng Nhung như chất chứa điều gì, nhìn rất mong manh dễ vỡ.

Chính vì điều đó, Tuấn càng muốn đến gần Nhung hơn để hiểu về người con gái đó. Nhung đúng là một cô gái hiền thục, có vẻ ngoan ngoãn, nhẹ nhàng, ăn nói dễ nghe. Ban đầu, Nhung cũng cảm tình với Tuấn. Vì lúc nào Tuấn cũng ân cần với cô. Vào một môi trường mới, có người hỏi han mình, quan tâm mình, lúc nào cũng nói chuyện hồ hởi và rủ mình đi ăn cùng, có lý nào Nhung lại không ấn tượng. Vả lại, Tuấn nhìn đẹp trai, phong độ vô cùng.

Đúng, Nhung là một cô cái nhút nhát, sinh ra trong một gia đình bình thường ở một vùng quê nghèo nếu không muốn nói là khó khăn. Nên Nhung càng hiểu làm thế nào để giữ được giá trị bản thân và sống sao cho đúng với hoàn cảnh của mình. Nhung giản dị lạ thường nhưng người nào tinh ý có thể nhìn ra đằng sau những bộ trang phục bình dị quá đỗi ấy là một khuôn mặt thiên thần. Hai người họ có thời gian ở gần nhau, nói chuyện vui vẻ, thân mật. Mỗi lần Nhung mệt hay ốm, Tuấn đều là người hỏi han đầu tiên và có khi còn mua quà đến tận phòng trọ thăm Nhung.

Chính vì điều đó, Tuấn càng muốn đến gần Nhung hơn để hiểu về người con gái đó. Nhung đúng là một cô gái hiền thục, có vẻ ngoan ngoãn, nhẹ nhàng ăn nói dễ nghe. (ảnh minh họa)

Nhung xúc động vì tình cảm của người đàn ông giống như người anh trai ân cần bên cô. Ngày đó, Nhung không nghĩ đến việc Tuấn theo đuổi cô vì cô nghĩ, tình đồng nghiệp cũng có thể khiến anh làm như vậy. Tối tối, Tuấn hay rủ Nhung đi chơi, uống nước hay cà phê, hẹn hò này nọ. Cuộc sống của hai người vô tư, không ràng buộc gì nên nói chung rất vui vẻ…

Rồi hơn nửa năm sau, Tuấn chủ động ngỏ lời yêu với Nhung. Lúc này, vì có tình cảm với Tuấn sẵn nên Nhung đã nhận lời. Hai người không nói nhưng những cử chỉ, ánh mắt và cả trái tim đã thuộc về nhau. Từ đó, họ yêu nhau thắm thiết, dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất.

Từ ngày chính thức yêu nhau, Tuấn càng quan tâm Nhung nhiều hơn, đi đâu cũng kè kè hai người, chẳng rời nhau nửa bước. Ban đầu điều đó làm cho Nhung cảm thấy hạnh phúc nhưng lâu dần, nó khiến cho cô thấy ngột ngạt. Vì mỗi lần đi với ai, làm gì Tuấn cũng tra khảo như kiểu ghen tuông thái quá. Thú thực là Tuấn rất yêu Nhung và Nhung cũng vậy nhưng cô vẫn muốn, hai người nên có khoảng trời riêng.

Lúc anh chán, định trao thân để níu kéo

Cái tư tưởng muốn có khoảng trời riêng của Nhung khiến Tuấn bực mình. Tuấn nghĩ, được người yêu quan tâm lo lắng không thích lại còn tỏ ra này nọ. Thời gian đó, công việc cuốn Tuấn vào các mối quan hệ mới. Yêu nhau được 2 năm, Tuấn cũng từng tính chuyện cưới xin đó, nhiều lần đòi hỏi Nhung chuyện quan hệ trước hôn nhân nhưng Nhung không đồng ý nên Tuấn đành ngậm ngùi. Ban đầu là tôn trọng người yêu nhưng lâu dần, vì yêu quá sâu đậm nên lời từ chối của Nhung khiến Tuấn phiền lòng.

Đừng níu kéo người yêu bằng đời con gái (ảnh minh họa)

Cộng thêm nhiều thứ, Tuấn đi làm, kiếm được nhiều tiền hơn, công việc phất hơn nên càng tận dụng các mối quan hệ. Tuấn lao vào tiếp khách, chơi bời, rượu chè, say sưa tối ngày. Tuấn đi về nhà trong tình trạng say mềm và nói những lời khó chịu với Nhung trong điện thoại.

Nhung vẫn nhẹ nhàng, vẫn ân cần với Tuấn, chưa một lần gắt gỏng người yêu dù cô không hài lòng. Tuấn cảm nhận được điều đó nhưng sự ích kỉ của đàn ông khi bắt đầu nghĩ đến tiền và việc quan hệ trước hôn nhân mà bị người yêu từ chối, Tuấn bắt đầu thay đổi. Tuấn cáu bản, hay quát tháo Nhung làm Nhung buồn lòng vô cùng. Lắm lúc, Nhung cảm thấy tuyệt vọng vì người yêu, không ngờ anh lại có thể buông ra những lời như vậy.

Nhung thất vọng về người yêu bao nhiêu thì thất vọng về mình bấy nhiêu. Tự trách bản thân mình không tìm được một công việc thật tốt cho người yêu hài lòng, để anh bươn chải một mình, lo lắng chuyện tiền nong.

Tuấn đẹp trai, ăn mặc đẹp vào nhìn lịch lãm và sang trọng. Nhiều khi đi chơi, Tuấn cố tình rủ Nhung vào nhà nghỉ với suy nghĩ ‘em không giữ lấy anh thì cô khác cuỗm mất đó’. Nhung lúc đó cũng lo lắng nhưng sợ, vì tình cảm bây giờ trục trặc, có chút nhạt hơn trước nên Nhung càng buồn. Lỡ trao thân rồi anh lại thay lòng thì biết làm sao. Cô gái sinh ra từ vùng quê nghèo, bố mẹ nghèo khó như Nhung không dám đối diện với việc mình không còn trong trắng trước khi lấy chồng. Tuấn thì cứ khăng khăng muốn đòi hỏi chuyện quan hệ trước hôn nhân.

Tình yêu không phải là sự trong sáng mới tốt, tình yêu đôi khi là giây phút thăng hoa, đẹp đẽ là sự gần gũi cả về thể xác và tâm hồn. Tuấn cảm thấy Nhung không thật sự muốn gần gũi anh. (ảnh minh họa)

Nhung sợ vậy nên đề nghị cưới sớm. Vậy mà Tuấn cứ ậm ờ. Tuấn nói là chưa muốn cưới căn bản không tin tưởng vào tình yêu cô dành cho anh. Nếu như cô thực sự yêu anh, cô đã không ngần ngại trao thân cho anh rồi, đằng này yêu nhau đã 2 năm mà Nhung lúc nào cũng khước từ, chối bỏ. Tuấn nói, bao nhiêu người yêu nhau, mới được có vài tháng, họ đã lên giường với nhau. Tình yêu không phải là sự trong sáng mới tốt, tình yêu đôi khi là giây phút thăng hoa, đẹp đẽ là sự gần gũi cả về thể xác và tâm hồn. Tuấn cảm thấy Nhung không thật sự muốn gần gũi anh.

Tuấn dùng chuyện đó để ép Nhung. Và Nhung cũng sợ mất người yêu nên do dự. Nhiều lần Nhung định chủ động chuyện trao thân cho anh, dùng đời con gái để níu kéo người yêu vì Nhung biết nếu như không cho anh được gần gũi, anh chắc chắn sẽ bỏ cô. Nếu như vậy, cô sẽ khổ tâm lắm. Đang yêu một người mà phải chia tay, thật sự Nhung không đành. Biết là không nên dùng sự trong trắng của mình để đánh đổi tình yêu, cũng biết là không nên tin tưởng một người đàn ông cứ khăng khăng đòi chuyện ấy để giữ tình yêu, nhưng mà đã yêu rồi biết làm sao, huống hồ là yêu 2 năm. Con gái mà, làm sao mà không đau, không buồn khi chia tay một người được, nhất là người mình đã xác định gắn bó cả đời. Nhung đau khổ lắm, cô đang trăn trở không biết có nên giữ lấy anh bằng cách này hay không?

Theo Khám Phá