NỮ GIỚI » Tâm sự

Đúng lúc vợ chồng đang tân hôn nồng nhiệt, tôi hoảng hồn thấy bóng người bò lồm cồm trong chăn!

Thứ sáu, 13/09/2019 12:08

Dù có nhiều mối quan hệ, quen biết với nhiều người đàn ông nhưng chẳng ai tán tỉnh và có tình ý trai gái với tôi mặc dù tôi là 1 đứa khá xinh xắn, năng lực tốt.

28 tuổi vẫn còn độc thân. Lúc đầu, mẹ còn an ủi tôi, bảo lấy chồng còn phụ thuộc vào duyên số, không thể sốt ruột được. Nhưng đến cái độ tuổi ngấp nghé 30 rồi thì chính bà cũng chẳng bình tâm như trước được nữa. Mẹ bắt đầu ra ngóng vào trông, rồi nhờ nhiều người mai mối cho tôi.

Qua mấy mối quan hệ của mẹ, tôi cuối cùng được giới thiệu cho Khoa, một người đàn ông 33 tuổi, cách nhà tôi 1 con phố. Khoa là kỹ sư cầu đường, thu nhập ổn nhưng hay phải đi suốt nên đến giờ vẫn chưa lấy vợ.

Lúc Khoa đến nhà chơi, tôi thấy anh mặt mũi sáng sủa, dáng người cao ráo nên cũng ưng lắm, chỉ ngại mỗi cái anh hay phải đi công tác xa. Mẹ tôi biết thế nên vỗ vai bảo: “Không sao, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Để nó ra ngoài kiếm tiền, còn con thì ở nhà chăm gia đình, 2 bên nội ngoại”.

Trong thời gian yêu đương đến lúc tôi quyết định lấy Khoa là tròn 7 tháng. Thời gian ấy, tôi thấy anh ga lăng và phóng khoáng vô cùng. Anh thường xuyên mua quà tặng người yêu, quan tâm nhất mực. Cứ khi nào rảnh, không phải đi công tác là anh lập tức đèo tôi đi chơi hoặc qua nhà thăm hỏi bố mẹ tôi.

Lúc 2 bên gia đình chọn ngày cưới, nhìn sang Khoa, tôi thấy mãn nguyện vô cùng, cảm thấy anh ấy đúng là một nửa đích thực của mình. Và dù lấy chồng muộn nhưng tôi vẫn được ăn trái ngọt khi chồng tôi không thua kém người đàn ông nào cả. Bạn bè cũng tíu tít chúc mừng khiến tôi càng hãnh diện.

Hôm qua là đám cưới của tôi. Vì lấy chồng cùng quê nên đi lại không vất vả lắm nhưng khách khứa nhiều nên tiếp đón cũng khá mệt. Riêng bạn công trường của chồng tôi đã bao nhiêu là mâm rồi, mà ông nào cũng uống lắm, uống khỏe. Thành thử ra tôi chỉ đi cùng chồng, uống nhấp môi thôi cũng đơ đơ cả đầu.

Đêm tân hôn hôm ấy, cả chồng và tôi đều nhấm nháy nhau lên phòng sớm. Dù trong lúc yêu 2 đứa cũng đã vượt rào nhưng vì đêm nay là lần chính thức sau khi kết hôn nên vợ chồng cũng hào hứng lắm. Vừa bước vào phòng, còn chưa kịp tắm rửa gì, chồng đã ôm chầm lấy, bế lên giường mà hôn hít.

Lúc 2 đứa trùm chăn lên người, quấn quít nồng nhiệt thì tôi bỗng thấy có tiếng lục cục ở trong phòng. Thế rồi, bàn chân tôi thấy buồn như bị ai cù vậy. Hốt hoảng nhìn xuống, tôi hoảng hồn thấy bóng người đang lồm cồm bò trong chăn.

(Ảnh minh họa)

Sợ quá, tôi đẩy mạnh chồng ra rồi hất tung chăn lên để nhìn cho kỹ. Là 1 đứa bé trai khoảng 2- 3 tuổi!

- Bé nhà ai đây anh?

"Con anh đấy?”, chồng tôi mặc lại áo, thản nhiên trả lời.

Nói xong, anh bế con rồi gọi với mẹ ở dưới nhà: “Bà trông giúp con thằng Tép với, sao để nó chạy lung tung thế này?”.

Ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi vội nắm lấy áo chồng hỏi. Chồng tôi vẻ mặt bình thản, nhún vai bảo: “Thì anh chỉ bảo chưa có vợ, chứ có bao giờ nói chưa có con đâu. Thằng bé là con của anh với người yêu cũ. Cô ấy lấy chồng rồi, con do anh nuôi dưỡng...”.

- Hóa ra anh lừa tôi à?

- Ai lừa em? Chứ em nghĩ anh 33 tuổi mà không có mảnh tình nào vắt vai à? Anh có ế giống như em đâu!

Nói xong, chồng tôi bế con xuống nhà, để mặc tôi chết sững, sốc không nói nên lời.

Lúc sau lên phòng, anh ấy cũng không nói gì, chỉ đắp chăn đi ngủ. Cả đêm qua tôi không ngủ được vì quá ức. Sáng nay, tôi chờ 1 lời giải thích thật rõ ràng của chồng nhưng anh vẫn im lặng. Tôi không ngại chuyện nuôi con riêng nhưng việc làm của chồng tôi không khác gì lừa đảo cả. Mới lấy nhau đã thế này, liệu về sau anh còn lừa tôi như thế nào nữa?

Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới