NỮ GIỚI » Tâm sự

Đưa mẹ chồng tương lai đi sắm Tết, tôi chào thua trước sự tinh quái và ý muốn mang cả siêu thị về nhà của bà

Thứ năm, 17/01/2019 15:56

Với một triệu đồng trong ví tôi chỉ mua được một nửa cái nồi cơm điện trong giỏ hàng của mẹ chồng, giờ lấy đâu tiền để trả cho những thứ bà ấy đã chọn đây?

Cuối năm công việc nhiều nên tôi rất bận thế nhưng mẹ chồng tương lai lại nhiều lần gợi ý muốn tôi đưa đi mua sắm chuẩn bị đón Tết. Từ chối mãi thấy ngại nên tôi đành phải dành ngày nghỉ cuối tuần đưa mẹ chồng đi mua sắm cho xong chuyện.

Tôi biết bà không có nguồn thu nhập gì ngoài việc con trai cung cấp tiền nuôi hàng tháng. Vì vậy đã đem sẵn 1 triệu đồng đi để mua đồ sắm Tết cho nhà chồng.

Cuối năm công việc nhiều nên tôi rất bận thế nhưng mẹ chồng tương lai lại nhiều lần gợi ý muốn tôi đưa đi mua sắm chuẩn bị đón Tết (Ảnh minh họa)

Đi một vòng siêu thị, mỏi rã chân thế mà mẹ chồng chưa chọn được món đồ nào ưng ý, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn phải tươi cười. Dường như thấy tôi đã mệt nên mẹ chồng bảo:

- Thôi con tìm một chỗ nào ngồi nghỉ để mẹ chọn đồ rồi ra con tính tiền được không.

- Mẹ tâm lý quá, con cũng đang mỏi chân, mẹ cứ vào lựa đồ đi con sẽ trả giúp mẹ.

Vậy là tôi ngồi một góc nghỉ ngơi còn mẹ chồng tương lai đẩy xe đi tiếp. Ngồi một lúc lâu mãi chưa thấy bà ra khiến tôi bắt đầu sốt ruột. Đang định đi tìm thì bà xuất hiện với một chiếc xe đồ chất cao ngất ngưởng. Chưa hết kinh ngạc thì bà bảo:

- Con trông cho mẹ xe này nhé, đợi mẹ lấy xe khác mua vài món đồ nữa để Tết khỏi chen chúc nhau.

Tôi cứ há hốc mồm ra không biết nói gì mà chỉ đứng đần người nhìn mẹ chồng tung tăng lựa đồ. Có lẽ bà đang nhầm tôi với đại gia thì phải.

(Ảnh minh họa)

Với một triệu đồng trong ví tôi chỉ mua được một nửa cái nồi cơm điện trong giỏ hàng của mẹ chồng, giờ lấy đâu tiền để trả cho những thứ bà ấy đã chọn đây? Chưa kịp hoàn hồn bà đã đẩy ra một xe khác với những thứ giá trị hơn xe trước. Thậm chí có cả máy hút mùi, massage… Không ngờ mẹ chồng tương lai tôi lại là kẻ đào mỏ như thế này. Không khách sáo gì tôi nói thẳng:

- Con mang có mỗi 1 triệu đồng thôi mẹ ạ, hay những phần vượt quá mẹ tự trả được không?

- Bằng này đáng là gì so với số tiền và công sức mẹ bỏ ra để nuôi con trai mẹ ăn học thành người. Nếu con dâu không trả được thì mẹ gọi cho con trai mẹ trả có gì đâu. Thậm chí mấy thứ này thấm tháp gì so với cái nhẫn kim cương con dâu đeo trên tay được con trai mẹ tặng đâu.

Sự đáp trả của mẹ chồng khiến tôi không thể nói được câu nào nữa đành phải ra cây ATM rút tiền vào thanh toán cho xong chuyện. Đây có lẽ là bài học đầu đời cho tôi chuẩn bị bước vào làm dâu nhà người ta.

VA (Theo nld.com.vn)