NỮ GIỚI » Tâm sự

Đừng dại mà yêu đàn ông có vợ

Thứ tư, 28/11/2012 08:39

Bởi đàn ông có vợ còn đi tán gái chỉ toàn là những kẻ lẻo mép, phản bội, phụ bạc vợ con mà thôi.

Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ yêu đàn ông có vợ, vì với tôi đó là điều trái với đạo đức làm người. 

Về phía các cô gái, chẳng may bạn yêu phải người đàn ông có vợ mà không hay biết, điều đó với bạn đã là bi kịch. Bởi đó là những kẻ cố tình lừa bạn, cố tình đưa bạn vào tròng và lợi dụng tình cảm của bạn. Chắc chắn những kẻ đó sẽ mang tới cho bạn những câu chuyện mủi lòng về hoàn cảnh gia đình hoặc vẽ ra cho bạn một tương lai như mơ nếu bạn lấy anh ta. Rồi khi bạn tin vào điều đó, bạn mê mệt trong cái gọi là tình yêu.  Nhưng bạn cứ yêu và hiến dâng hết mình, thậm chí có thai với anh ta mà không hề thấy một đám cưới nào. Cuối cùng bạn phát hiện ra sự thật anh ta đã có vợ con và hậu quả là những gánh nặng tâm lý đang đè lên vai bạn. Có khi,  bạn phải ngậm đắng nuốt cay đi phá thai hoặc sinh con một mình hay khóc lóc thảm thiết, trách trời vì sao bản thân mình lại chịu oan trái đến như vậy. Đó có lẽ là số phận của  bạn mà thôi. Điều quan trọng là phải cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn ấy để bước đi vững vàng hơn. Còn những kẻ đang tâm lừa dối bạn, đừng suy nghĩ làm gì, đó không phải là người đàn ông xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn.

Còn những kẻ đang tâm lừa dối bạn, đừng suy nghĩ làm gì, đó không phải là người đàn ông xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn. (ảnh minh họa)

Còn với những cô gái dù biết họ có gia đình mà vẫn lao thân vào, đó là những kẻ thiếu đạo đức. Một mái ấm gia đình đang hạnh phúc, có vợ, có con, lẽ nào chỉ vì sự ích kỉ của bản thân, bạn sẵn sàng phá bỏ tổ ấm ấy? Nếu thế, bạn là người phụ nữ ích kỉ, bỉ ổi, thật sự không xứng đáng. Rồi khi bạn có gia đình, có chồng con, bạn sẽ hiểu được cảm giác bị cướp mất người mình thương yêu là như thế nào. Đó là cái tội, là điều không thể chấp nhận được với bất cứ hoàn cảnh nào. Thế nên, khi đã phạm sai lầm, hãy dừng lại kịp thời để không gây đau thương cho người khác. Đừng để tới khi, những trận cuồng ghen nổi lên, bạn mới thấy mình đã sai lầm. Về phía những anh chồng, khi đã có vợ con nhưng vẫn tán tỉnh các cô gái khác, kiếm bồ bịch và ham của lạ, đó là những người đáng lên án nhất. Họ không xứng đáng nhận được tình yêu thương của người vợ. Ai đã hi sinh cho mái ấm của họ, ai đã sinh con, nuôi con họ khôn lớn? Chỉ cần hai điều đó thôi, những ông chồng đã phải có trách nhiệm đền đáp họ cả đời. Đừng vì sắc đẹp, dục vọng tầm thường mà phản bội vợ con, lao vào những cuộc tình chóng vánh. Và rồi người đau khổ không ai khác chính là vợ con bạn. Đàn ông ai cũng ham của lạ, những đó chỉ là thú vui nhất thường. Người chung chăn chung gối với bạn mới là người xứng đáng hơn cả. Vì thế, sao nỡ làm cho họ khổ đau? Hãy tỉnh ngộ trước khi quá muộn, đừng để tới khi giọt nước tràn ly. Thế nên, chị em, những  người đang ngã vào vòng tay của những kẻ bội bạc này, cũng hãy tỉnh táo lên, hãy đối diện với sự thật rằng, mình chẳng bao giờ có địa vị gì trong tim họ, họ chỉ coi mình như trò chơi mà thôi.

Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ!

 

Eva