NỮ GIỚI » Tâm sự

Đúng lúc trao nhẫn cưới, điện thoại của chú rể vang lên và chiếc nhẫn chưa kịp xỏ vào tay cô dâu đã rơi mất hút

Thứ ba, 25/06/2019 18:20

Trước khi đến với tôi, anh đã yêu say đắm một cô gái. Vì bố mẹ cô ấy chê anh nghèo không biết kiếm tiền nên ngăn cấm không cho lấy. Anh và cô ta phải chia tay trong lúc mối tình đang rất đẹp, mà cái gì dang dở cũng rất lưu luyến. Chính vì vậy tôi đã rất khổ sở khi yêu người đàn ông này.

Sau 3 năm chia tay người yêu cũ, anh mới mở rộng lòng yêu tôi. Lúc đó tôi làm nhân viên của anh, còn anh làm giám đốc của tôi. Trong suốt thời gian yêu nhau, anh cũng thỉnh thoảng tâm sự với tôi về người con gái đó.

Sâu trong lòng tôi thấy anh chưa thực sự yêu mình mà vẫn còn một chỗ dành cho cô gái kia. Tuy buồn lắm nhưng tôi vẫn luôn cố gắng để giành giật trọn trái tim anh về cho mình.

Ngày chấp nhận lời cầu hôn của anh tôi tin tưởng anh đã quên hoàn toàn người con gái trước kia, một lòng một dạ muốn xây dựng gia đình hạnh phúc với tôi. Thế nhưng tôi đã nhầm, thực sự rất sai lầm khi quyết định lấy nguồi đàn ông quá chung tình.

Trước khi cưới 2 tháng, anh đã đi gặp tình cũ, sau khi tôi truy sát gắt gao, anh đã thú nhận ngủ với cô ấy lần cuối cùng cho bớt nỗi nhớ và thề sau này sẽ không bao giờ qua lại với ả ta nữa.

Nghe anh nói mà tôi đã ngất ngay tại chỗ, nhiều ngày sau đó tôi quyết định chia tay người yêu. Nhưng vì những lời ngon ngọt và lời thề thốt của anh tôi chấp nhận tha thứ cho anh một lần.

(Ảnh minh họa)

Từ sau ngày kinh khủng đó, anh đối xử rất tốt với tôi và quan tâm chăm sóc như một người chồng mẫu mực khiến tôi yên tâm anh đã thay đổi thực sự.

Vào ngày cưới tôi hạnh phúc đưa tay cho chú rể trao nhẫn cưới, đúng lúc đó điện thoại vang lên. Anh lấy điện thoại ra nghe, nhìn vẻ mặt tái mét đó tôi biết có chuyện nên hỏi. Anh ghé vào tai tôi nói nhỏ:

- Cô ấy thông báo có thai với anh rồi, anh xin lỗi em, đám cưới này không thể tiếp tục được nữa. Con anh phải có bố.

Để mặc tôi đứng chết lặng đó, chú rể đánh rơi chiếc nhẫn trên sàn và chạy như bay ra ngoài. Sau bao nhiêu cố gắng kìm nén uất ức tôi ngã quỵ xuống và ôm mặt khóc nức nở. Sức chịu đựng của tôi với anh đã đến cùng cực, tại sao tôi lại yêu phải người đàn ông này cơ chứ.

Nếu biết trước đến với anh khổ như thế này tôi đã chẳng bao giờ ở bên cạnh để làm bàn đạp cho họ đến với nhau. Sự ngu ngốc của tôi đã phải trả cái giá quá đắt. Lời khuyên của tôi dành cho mọi người hãy cân nhắc yêu người đàn ông quá mặn mùi với tình cũ. Biết đâu có ngày anh ta thành đạt rồi tình cũ không rủ mà tới như tôi đây.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới