NỮ GIỚI » Tâm sự

Độc giả: Giữ em 7 năm cho kẻ khác "hưởng" - Chia tay là may mắn!

Thứ năm, 16/08/2012 16:06

(Ngoisao.vn) – “Tôi nghĩ cô ấy ko xứng đáng với tình yêu của anh. Dù có thể rất đau đớn nhưng đôi khi, chúng ta nên ăn mừng sự chia tay”.

Chia sẻ cảm xúc với bài viết gốc “Giữ em 7 năm cho kẻ khác “hưởng”, nhiều độc giả của Ngoisao.vn đã tỏ ra bất bình với cách đối xử bội bạc của cô gái. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến tỏ rõ sự cảm thông và đưa ra những lời khuyên chân thành cho hoàn cảnh trớ trêu của tác giả bài viết.

hoangkim.vo84......

Sau khi đọc xong những dòng chia sẻ của bạn, tôi thật sự khuyên bạn nên chia tay. Đó không phải là tình yêu mà bạn mong đợi. Người đó có thật sự yêu bạn khi có thể lên giường với kẻ khác? Họ chưa gần gũi bạn nhưng họ lại không kiềm chế được ham muốn, nhất là lại quan hệ với một người đã có gia đình... Bạn hãy suy nghĩ thật sáng suốt, dù cuộc sống bây giờ đã thoáng hơn xưa rất nhiều, nhưng tôi vẫn tin vào bản chất chung thủy của người phụ nữ. Tôi nghĩ, người con gái ấy không thật sự yêu bạn mà chỉ yêu con đường bạn đã vạch ra… Chúc bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc thật sự, một người thật sự yêu và trân trọng tình cảm của bạn.

voangkhoa......

Nếu là tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ, tôi ghét nhất là bị lừa dối. Một người cố gắng gìn giữ, một người buông xuôi. Chưa cưới đã vậy, cưới rồi sẽ ra sao? Tha thứ có thể được nhưng, bỏ qua có được không? Người đã không biết quý mình thì mình cũng không phải quý người. Sao người ta có thể nhẫn tâm xem thường tình cảm, mình thì cực khổ để xây dựng hạnh phúc, vậy mà sau lưng đáp lại là sự lừa dối?

Đó là tất cả suy nghĩ của tôi. Mọi chuyện vẫn phải do anh quyết định. Có những lúc trong cuộc sống, ta phải có những quyết định của chính mình, mặc dù khó nhưng ta phải làm, bởi vì đó là cuộc sống của mình. Người ta có thể góp ý, giúp đỡ nhưng không thể sống cho mình.

Chưa gần gũi bạn nhưng cô ấy lại không kiềm chế được ham muốn đối với người đã có vợ (Ảnh minh họa).

vithanhhong......

Gửi anh chàng bất hạnh! Tôi xin lỗi khi dùng từ này với anh. Vì thực sự anh là người đàn ông bất hạnh nhất mà tôi từng biết. Tôi chưa bao giờ comment cho những bài viết mà tôi đọc, nhưng riêng với anh, tôi rất rất muốn comment và gửi tới anh một lời khuyên: nếu không bỏ cô ta thì anh là thằng nhu nhược bất lực. Một con hổ đã từng ăn thịt sống nó sẽ không bao giờ thôi nghĩ đến thịt sống, cơn thèm khát và bản năng của nó sẽ luôn luôn còn đó. Anh có dám chắc khi anh tha thứ thì người con gái đó sẽ chung thủy với anh suốt đời, sẽ không bao giờ để tình trạng kia xảy ra?

Anh đối xử với cô ấy tốt như thế, mua nhà cho cô ấy, tạo cho cô ấy từ một cô gái quê mùa thành một cô tiểu thư. Anh là niềm ao ước của bao nhiều người, vậy mà cô ấy còn dám... Đành rằng cô ta lăng nhăng với người đàn ông hơn anh hẳn hoi,  nhưng đằng này, cô ta lại lăng nhăng với một kẻ đã có vợ và trong chính ngôi nhà của anh và trên chính cái giường của anh. Nếu anh còn chấp nhận và chịu đựng được thì sẽ có ngày cô ta sẽ ngồi lên đầu anh.

Yêu là tôn trọng nhau, hết yêu thì còn tình nghĩa. Nhưng cô ta coi thường anh như thế thì theo anh cô ta có yêu anh không? Anh nên đề nghị cô ta bước ra khỏi nhà anh vĩnh viễn và anh cũng nên tìm cho mình một tình yêu mới.

phuongdung_dmc......

Thật sự thì anh làm vậy là đã cao thượng rồi. Không ai có thể bình tĩnh khi đặt mình vào tình huống như anh cả. Mong anh suy nghĩ thật kỹ. Chúc anh sớm lấy lại hạnh phúc!

Cô ấy đi lại với một người đàn ông đã có gia đình và phản bội lại tình yêu 7 năm của hai người, như vậy có xứng đáng không? (Ảnh minh họa).

kieunhibp......

Tôi thấy anh đã hy sinh quá nhiều cho tình yêu này. Bên cạnh đó, tình cảm có khoảng cách về không gian và thời gian vô tình làm cho người anh yêu cần một nơi để tỏ bày tâm sự, trong khi anh ko có bên cạnh... và điều đương nhiên cô ấy sẽ dễ dàng ngã vào lòng người khác. Cô ấy không đủ kiên nhẫn trong tình yêu và dễ dàng thay đổi...

Bản thân tôi hiểu rõ tâm trạng người yêu anh trong hoàn cảnh này, vì tôi cũng nhận được sự quan tâm từ người yêu của tôi (chồng hiện tại) như anh đã dành cho cô ấy. Tôi biết cô ấy trong suy nghĩ đã dần nguội lạnh tình yêu với anh nên không chăm chút cho ngày hạnh phúc của hai đứa trong tương lai xa. Tôi tin anh biết mình cần làm gì. Tôi cũng tin anh sẽ sớm tìm được cho mình một cô gái có thể dành trọn tình yêu cho anh. Đừng níu kéo. Anh làm vậy chỉ đau khổ cho bản thân anh thôi. Cô ấy không có lòng tự trọng của người con gái.

thuyduong228......

Tôi cũng là phụ nữ, tôi hiểu con gái đôi lúc rất tham lam, muốn được tất cả và rất hay mủi lòng khi trống vắng. Nhưng tất cả đều có giới hạn của nó. Đọc câu chuyện của bạn tôi cảm nhận được bạn yêu cô ấy đến nhường nào. Nhưng tình yêu phải được đáp lại xứng đáng. Bạn gái bạn đã mắc phải một điều tối kỵ trong tình yêu.

Tôi nghe đau lòng khi đọc câu chuyện của bạn. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ chấp nhận đau một lần chứ không để day dứt về sau. Chúc bạn hạnh phúc với tình yêu mới vì bạn là một người đàn ông tốt.

xhuyen87......

Nếu bạn đủ vị tha và tin tưởng vào cô ấy thì tiếp tục cuộc chơi, còn không thì dừng lại đừng để sau này phải hối tiếc. Nhưng trước khi đi xa, mình nghĩ bạn đã lường trước được mọi chuyện đấy chứ. Hai năm về trước, mình cũng đấu tranh tư tưởng nhiều và cuối cùng mình đã giữ người yêu ở lại vì mình không tự tin vào bản thân mình. Cuộc sống bây giờ có quá nhiều cám dỗ mà. Chúc bạn có quyết định đúng đắn .

Cô ấy không có lòng tự trọng của một người con gái (Ảnh minh họa).

khiyeudungquaydaulai6868......

Tôi thật sự thông cảm cho những gì mà anh đang phải chịu đựng. Nó cũng gần giống với những cảm giác mà tôi đã trải qua cách đây hai năm. Nhưng có lẽ, tình cảnh của anh còn đau đớn hơn tôi nhiều. Trong trường hợp này thì anh phải hết sức bình tĩnh, nên lấy lí trí ra để mà suy xét. Thứ nhất, những lời mà cô ấy giải thích: ".....là bạn thân của em, chúng em chỉ là bạn" - tôi nghĩ đó chỉ là những bao biện của cô ấy mà thôi! Là bạn mà cô ấy có thể vô tư dẫn về trong ngôi nhà của người yêu mình, là bạn mà có thể làm những cái trò đồi bại đó ư?

Thứ hai, cô ấy biết rõ người kia đã có gia đình mà vẫn lén lút, thậm thụt với nhau trong chính ngôi nhà của anh thì có phải là rất hèn hạ không? Cô ấy có lỗi với anh, có lỗi với gia đình người kia nữa.

Thứ ba, theo tôi thì điều này rất quan trọng: nếu là một người con gái còn có lòng tự trọng thì sau đó, cô ấy nên ra khỏi căn nhà của anh, rồi có gì thì hai người có thể gặp riêng để giải quyết. Đây là yếu tố giúp đánh giá xem là liệu anh có nên tha thứ cho cô ấy không? Nếu cô ấy biết xấu hổ thì đã không trơ mặt ra mà vẫn có thể "sáng đi làm, tối phòng ai nấy ngủ"

Thứ tư, cô ấy nói cô ấy yêu anh. Yêu anh thì phải tôn trọng anh chứ. Cô ấy không phải là trẻ con mà ko hiểu anh gìn giữ cho cô ấy thế nào. Vậy nếu yêu chân thành thì cô ấy có đối xử với anh như vậy hay không? Tất nhiên ở đây tôi có thể kể đến nhưng yếu tố khiến cô ấy hành động như vậy: cô ấy có thể cảm thấy cô đơn vì người yêu ở xa, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,... nhưng theo tôi nghĩ, hai người đã yêu nhau đến như vậy, cũng tính đến chuyện cưới hỏi, cô ấy lại sống trong chính ngôi nhà của anh nữa thì theo tôi nghĩ, cô ấy không xứng đáng với tình yêu của anh! Dù có thể rất đau đớn nhưng đôi khi chúng ta nên ăn mừng sự chia tay! Mong anh sớm vượt qua!

Chia tay rồi anh sẽ có người con gái khác tốt hơn nhiều (Ảnh minh họa).

tranhang28......

Người như vậy không xứng đáng để anh nâng niu và gìn giữ đâu. Chia tay đi anh, rồi sẽ có người con gái khác tốt hơn nhiều. Nếu như hôm đó, anh không tình cờ phát hiện ra thì cô ta còn dối gạt anh đến bao giờ nữa? Tương lai khi cưới nhau về cô ta có chung thủy khi anh đi công tác xa không? Rồi sẽ làm tổn thương anh nhiều lần như vậy nữa… Chia tay đi, người như vậy có bỏ đi cũng đừng hối tiếc anh ạ.

thanhsonqn98......

Bạn thật bình tĩnh để giải quyết sự việc. Nói thật là với loại con gái như thế thì tôi khuyên bạn nên bỏ đi. Nếu bạn tha thứ, hai người quay lại, thử hỏi xem trong lòng bạn có thể thấy thoải mái khi bên cạnh cô ấy không? Đó là chưa kể nếu bạn đi làm ở nước ngoài nữa thì liệu cô ấy vẫn là người vợ chung thủy của bạn không? Một khi đã đánh mất lòng tin của một người thì khó lấy lại lắm, đặc biệt là người mình yêu thương. Đó là ý kiến của tôi, còn lại là sự quyết định sáng suốt của bạn.

T.K