NỮ GIỚI » Tâm sự

Dù đã có gia đình hạnh phúc nhưng tôi vẫn luôn thèm khát 'ngoại tình với chồng cũ'

Thứ tư, 14/08/2019 21:37

Tôi biết, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là sai lầm của tôi và chồng cũ. Vợ mới của anh, chồng mới của tôi đều không có lỗi gì cả. Và họ đang phải đau khổ vì chúng tôi.

Cách đây 5 năm, tôi và chồng cũ cưới nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Chúng tôi đã từng rất yêu nhau, từng sống thử với nhau vài năm trước đó rồi mới tiến tới hôn nhân. Những tưởng sự tìm hiểu kĩ lưỡng đó sẽ đảm bảo cho vợ chồng tôi một cuộc sống hạnh phúc nhưng rồi chỉ vì một sai lầm của anh ấy, chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà chúng tôi đã tự mình vứt bỏ đi tất cả.

Sau ngày cưới 8 tháng, trong một lần say rượu chồng tôi đã lên giường với một cô gái làm cùng công ty (giờ là vợ mới của anh). Cô ấy có cảm tình với chồng tôi dù biết anh có vợ. Trước đó anh vẫn giữ khoảng cách với cô ấy chứ không hề vồ vập nhưng chỉ vì say rượu nên mới mất kiểm soát như vậy. Giá mà ngày đó tôi tỉnh táo, tôi không ích kỉ và ghen tuông thì có lẽ chúng tôi đã không phạm phải những sai lầm liên tiếp. Nhưng khi ấy tôi còn quá trẻ, tôi tức giận và làm đơn ly hôn dù chồng tôi năn nỉ cầu xin nhưng tôi không tha thứ.

Ngay sau khi chia tay với chồng, tôi lập tức kết hôn với người mới để trả thù chồng cũ. Tôi nghĩ làm như vậy mình sẽ hả hê, sẽ sung sướng lắm vì làm cho chồng cũ phải đau đớn. Anh ấy vẫn chờ đợi sự tha thứ của tôi cho tới khi tôi đi lấy chồng khác. Một thời gian ngắn sau anh đành chấp nhận lấy cô gái anh đã từng lên giường vì không muốn cô ấy phải khổ thêm nữa. Vậy là mỗi chúng tôi đều có một gia đình riêng nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ về nhau.

Đúng là “tình cũ không rủ cũng tới”, lấy chồng mới rồi tôi mới càng nhớ về người chồng cũ nhiều hơn. Tôi nhận ra mình chỉ yêu thật lòng người chồng cũ mà thôi. Ở bên chồng mới lúc nào tôi cũng thấy sợ hãi, chán nản và mơ mộng về người chồng cũ. Cũng chính vì lí do đó mà tôi trì hoãn việc sinh con với chồng mới vì không có tình yêu dù cho anh ấy tốt và chiều chuộng tôi vô cùng.

(Ảnh minh họa)

Cuối cùng, tôi và chồng cũ tìm gặp lại nhau. Chúng tôi bị cuốn vào và không thể nào dứt ra nổi mối quan hệ sai trái đó. Chúng tôi trở thành tình nhân của nhau. Vợ anh giờ đang có bầu. Điều đó làm tôi đau khổ vô cùng vì hối tiếc nếu ngày đó tôi không ích kỉ thì giờ đây tôi đã có thể sinh cho anh những đứa con được kết tinh từ tình yêu thương của bố mẹ nó. Vậy mà giờ đây cả tôi và anh đều đã là những người thuộc về một tổ ấm khác.

Khi biết mình có thai, tôi mừng lắm. Mừng vì cuối cùng tôi cũng được mang thai đứa con với người đàn ông tôi yêu. Nhưng đằng sau niềm hạnh phúc đó là một nỗi đau khổ vô bờ bến. Tôi sẽ phải đối diện thế nào với chồng hiện tại của tôi?

Chồng hiện tại của tôi là một người rất tốt. Anh ấy yêu thương và chiều chuộng tôi đủ điều. Ngay cả niềm khao khát có một đứa con, anh ấy cũng nhường nhịn tôi không bắt tôi phải sinh con mặc dù anh ấy rất muốn. Tôi có tội với anh ấy khi sống bên anh mà lại có con với người chồng cũ.

Chồng cũ của tôi nói rằng chỉ cần tôi đồng ý, anh ấy sẵn sàng bỏ vợ để quay về bên tôi vì chúng tôi cần có nhau. Tôi biết anh nói là làm. Và nếu giờ đây tôi nói cho anh biết chuyện tôi mang bầu, tôi cần có anh bên mình tôi dám chắc anh ấy sẽ bỏ vợ. Nhưng nếu như thế thì quá tội nghiệp cho cô gái kia, dù sao cô ấy cũng vì anh mà chịu khổ đau và làm thế tôi cũng có lỗi với chồng hiện tại.

Tôi vẫn giữ kín chuyện mình mang bầu và chưa nói với ai. Tôi băn khoăn lắm. Liệu tôi có nên nói với chồng cũ chuyện mình có thai để cả hai ly hôn và quay về bên nhau, bất chấp sự khổ đau của những người bạn đời mới của mình? Tôi thật sự không biết phải làm sao?

Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới