NỮ GIỚI » Tâm sự

'Đối tác' nữ thường xuyên viện cớ bàn công việc để kéo chồng ra ngoài, vợ gửi luôn món đồ trao tận tay làm cô ta khiếp vía lặn mất tăm

Chủ nhật, 10/11/2019 18:25

11h45 đêm, điện thoại chồng đổ chuông. Tôi liếc vội vào màn hình xem số của ai rồi gọi: "Chồng ơi, có số lạ gọi tới".

- Đưa anh xem nào!

Để chồng tự nhiên nói chuyện thì tôi dậy đi vệ sinh. Lúc ra thấy anh đang nói nhỏ như thì thầm, nhưng tôi đứng sát bên cạnh nên nghe được hết.

- Có gì mai anh lên bàn bạc sau nhé.

Nói rồi chồng dập máy.

- Ai thế anh?

- À, đối tác, gọi hỏi về cái hợp đồng đang dở dang, họ bảo sốt ruột.

Hỏi vậy thôi chứ tôi biết tỏng là điện thoại của cô đối tác ấy mà. Từ ngày chồng hợp tác với bên họ, thỉnh thoảng cô ta vẫn gọi điện đến. Với cái giọng ưỡn ẹo, nũng nịu đòi anh lúc thì ra xem lại hợp đồng, lúc lại vịn cớ chữ ký không khớp... đủ kiểu.

Tôi bảo chồng:

- Ban ngày sao không bàn bạc với nhau hết đi, hoặc là có gì để sáng mai. Không lẽ đối tác của anh dốt đến mức không biết giờ này là 12 giờ đêm rồi. Anh cũng cần ôm vợ con ngủ chứ. Hay là muốn cướp luôn chồng của người khác?

- Thôi, thôi, làm gì nghiêm trọng đến mức đó. Em chỉ được cái giỏi suy diễn linh tinh.

Nói chưa kịp dứt lời thì điện thoại lại reo. Thấy ánh nhìn sắc lẹm của tôi thì lão bảo có việc gì để ngày mai giải quyết, xong rồi dập máy. Chưa bao giờ tôi thấy một đối tác không biết chừng mực và phải trái như cô này. Cô ta liên tục gọi điện đến vào nửa đêm, chắc là có ý đồ gì với chồng mình đây. Lo chồng có gì mờ ám nên tôi tìm hiểu về đối tác này của chồng. Cô ta tên là Nhàn, còn rất trẻ và là trưởng phòng bên công ty kia.

(Ảnh minh họa)

Thật sự thì chồng tôi có ngoại hình khá ok, lúc nào cũng phong độ, năng lực thì khá nên có nhiều em theo đuổi là chuyện dễ hiểu. Anh lúc nào cũng khiến tôi phải đau đầu, ghen bóng ghen gió với mấy em xinh gái trẻ trung, vì họ cứ nghĩ anh chưa vợ con gì. Còn chồng thì không phải là người trăng hoa, chẳng qua không muốn giải thích với những thành phần không đáng bận tâm đến. Mỗi lần tôi làm lớn chuyện, anh lại khùng lên mắng vợ:

- Em đúng là nhàn cư vi bất thiện, anh đang còn bao nhiêu việc, hơi đâu đi giải thích mình có vợ có con rồi. Chẳng nhẽ người ta gọi đến bảo bàn chuyện làm ăn, mình lại trả lời là anh có vợ rồi à?

- Biết vậy nhưng em bực mình lắm. Nhất là cứ đối tác kiểu trẻ như vậy, cứ động tí viện công việc lại cò cưa chồng của em.

- Anh không có gì với họ đâu, em để yên cho anh còn chú tâm làm việc.

Ban đầu tôi định cho qua mọi chuyện, vì nghĩ thôi thì chắc một hai lần gọi chồng không được là nàng chán thôi. Nào ngờ đâu tối hôm sau đúng 12h cô ta lại gọi điện thoại. Nhìn chồng tôi nhíu mày bắt máy, tôi đã điên tiết lên rồi. Chồng lại chối khéo như hôm trước, còn gằn giọng bảo:

- Từ mai, ngoài giờ hành chính cô đừng gọi cho tôi nữa. Có việc gì đến công ty giải quyết, đừng gọi vào giờ nhạy cảm thế này vợ tôi lại hiểu lầm.

Tôi nằm im thin thít vờ ngủ, đợi chồng ngủ lại, với tay lấy điện thoại anh lưu số đối tác vào máy mình, xong xuôi tôi lại ngủ tiếp.

Vì làm chung một dự án nên cô này thường xuyên ở công ty anh. Hôm đó, tôi biết chồng và cô ta kiểu gì cũng đi ăn trưa với nhau như mọi ngày. Tôi chuẩn bị đồ ăn thật ngon cho chồng và đến cổng công ty anh. Tôi không lên mà gửi cơm ở cổng bảo vệ, rồi gọi điện cho cô ta.

- Xin hỏi đây có phải là số máy của cô Nhàn không?

Đầu dây bên kia lưỡng lự đáp “vâng”. Tôi bảo:

- Chị là vợ của anh Long, khách hàng bên em. Anh Long đang bị đau dạ dày, không quen ăn linh tinh ở ngoài. Xong việc em có thể giúp chị xuống phòng bảo vệ lấy cơm vào rồi cùng anh ấy ăn cho vui không?

Đối tác của chồng tôi lắp bắp dạ vâng, không nói được gì hơn bèn theo hướng dẫn của tôi đi lấy hộp cơm lên cho anh. Tối hôm ấy, chồng về vẫn cười nói như mọi ngày, nhưng tối đến nằm ngủ lại kéo tôi lại ôm rồi bảo:

- Này, em hôm sau không phải làm thế đâu. Em phải tin anh chứ, anh đâu có làm gì có lỗi với vợ, tự nhiên lại gửi cơm trưa đến.

Tôi tủm tỉm cười rồi lườm chồng bảo:

- Anh không làm gì, không có nghĩa là mấy cô kia không nhảy bổ vào. Mèo chả bao giờ chê mỡ cả! Hôm nào cô ta cũng đến công ty anh làm thế à?

- Không, nốt tuần này là xong hợp đồng với bên họ rồi.

- Hết hợp đồng này lại có hợp đồng khác thì sao?

- Thì hôm nào em cũng gửi cơm trưa cho anh, thế là hết đi ăn ở ngoài được chưa.

- Anh mà có gì với cô ta khắc biết tay em.

Tôi không biết mình làm thế có đúng không, chỉ sợ là phản tác dụng thì không hiểu sẽ phải xử lí như thế nào. Không biết liệu cô đối tác kia có thèm chồng tôi đến mức, giở mưu cao kế sâu hơn để quyến rũ bằng được anh không? Chứ tôi làm đến thế này thì cũng nhọc công mệt sức phết rồi đấy!

M.C (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới