NỮ GIỚI » Tâm sự

'Định trốn anh phải không? Chỉ một tin nhắn là đời em bị bóp nát trong tay anh' và bài học cho tất cả những bà vợ

Thứ hai, 12/12/2016 18:47

Lấy chồng đã gần năm trời rồi mà chưa bao giờ thấy chồng nhìn ra vẻ đẹp quyến rũ của vợ để đến khi gặp anh tôi mới thấy tự tin hẳn lên

Ngoài thời gian đi làm ra về đến nhà vừa cơm nước cho hai vợ chồng vừa tranh thủ vào mạng để trò chuyện với bạn bè tìm hiểu sự kiện trong ngày và ở đây tôi có thể nói lên những quan điểm thẳng thắn của cá nhân cho mọi người biết.

Nhiều lúc tôi cảm tưởng yêu thế giới ảo đó hơn cả chồng. Hai vợ chồng còn ít tuổi nên chúng tôi muốn tu chí làm ăn và hưởng thụ cuộc sống nên chưa muốn sinh con lúc này. Công việc của anh làm vất vả nên cứ về nhà cơm canh tắm rửa xong xuôi hai vợ chồng nói mãi cũng hết chuyện nên anh đi ngủ cho khỏe sáng mai còn dậy sớm đi làm. Lúc anh ngủ là thời gian yên tĩnh hạnh phúc nhất của tôi dành cho những cuộc trò chuyện với bạn bè. Nhiều lúc không có chuyện để nói nữa thì tôi lại đi tìm bạn mới để kết và cuộc vui mới lại bắt đầu.

Cho đến một ngày tôi gặp được một người bạn trai trên mạng, trái tim tôi bị rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên, người đâu mà đẹp trai đến vậy tôi liền nhấn nút kết bạn ngay và đêm ấy chúng tôi nhắn tin trao đổi thông tin cho nhau mà quên mất thời gian để đến khi chồng tôi giật mình tỉnh giấc bắt tôi đi ngủ thì nhìn lên đồng hồ đã 2h sáng rồi. Ngày nào không nói chuyện được với anh chàng đẹp trai đó là tôi thấy nhớ cồn cào mong chờ từng giây từng phút sự xuất hiện của anh.

Nhiều lúc tự nhủ chẳng nhẽ mình đã yêu anh ấy thật sao mà dạo này chồng ngay bên cạnh mình chẳng có cảm giác tôi đang có chồng nữa. Mà yêu thì đã sao chỉ là yêu trên mạng yêu thần tượng chứ đâu ảnh hưởng gì đến tình vợ chồng chứ. Nghĩ như thế là tôi tự cho mình cái quyền được yêu người đàn ông đó qua mạng. Hai người đã quen biết nhau quá nhiều đã hiểu hết về nhau rồi tại sao lại không gặp mặt một lần để được nhìn thấy người bằng da bằng thịt chứ. Rồi tôi gợi ý được gặp anh chàng đó, lúc đầu anh ta còn lưỡng lự sau một hồi thuyết phục đã làm siêu lòng anh ta.

Dấu chồng đi gặp người tình trên mạng, tôi thực sự choáng ngợp với vẻ đẹp bên ngoài của anh ấy, dáng chuẩn ăn mặc rất đàn ông, nói chuyện thì tự tin chẳng bù cho tôi chỉ là một cô gái bình thường dù phấn son chát đầy lên mặt nhưng cũng chẳng thể cân xứng khi đứng bên cạnh con người đẹp trai như anh.

Nhưng dường như anh ấy không nhìn thấy tôi xấu xí mà lại rất coi trọng vẻ đẹp của tôi khen tôi cười rất duyên có làn da mịn màng và nói chuyện rất hay. Lấy chồng đã gần năm trời rồi mà chưa bao giờ thấy chồng nhìn ra vẻ đẹp quyến rũ của vợ để đến khi gặp anh tôi mới thấy tự tin hẳn lên khi mình chẳng thua kém bất kỳ cô gái nào.

Khi những tin nhắn trên thế giới ảo khiến chúng tôi nhàm chán thì cuộc gặp mặt trực tiếp lại hấp dẫn cuốn hút đến lạ kỳ, bất kỳ lúc nào rảnh rỗi tôi gọi điện thoại cho anh ấy hẹn gặp là chỉ một lát sau là chàng có mặt luôn. Khi những câu chuyện trở nên rời rạc chán ngắt, anh ấy muốn hâm nóng tình cảm và rủ tôi vào nhà nghỉ, lúc đầu tôi từ chối quyết liệt sợ chồng biết được nhưng anh đã thuyết phục tôi với những lời nghe rất có lý:

- Chuyện hai chúng mình gặp nhau thì có khác gì đã ngủ chung với nhau đâu, việc gì em phải nghĩ ngợi nhiều làm gì, anh hứa chỉ làm chuyện đó với em một lần cho thỏa nỗi nhớ mong không đêm nào anh cũng nhớ em da diết.

Chỉ gật đầu một cái là tôi đã được anh dẫn đến nhà nghỉ, anh cho tôi cảm giác cái mới lạ mạnh mẽ khát khao được yêu cuồng nhiệt. Một lần hai lần và nhiều lần cứ mỗi lần anh gọi là tôi có mặt lúc đầu tôi cảm thấy thích thú nhưng sau đó tôi bắt đầu thấy chán và sợ chồng phát hiện thì chết. Nhưng anh không cho tôi dừng lại nếu không chiều anh ta thì sẽ nói hết với chồng tôi.

Đáp ứng nhu cầu quá cao của anh khiến tôi gầy sụp đi trông thấy, chồng tôi lo lắng bắt tôi đi khám bệnh, chiều lòng chồng tôi đành phải lên xe để chồng chở đến bệnh viện xem có bệnh tật gì không. Đến khi bác sĩ bảo:

- Chúc mừng hai cháu đã có em bé rồi, nhớ ăn uống tốt vào đừng lo nghĩ mà ảnh hưởng đến con và làm việc ít thôi không kiệt sức đấy cháu nhé.

Chồng thì vui mừng hạnh phúc còn tôi cố tỏ sung sướng để tránh bị phát hiện, chỉ có tôi mới biết được đứa con này không phải của chồng mà của anh ta. Từ hôm ấy tôi muốn chấm dứt với anh chàng kia nên cố tình đánh mất điện thoại để thay luôn sim, không dám mở fabook nữa. Tưởng như vậy đã thoát được anh ta nào ngờ anh ta trơ trẽn gọi điện thẳng đến cho chồng tôi để hỏi về tình hình của tôi.

Biết không thể thoát được con cáo già đó tôi đành phải gặp mặt hắn ta lần cuối để nói rõ chuyện cho anh ta biết. Nhìn cái mặt ngày nào đẹp là vậy mà sao bây giờ tôi lại thấy ghê sợ đểu cáng thế, anh ta nói:

- Định trốn anh phải không? Đừng có hòng nhé, anh có số điện thoại của chồng em rồi chỉ cần một tin nhắn là đời em bị bóp nát trong tay anh ngay.

- Nếu anh yêu em thực sự thì hãy cưới em làm vợ đi, đứa con em đang mang trong bụng là của anh đấy.

- Hả… Anh mà lấy em về làm vợ rồi có ngày anh bị cắm sừng à, đứa bé đó có thể là của chồng em mà, chúc gia đình em êm ấm nhé, chúng ta chia tay từ đây vậy.

Thật may cuối cùng đã thoát được thằng đểu đó rồi, bài học đầu đời khiến tôi chừa đến già, từ nay sẽ tu chí làm ăn và chăm sóc chồng con thôi.

Sáng vừa mở mắt ra chồng đã gọi tôi dậy và đưa vợ kí tờ đơn ly dị làm tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì cả. Anh hiểu ý tôi nên đã bật băng ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện cuối cùng giữa tôi và thằng sở khanh kia, anh nói:

- Anh đã nghi ngờ từ lâu lắm rồi nhưng không tin em lại là con người lăng nhăng, đến tận khi nghe cuộc điện thoại của người đàn ông lạ hỏi về em anh mới tin là em đang phản bội và anh đã bỏ máy ghi âm nhỏ vào túi của em. Dù còn yêu em nhiều lắm nhưng anh không thể sống với người vợ phản bội và nuôi con của thằng đàn ông khác được.

Những giọt nước mắt muộn màng của tôi chẳng làm thay đổi được câu nói dứt khoát của chồng. Chỉ vì chút ham muốn thể xác mà tôi đã đánh mất cả gia đình.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới