NỮ GIỚI » Tâm sự

Dù đẹp như tiên nữ nhưng tôi vẫn thua rúi rụi chị 'giúp việc'

Thứ bảy, 11/02/2017 14:02

Anh không những mang lại cho tôi công việc ổn định lương cao mà còn tặng tôi những món quà đắt tiền mà trong mơ tôi cũng chưa dám nghĩ tới.

Vốn sở hữu vẻ đẹp trời cho nên tôi được rất nhiều anh chàng theo đuổi, nhưng trong những người đến với tôi chẳng ai có thể đáp ứng được yêu cầu của tôi. Chàng thì to cao đẹp trai nhưng chỉ là những kỹ sư giám đốc làm thuê hay anh thì nhà giàu có nhưng đấy là tiền của bố mẹ chứ bản thân chỉ là anh chàng ăn bám không hơn. Mà thật lạ tôi càng kiêu căng lại càng khiến các chàng trai thích chinh phục đỉnh cao của tình yêu muốn có được tôi.

Sau nhiều năm chờ đợi người tình trong mộng tôi đã tìm được một người đàn ông đúng với tiêu chuẩn tuy anh hơn tôi 40 tuổi nhưng tuổi tác không ngăn cản được tình yêu của chúng tôi dành cho nhau. Anh không những mang lại cho tôi công việc ổn định lương cao mà còn tặng tôi những món quà đắt tiền mà trong mơ tôi cũng chưa dám nghĩ tới.

Có những 3 bà vợ và 6 người con nhưng hiện tại anh đã chia tay hết với những bà vợ hám tiền đó để chính thức cưới tôi làm vợ. Cuộc sống những ngày đầu thật hạnh phúc, dù trên khuôn mặt anh đầy những vết nhăn nhưng cách suy nghĩ của anh rất trẻ trung hiện đại và tình yêu mãnh liệt của anh thật nồng nàn không thua kém bất kỳ một chàng trai trẻ nào. Mỗi lần đi đường hay đến chỗ quen biết ai cũng chỉ trỏ vào tôi:

- Ông già kia chắc phải nhiều tiền lắm thì cô ả kia mới theo chứ không đời nào xinh đẹp như tiên mà phải phục vụ lão già gần đất xa trời.

Lúc đầu tôi cũng chỉ đến với anh ấy vì ham giàu sang nhưng khi đến với anh rồi tôi mới cảm thấy yêu anh thực lòng, tôi yêu anh bởi sự chín chắn, quyết đoán, yêu hết mình và tài năng mà không một chàng trai trẻ nào có được. Cuộc sống hạnh phúc chúng tôi dành cho nhau được đơm hoa kết quả là một đứa con gái kháu khỉnh xinh đẹp như mẹ nó vậy. Từ khi con gái ra đời công việc kinh doanh bất động sản của anh phất lên như diều gặp bão, giúp cuộc sống của mẹ con tôi càng khẳng định được vị thế trước những đứa con trai của mấy bà vợ trước. Tưởng như đã nắm chắc trong tay tình yêu của chồng và nghĩ anh ấy đã già rồi chẳng còn có thể kiếm được ai hơn tôi nữa vậy mà tôi đã quá nhầm.

Vào một ngày tôi vừa đi làm về thì thấy chồng đang ngồi trò chuyện với một người phụ nữ chắc bằng tuổi mẹ tôi ăn mặc bình thường nhìn có vẻ từng trải, anh bảo:

- Từ nay nhà mình có thêm người giúp việc nữa đỡ đần giúp em việc nhà.

- Nhà mình có đến 5 người giúp việc rồi còn gì, người chăm cây, người lo chuyện ăn uống, người chăm con, người dọn dẹp lau chùi nhà cửa, người lái xe. Thế chị ấy vào nhà mình thì làm gì bây giờ?

- Em tuần nào cũng phải ra ngoài shop để massage làm đẹp nên anh thuê luôn một người phụ trách ăn mặc, chăm sóc sức khỏe cho vợ thân yêu và kiêm quản lý, em thấy thế nào?

Nghe chồng nói rất hợp lý, tôi không mảy may nghi ngờ gì lên ngay buổi đầu tiên tôi đã thử tay nghề massage của cô ấy trên cơ thể của mình. Qủa thật tay nghề của chị ta rất chuyên nghiệp đẳng cấp hơn hẳn những cô em xinh tươi ngoài mấy shop. Nhờ có chị ấy chăm sóc sức khỏe cho mình mà chỉ một tuần cái chứng đau mình nhức xương đã được chị đấy đả thông kinh mạch nên giảm đau đi rất nhiều.

Thấy hiệu quả tôi bảo chồng hãy nhờ chị massage cho để trị tận gốc căn bệnh đau lưng, lúc đầu chồng tôi từ chối nhưng sau thấy anh kêu đau mình nhiều quá nên tôi kiên quyết bắt anh phải để chị ta xoa bóp cho chứ thuê người giúp việc về để mà khai thác tối đa chứ ai lại cầm chừng thì thật lãng phí.

Từ hôm được chị ấy chăm sóc sức khỏe chồng tôi thấy vui vẻ hẳn lên lại còn yêu chiều vợ nhiều hơn nữa. Để cảm ơn chị ấy tôi đã tăng mức lương tháng lên và mua quần áo đẹp cho chị ta ăn diện để phù hợp với gia đình danh giá của chúng tôi.

Sau một tháng đi công tác tôi trở về trong tay xách nhiều món quà và không quên mua cho người chị tận tình chăm sóc sức khỏe và quán xuyến gia đình tôi. Hớn hở bước vào phòng tôi thật bất ngờ khi nhìn thấy người chị mà tôi tin tưởng giao phó sức khỏe của chồng tôi đang phục vụ chồng rất nhiệt tình đến nỗi cả hai không có một mảnh vải che thân, chị ta đang leo lên người chồng tôi uốn éo còn chồng tôi thì đang rất sung sướng hạnh phúc tặng chị những lời khen mà nghe thật ghê tởm.

Ném những món quà trên tay tôi chạy đến kéo hai người ra vậy mà chồng tôi trả lời tỉnh bơ:

- Em làm cái trò gì vậy, đây là cách massage mới của cô ấy mới sáng tạo anh rất thích thú.

- Anh tưởng em là con nít sao mà nói vậy, chị hãy dọn dẹp đồ cút ngay khỏi gia đình tôi đừng bao giờ để tôi nhìn mặt.

Chị ta không thèm đi mà còn trơ trẽn nói:

- Em tưởng chị vào đây là làm giúp việc cho em sao, em nhầm rồi, hiện em đang là vợ 4 thì chị là vợ 5, anh ấy không muốn nói cho em biết vì anh ấy thích thú kiểu yêu đương giấu diếm gây cảm giác tò mò thích thú hơn là công khai thôi.

Tôi quay sang nhìn chồng ý thăm dò anh xem những lời chị ta nói là sao, anh cười sảng khoái:

- Từ nay hai chị em sống cùng nhau hòa thuận dưới ngôi nhà này nhá, không ai được tị nạnh ghen ghét chửi mắng xỏ siên nhau, nếu không nghe lời chồng thì sẽ bị cắt hết hoàn toàn tài chính và trả về nơi sản xuất.

Tôi đúng là khờ dại khi hiểu ra việc anh ta đưa chị ấy về nhà là có mục đích ngay từ đầu, còn tôi ngây thơ đối xử tốt với bọn họ. Uất nghẹn tận cổ mà tôi không thể nói được câu nào chỉ biết chạy nhanh ra khỏi căn phòng của chính mình để khỏi phải nhìn cảnh chướng mắt, thật không ngờ chỉ mới mấy năm trước tôi dựa vào sắc đẹp vậy mà giờ đây chính nó lại khiến tôi trở thành người bất hạnh bởi vẻ đẹp chưa đủ với người đàn ông lắm tiền nhiều của như chồng tôi mà anh còn thích cái mới cái lạ nữa.

Mẹ con tôi cũng không thể bước ra ngoài ngôi nhà này vì chồng tôi có sức ảnh hưởng rất lớn sẽ phá nát sự nghiệp mà tôi có được đồng thời sẽ phong tỏa hết tài khoản của mẹ con tôi. Bây giờ tôi mới thấm thía cảnh lấy chồng giàu sang, đúng là cái gì cũng có giá của nó, chỉ trách cho bản tính hám tiền không lường trước được bản chất của người chồng già nhưng nhu cầu vẫn còn rất cao.

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới